Tạp hóa - Xã hội

Tin tốt: Bụng nhỏ ra tiền tuyến,
bụng to ở lại hậu phương

  Đọc trên SOI bài Tin tốt: Hai cải cách hành chính rất hay ở Sài Gòn, thấy kém miếng khó chịu. Hà Nội, thủ đô hành chính của cả nước, cũng có cải cách chứ. Gần nhất là chuyện lãnh đạo công an Hà Nội đã quyết định rằng kể từ giờ trở đi, […]

Ý kiến - Thảo luận

21:48 Thursday,14.3.2013

Đăng bởi:  Tráng A Phềnh

Bụng bự của Ziệc Lam thì nhiều khi là bụng zun (ỏng). Nếu cứ ra mặt đường thì Cty vệ sinh lại phải mang cầu chõm tới, rồi phải đổ thùng. Ôm bàn giấy để có gì chạy ra WS của cơ quan cho nhanh, kẻo đang phạt thì bùm bùm ga thoát ra từ cửa hậu...
Học cấp 1 cách đây gần nửa thế kỷ với cậu Chung đùn, sau thấy nó mặc binh phục...

21:37 Tuesday,12.3.2013

Đăng bởi:  thiếu nhanh nhẹn do……bự

Rõ  ràng bụng to là biểu hiện của ăn uống nhiều. Chứ không à, chẳng nhẽ bụng to do bơm không khí vào?. Xin mạn phép sửa lại câu tục ngữ của tiền nhân: Quá khẩu (ăn) thành tàn. thành câu: Quá khẩu bụng bự.

8:59 Tuesday,12.3.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Nếu nói một cách nghiêm túc thì nghề CSGT (nhất là những người trực tiếp điều hành, xử lý) là một nghề vất vả, cần sức khỏe tốt. Bụng to thì chắc chắn là chậm chạp và minh chứng so sức khỏe có vấn đề rồi, thế nên về ngồi bàn giấy để các đồng chí trẻ khỏe ra đường làm thay.
 
Nói một cách bỡn cợt kiểu dân gian thì các bác ăn uống nhiều rồi, bụng kễnh ra rồi, về đi, để mấy thằng em bụng lép sáu múi nó còn ra kiếm tí.
 
Nói gì thì nói, với ý thức tham gia giao thông coi thường luật lệ như người Việt ta và thói quen dấm dúi rị mọ đút lót mỗi khi phạm luật thì các đồng chí CSGT bụng còn to dài dài, đồng chí nào bụng chưa to thì khỏi cần phấn đấu cũng sẽ to.
 
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả