Gẫm & Bình

Trao giải như "thế" mà không áy náy gì "nhể"?

Theo thông tin trên mạng, cuộc thi “Tắt đèn, bật ý tưởng” do BOOVironment phối hợp tổ chức với Tổ chức Hành động vì tương lai (Action4Future), dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của WWF-Việt Nam và sự bảo trợ pháp lý của Live&Learn. Với thông điệp “Chúng tôi cần những chiếc áo của bạn […]

Ý kiến - Thảo luận

10:50 Monday,25.3.2013

Đăng bởi:  Văn Vũ

Bạn Lò Văn John: Tiếc rằng khi cùng đường thì bạn bảo là bạn rất bận, chứ tôi thì dù có bận đến mấy cũng sẵn sàng tranh luận đến cùng với bạn.

Tôi không thích thái độ thiếu dũng cảm của bạn. Nói kiểu nửa vời "ớ, tôi có nói đích xác cái gì đâu!" không phải là thái độ của người lên Soi đọc. Thái độ đó làm mất thì giờ người khác. Nếu bạn nói tôi là 1 trong 75 triệu công dân Việt duy cảm, thiếu lý trí (theo đánh giá của nguồn nghiêm túc - nguồn nào vậy bạn?) thì bạn cứ nói thẳng, đừng uốn éo, vòng vèo kiểu trí thức salon không ra salon, chợ trời không ra chợ trời. Bạn thông minh mà, làm thế làm gì cho nó phí. Cứ nên để chất xám đi đường thẳng.

Bạn nói là bài của tôi không thể hiện ra quan điểm "thích ý tưởng dừng xe tắt máy". Có cần phải nói ra không? Tôi đã không chê ý tưởng đó, thế thì tôi phải khen nữa mới là khen hả? Thí dụ tôi chê một áp phích chống tham nhũng vẽ xấu, slogan tồi, thế tôi lại phải dành nửa bài để viết về việc tôi cũng ghét tham nhũng hả?

Tôi nghĩ rằng tiếng Việt của bạn hay tôi cũng như nhau, nhưng tôi không khinh tiếng Việt như bạn. Tôi dùng nó để nói thẳng những điều tôi nghĩ. Bạn dùng nó để khoe mẽ, để vòng vèo.

Còn phần cuối, những phiếu bé ngoan, những đất nước của Tản Đà, những lương tâm gì gì đó, bạn dùng những thứ uốn éo ấy về múa với chính não trạng của bạn. Lên Soi rồi thì tập nói thẳng đê! Hãy tập như các bạn khác đi: bạn thích thiết kế này ở điểm nào? Slogan này hay ở chỗ nào? Sao bạn không chỉ ra được vậy?

10:01 Monday,25.3.2013

Đăng bởi:  Lò Văn John

@ Văn Vũ: tôi không định gán cho ai đích xác bản chất gì, vậy bạn đừng tự vơ vào.
Đời tôi có một hạnh phúc là không chia tây - ta, nên cũng ít tiểu khí (và phức cảm). Đời tôi có 1 điểm yếu là rất bận, nên không muốn chụp mũ lên ai trong số 3 lần 25 triệu từng được nhiều nguồn nghiêm túc đánh giá là duy cảm, thiếu lý trí.
Với tôi, bài của bạn không thể hiện được những gì bạn vừa nói với tôi: "khi bạn nói bạn thích cái ý tưởng dừng xe thì tắt máy, tôi cũng rất thật tình nói là tôi cũng thích ý tưởng đó luôn", trong hai chúng ta có 1 người nói/viết tiếng Việt còn kém.
Tôi thích chữ "áy náy" của bạn, nó chứng tỏ bạn còn có lương tâm.
Xin chúc mừng: Bạn được 1 phiếu bé ngoan ở đất nước của Tản Đà. (và chào - tạm biệt - và hẹn gặp lại, như chuẩn mực của đất nước Tản Đà)

23:12 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Văn Vũ

@ Lò Văn John: Tôi cũng thấy lạ cho bạn đấy. Khi đối thoại mà bí thì các bạn gán cho tôi đủ thứ "bản chất Việt" với lại "bản sắc dân tộc". Thế các bạn là dân tộc nào thế, bản sắc nào thế, mà có cái thói xấu vậy? Sao không như Candid hay Dzungtype đi (hay các bạn ấy là người Tây nên mới được thế :-)) Lý lẽ của các bạn ấy, tôi dù không thấy thỏa đáng, thỏa mãn, vẫn thích được nghe thêm, đọc thêm, ít nhất là có sự trao đổi đàng hoàng trong đó.

Còn bạn, khi bạn nói bạn thích cái ý tưởng dừng xe thì tắt máy, tôi cũng rất thật tình nói là tôi cũng thích ý tưởng đó luôn, tuy nhiên tranh vẽ tồi và slogan tồi. Thế thì có gì là phải "phục thiện" hả bạn?

Tập đối thoại cho nó ra hồn đi. Đừng chụp các thứ mũ đạo đức nữa. Thử nói vào tác phẩm đi, bạn thấy nó hay ở đâu, đẹp ở đâu. Trong lúc bạn phân tích, cả tôi, cả các bạn khác cùng được hưởng sái, mất công chụp mũ tôi làm gì cho nó thêm mất thì giờ!

23:00 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Lò Văn John

@ văn võ kiêm toàn
Cách bạn ăn miếng trả miếng với những lời bình không thuận cho bài của bạn khiến tôi nhớ đến một câu tiếng nước ngoài, xin dịch để bạn tham khảo:
Có một bản sắc dân tộc là hễ cứ nghe thấy một phê phán (vào địa chỉ mình) là cho rằng đây là một ý định hạ nhục.
Chúc bạn viết bài có sức thuyết phục hơn, và phục thiện hơn, khi viết xong. Trân trọng,

22:19 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  admin

@ dzungtype: Bài lên rồi đấy, nằm ở mục "Bài mới đăng" vì Tiêu điểm và Nên đọc đang hết chỗ. Soi đảo phần mặt sau lên trước phần P/S. Cảm ơn bạn.

21:36 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  admin

@dzungtype: Soi sẽ đưa cmt của bạn lên thành bài riêng nhé. Bài sẽ có tên "Còn tôi thì thấy tác phẩm này đẹp". Nếu bạn muốn đổi tên gì khác thì báo Soi nhé. Thân mến.

20:35 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Văn Vũ

Bạn Cử Thọt: thói xấu nữa của người Việt là thấy người khác chê thì thay vì mình đưa ra phương án khen lại đi chê cái thằng chê, rồi đòi nó đưa ra giải pháp thay thế. Sao bạn không đưa ra một bài thay thế cái bài tôi chê đi. Làm gương đi nào!
Tôi nghĩ rằng các bạn thích thiết kế này thì cứ việc thích, nếu có hứng thì viết bài bênh, không cần phải tấn công tôi cho nó mất thì giờ ra mà người ta vẫn không thấy được thiết kế này có gì hay. Thế có phải là phí công toi không?
Thà rằng như bạn Candid, ít ra tôi còn được nghe một lý giải.

20:12 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Cử Thọt

Thói xấu của người Việt là ưa chọc ngoáy. Viết cả bài tràng giang đại hải mà chẳng thấy đưa ra nổi phương án thay thế nào. Nản

18:21 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Văn Vũ

@ Lò Văn John: Tôi cũng thấy việc dừng xe tắt máy là tốt. Nhưng thiết kế với slogan để quảng bá cho hành động này thì tôi thấy không hay. Cũng như việc chống sinh đẻ quá đà là tốt, nhưng thiết kế với slogan chống lại chuyện này thì đầy cái vô duyên đấy thôi!
@ Trịnh Xuân Đỉnh: Bạn thấy vui là chuyện của bạn, cũng như ban giám khảo thấy vui mới cho giải. Tôi thấy không vui là chuyện của tôi. Cũng như xem tấu hài, bạn thì cười ha ha tôi thì cười hổng nổi là chuyện của tôi. Việc đọc hiểu có vấn đề hay không, tôi cũng muốn nghe xem bạn hiểu câu này như thế nào, xem việc đọc hiểu của bạn không có vấn đề như thế nào.

18:04 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Lò Văn John

Nói riêng về "“Dừng xe tắt máy, áy náy gì đâu”, bố cháu thấy rất có ích, vì hành động không tắt máy lúc dừng xe (nhất là vào mủa hè), gây: ô nhiễm không khí và âm thành (tiếng ồn), hiệu ứng nhà kính, người đứng sau muốn tắc thở, lãng phí xăng... Khoảng tháng 7 đi, thường có một đám mây bay trên một rừng mũ bảo hiểm ở ngả năm sáu gì đó Khách sạn Deawoo, trông như một thứ... âm phủ. Nếu người Việt làm theo khẩu hiệu được giải này, ít nhất, sẽ bớt được cảm giác... điên đầu, về lâu dài gây tâm thần.
Có lần ngoại trưởng mới của Mỹ viết bài cho vietnamnet: Để cho con gái được đi xe buýt đến trường... Có người Việt bảo: ngoại trưởng Huê Kỳ gì mà đề cập những chuyện vặt!
Nhiều người Việt thích đại ngôn, nhưng văn hóa thì cực lùn. Ngán!
 

17:37 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Tôi thấy thiết kế được giải vui đấy chứ. Bạn Văn Vũ hoặc là đọc hiểu có vấn đề hoặc là bạn không có cái nhạy cảm chung của người trẻ.
Thôi thì thế này, bạn cứ đề xuất một phương án hình ảnh + slogan mà bạn cho là hài hước đi. Tôi sẽ biết được bạn từ thời đại nào đến nơi này!

16:50 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Văn Vũ

Bạn Candid: Tôi không nói về ý tưởng thùng rác đẹp ở đây. Dĩ nhiên thùng rác nổi bật hơn thì người ta dễ nhìn thấy mà bỏ rác vào hơn. Trong ý kiến của tôi, tôi muốn nói chính đến thiết kế được giải. Các slogan ở các giải thấp hơn cũng tệ không kém.

14:54 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Candid

Ngoài ra ý tưởng làm cho thùng rác đẹp hơn hay đấy chứ. Thùng rác Cần thiết kế lại để:

1. Đẹp và bắt mắt hơn: bọn con em thích bỏ rác vào mấy con cánh cụt cho tôi xin rác hơn là mấy cái thùng xấu xí.

2. Tiện dụng hơn: người ta ngại bỏ vì sợ bẩn tay vì phải mở nắp thùng.

14:49 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Candid

Em thấy có vẻ như cuộc thi nhằm hướng đến thanh niên, thiếu niên. Có thể họ thấy hay và hài hước?

14:06 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Văn Vũ

Cảm ơn bạn Candid đã cắt nghĩa hộ nhưng tôi vẫn không thấy có gì hài hước ở đây. Hơn nữa, nếu là một cuộc phát động có tính phong trào, cho số đông, thì những lý giải ngoắt ngoéo trên càng không thích hợp. Bao nhiêu người xem Ghost Rider để mà có suy luận ấy? Mà trong thiết kế, khi dừng xe, Ghotst Rider cũng có tắt máy đâu nên ống pô vẫn xả khói thành hàng chữ!

13:08 Sunday,24.3.2013

Đăng bởi:  Candid

Em xin đính chính là cái bức vẽ đầu tiên không phải Thần chết mà là nhân vật Ghost Rider trong Bộ phim cùng tên do diễn viên Nicolas Cage đóng. Theo Nội dung phim thì Ghost Rider do bán linh hôn cho quỷ nên có Tài lái xe Harley Davidson không ai đuổi kịp. (Giống Faust, giống Paganini bị đồn?)

Ý hài hước ở đây là đua xe như Ghost rider gặp đèn đỏ cũng phải dừng xe tắt máy huống chi ta? Thế thì không nên áy náy.

Còn nhiều chi tiết nữa chưa chính xác nhưng còm bằng điện thoại mỏi quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả