Gẫm & Bình

Họa sĩ trẻ nghĩ gì? Người xem nghĩ gì? Không việc gì phải xoắn!

  Đọc bài viết của Giỏ Mây và hôm qua dự tọa đàm của các họa sĩ trẻ về, tôi có mấy suy nghĩ như thế này: Về người viết Tôi tôn trọng cảm nhận của bạn, cho dù cảm nhận đó có thể không giống với tôi. Bạn có thể cảm thấy sốc trước […]

Ý kiến - Thảo luận

13:00 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Candid

Cũng lâu lâu rồi em đọc 1 bài báo tiêu đề là Tình dục, ma tuý và tiền. Mặc dù tiêu đề thế nhưng Nội dung thì toàn là những thứ chả liên quan vả rất chán. Em cố đọc đến hết thì đoạn cuối người ta mới nói có một nghiên cứu rất nghiêm túc chỉ ra là nếu đặt tiêu đề như thế thì hầu hết người đọc, cho dù độ tuổi hay trình độ văn hoá thế nào cũng sẽ chịu khó đọc hết bài. Điều đó chứng tỏ chúng ta quan tâm đến các vấn đề Tình dục, ma tuý và tiền hơn chúng ta tưởng.

Thế nên người trẻ và họa sĩ trẻ có nghĩ thế thì cũng không sốc.

19:53 Saturday,23.3.2013

Đăng bởi:  Lee trần

Cảm ơn triển lãm của các bạn trẻ - cảm ơn những chia sẻ của các bạn - cảm ơn một lớp họa sĩ trẻ - cảm ơn đời - cảm ơn người - cảm ơn một triển lãm ổn, nhưng không thể khẳng định đây là ý nguyện của tất cả các họa sĩ trẻ! Triển lãm này là một triển lãm khá trong tất cả các triển lãm trung bình tại HN trong khoảng 9 tháng 10 ngày vừa qua. 

15:20 Saturday,23.3.2013

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

  Em thì em không soắn, cũng không sốc nhưng chỉ lạ với Soi vì tiêu đề khá sốc và xóc: " Lạ với những gì Kẻ-mà-ai-cũng biết-là ai -đấy ngợi ca" he he 
 

9:55 Saturday,23.3.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Cách nhìn hay! Thấu tình đạt lý!

Mà sao các củ nghệ phải giận dữ nhỉ? Trước, hãy cứ cảm ơn người chê mình; sau, nếu có thể và cần thiết thì nên phản biện trực tiếp bằng ngôn ngữ viết. Ở cái thời buổi này, khi các phê bình gia đang mơ màng ngủ, cần lắm những sự chê bai. Dù những ý kiến phê phán có thiếu "chuyên nghiệp" đi chăng nữa, thì vẫn còn hơn những cái loại vỗ vai khen ngợi ru ngủ lẫn nhau.

Cuối cùng, kẻ nào vì dăm lời chê trách mà nhụt chí, kẻ ấy thậm chí còn chẳng xứng đáng với nghệ thuật, nói gì tác phẩm nọ kia!

Đề nghị các phê bình gia không chuyên cứ phang thật mạnh đi ạ! Kẻ nào đáng chết thì nên để cho hắn chết. Kẻ nào sống sót sau cơn bão, kẻ đó là kẻ mạnh!

Còn các nghệ cứ ngoác miệng ra, vừa cười vừa nghịch/chơi/chiến...thoải con gà mái đi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả