Nghệ sĩ Việt Nam

Này thì trẻ, này thì già

  Lời mời… Liên lạc với bạn Hoàng Duy Vàng để hỏi về buổi tọa đàm sáng thứ Sáu, 22. 3. 2013 của CLB Nghệ sĩ trẻ, nhân triển lãm Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì?, tôi khá rụt rè hỏi xem là tôi có thể đến nghe được không… Bạn ấy hồ hởi, “Ô, […]

Ý kiến - Thảo luận

6:39 Friday,29.3.2013

Đăng bởi:  admin

Đề nghị các bạn, khen thì không sao, nhưng nếu chê tác phẩm thì nên có phân tích, lập luận. Đừng vào quăng một câu tiêu cực rồi bỏ đi luôn, như vậy e là không công bằng với triển lãm.


Cảm ơn các bạn

9:02 Tuesday,26.3.2013

Đăng bởi:  Cu Tễu

Một thành công rực rỡ của Triển lãm này là, dù như Soi chẳng hạn, bị "đánh" vài roi đuổi ruồi, nhưng không Cụ nào áp đặt các ý kiến chỉ đạo.

4:31 Tuesday,26.3.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Tọa đàm này nhắm vào cả đối tượng Soi mà lị không mời Soi dự, nhể? Anh Thành Chương Phủ có cơ hội giải tỏa bức xúc với Soi bấy lâu nay nên tẩn thật lực hehe

21:40 Monday,25.3.2013

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

trẻ thật quyết liệt, già rất đỗi bao dung, thật tuyệt :D 

21:17 Monday,25.3.2013

Đăng bởi:  linh cao

Anh     Sao
Trần    Phê
Lương Bình
Ôi       Khó hiểu thế?!?
Hoa sưa gần lăng Bác có hai cây còn hoa đấy, em vừa đạp xe qua đấy, hì

19:18 Monday,25.3.2013

Đăng bởi:  tran luong

Cảm ơn bài tường thuật!/////////////
Thảo nào "Dế mèn phiêu lưu kí" của bác Hoài vẫn còn thời sự và bán chạy... ///////////////
Có mỗi người trung thực tiếc quá lại là người già: ông Lê Trọng Lân//////////////
Gay gắt là hệ lụy, là tâm bệnh của quốc gia//////////////
Nghi là Bò tót chắc không mù mầu! ///////////////
Hoa Xưa đang cố nở lại ở phía bắc Hà Nội... Đẹp, thanh thản và lạnh lùng.  ///////////////

12:43 Monday,25.3.2013

Đăng bởi:  admin

ChiE ơi, Soi sẽ đưa cmt của bạn lên thành bài riêng. Bài sẽ có tên: "Ổn rồi, chỉ cần bình tĩnh và bớt xù lông thôi". Bài sẽ lên vào sáng mai hoặc đêm nay nhé. Cảm ơn bạn.

10:16 Monday,25.3.2013

Đăng bởi:  dilettant

Bài dài quá không xem kỹ được văn, chỉ nhòm tranh. Đọc lướt ý bác Bằng Lâm chợt nhớ lời của một thi sĩ VN vĩ đại mới mất gần đây. Ông bảo tôi: thời chiến tay nắm chặt, còn thời này các ngón xòe ra...
Loạt tranh ở triển lãm này được đưa trong bài này không đến nỗi: xòe bàn tay, đếm ngón tay... nhưng U60 thấy vẫn thòm thèm. Chắc là vì các họa sĩ thời chiến của Việt Nam lao động "gấu" hơn, tập trung hơn, tai (ngoài tiếng bom và nghị quyết...) không phải nghe những sột soạt Mỹ kim và không bị mặc định bởi những tung hô sành điệu...
Dilettant, một lần thôi, đến xem triển lãm của 1 nữ họa sĩ ở "Bồ Hồ", xem sổ lưu niệm (cảm thán về tranh) xong, thấy muốn tàng hình độn thổ, vì lan man và... nhăng nhít.
Nhưng ở đây vẫn có những bức tranh như "Phong cảnh", đẹp ạ. Xin đa tạ vì được góp lời quê.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả