Gẫm & Bình

Tôi đã nhìn thấy "quan cốt cách" ở anh Duy Vàng

Tôi không hiểu Hoàng Duy Vàng nghĩ gì, đang ở trong tâm trạng nào lúc viết bài này. Tôi cho là anh đang không bình tĩnh. Kết quả là chúng ta có một bài viết vừa hời hợt, vừa không thật, vừa chẳng để làm gì của một người đứng đầu một câu lạc bộ […]

Ý kiến - Thảo luận

7:51 Tuesday,2.4.2013

Đăng bởi:  Đặng Lâm

@ Lục Chỉ Xanh: Thế thì bạn cũng ra mặt đi, núp dưới cái tên ấy làm gì!
Hay thật, cmt để nick, bài viết để nick thì nội dung không được công nhận, gọi là không sòng phẳng, không trực diện. Người mua giấu mặt, nặc danh thì được đấu giá qua điện thoại và nghệ sĩ hớn hở bán tranh luôn.
 

1:35 Tuesday,2.4.2013

Đăng bởi:  Lục Chỉ Xanh

Trời thì tối, lại có mấy bác núp trong bụi rậm giơ tay ném viên đá, ném xong lại núp. Mà cứ trách người khác là "chỉ đối thoại theo những điều kiện ngặt nghèo..." Khổ thân anh Vàng chịu nhiều áp lực!!!

0:11 Tuesday,2.4.2013

Đăng bởi:  TRẦN ĐANG KHÓA

 Hội Mỹ thuật cũng như bao Hội đoàn khác, sống vật vờ bằng tiền thuế của nhân dân đóng góp cho nhà nước. Để có lý do tồn tại thì họ tạo ra các câu lạc bộ: Nữ, Cựu chiến binh, Trẻ, vẽ đề tài công nghiệp... lãnh đạo bên trên thấy họ có cớ tồn tại mà tiếp tục chi tiền nuôi họ. Chứ họ có coi cái câu lạc bộ họa sĩ trẻ có anh chủ tịch Hoàng Duy Vàng là cái củ Khoai gì đâu. Các họa sĩ trẻ tham gia Câu lạc bộ để cho vui, tụ hợp bạn bè, bày tranh tượng có gì bày nấy nhưng đâu biết là quân cờ của các cụ, các bác, các chú đang đóng vai chức sắc, oách xà lách của Hội. Bằng chứng rõ ràng là nhà phê bình Lê Quốc Bảo đã sừng sộ chặn ngang lời họa sĩ Chinh đấy thôi. Để đến nỗi Chinh nhà ta phải kêu lên :Sao lại không cho nói...
Làm họa sĩ trẻ, làm nghệ thuật thì làm, tụ hợp với nhau để làm nghệ thuật thì có chết ai mà sao thấy Tọa đàm lại chỉ  nhăm nhăm nhắn nhủ là: các họa sĩ này là tương lai của Hội!. Sao vậy a? Sao không phải là tương lai của Nền Mỹ thuật Việt Nam? Phải chăng Hội là đủ đại diện cho Làng nghệ ta rồi.
Làm quan có dạng, làm dáng có hình... chứ như anh Hoàng Duy Vàng thì tớ cũng thấy khó mà lọt qua cửa quan nào. Vì sao? Vì ở trển trông bộ dạng là biết ngay thôi, họ dùng đánh trống múa rối rồi thôi, như hồi làng nghệ cứ tưởng họa sĩ Hoàng Duy Vàng sẽ là thành viên hội đồng nghệ thuật chấm Festival trẻ 2011, cũng đăm chiêu, nghiêm nghị, phát biểu chém gió, nhận định hùng dũng rồi... Xịt. Thà anh Vàng cứ vẽ hoa sen, hoa súng gửi bán mớ ở các gallery như ngày xưa cho lành.
Vàng ơi!
Bom Mỹ đã dứt lâu rồi
Mà sao vẫn mải chơi đèn kéo quân.
"Tưởng giếng sâu nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây"
Trời xuân gió mát hây hây
Đi dây rồi cũng bầy hầy tấm thân
Ao xa cho chí ruộng gần
Mõ chiêng rồi lại quay về ổ rơm.
Sao không về Vàng ơi!

21:11 Sunday,31.3.2013

Đăng bởi:  buon

Mỗi họa sỹ khi bày tác phẩm của mình cho công chúng thưởng ngoạn theo tôi phải có ý thức tôn trọng người xem, xem lại trình của mình vì mang tiếng cho nơi đào tạo mình nếu tác phẩm kém. Còn không thì phải luyện đủ bản lĩnh đừng nhảy cò cò lên khi bị chê rồi hay bày tranh. Toàn thích uống nước đường mắc bệnh khổ suốt đời mất thôi.


(Soi nhắn bạn Buon: lần sau viết có dấu nhé bạn, cho Soi khỏi phải gõ lại)

19:45 Sunday,31.3.2013

Đăng bởi:  Xanh

Đích đáng!
Không cần phải nói gì thêm nữa.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả