Gẫm & Bình

Thư gửi họa sỹ trẻ

Chúng tôi đọc qua 6 bài đăng trên Soi, cộng với 1 bài trên Facebook của nhà báo, vẫn chưa thấy được cánh cửa cho các họa sỹ trẻ. Các bạn cần suy ngẫm thêm về 3 vấn đề sau đây: Lý luận trong sáng tác để bước hẳn sang mỹ thuật đương đại Kinh […]

Ý kiến - Thảo luận

8:46 Sunday,24.5.2015

Đăng bởi:  nguyễn ngọc mai

Xin cảm ơn bài viết này

21:33 Friday,5.7.2013

Đăng bởi:  Nguyên Châu

Nếu ví Nghệ thuật  là một con đường, theo tôi  " Nghệ thuật đương đại " như một quán dừng chân chứ không phải tên của một đoạn đường mà bắt buộc chúng ta phải đi qua, ai thích thì ghé vào, ai đủ sức cứ đi thẳng, ai can đảm đi một mình ....

21:13 Friday,5.7.2013

Đăng bởi:  Nguyên Châu

Mình cứ vẽ những gì mình thích, đương đại hay không đương đại mình không quan tâm.

18:31 Friday,5.4.2013

Đăng bởi:  Giời ạ

Ý kiến của bạn Linh Cao vừa có vẻ tâm huyết, vừa "dạy dỗ" rất ghê và chém gió rất siêu. E rằng, những điều bạn nói có vẻ cũng lý thuyết xuông lắm, trừ một vài ý kiến thực tế và khả thi là góp ý cho cách tổ chức và trưng bày triển lãm của CLB Họa sĩ trẻ. Hic

20:24 Wednesday,3.4.2013

Đăng bởi:  hà hime

Em rất thích những bài viết của anh/chị Linh Cao .
rất thấm

6:12 Wednesday,3.4.2013

Đăng bởi:  Giời Ơi

Có vẻ những bạn như Linh Cao còn rất lâu nữa mới biết thế nào là nghệ thuật. Chưa nói đến "Nghệ thuật đương đại" là một thuật ngữ rất đỗi buồn cười. Nghệ thuật nào mà chẳng có thời kì đương đại của nó. Các nhà lí luận phê bình Việt không biết lấy đâu ra thuật ngữ ấy để dùng như một khái niệm bí rị. Làm gì có khái niệm ấy cho tất cả các loại hình từ nghe đến nhìn?
Giờ này bạn Linh Cao vẫn còn tin vào những hội hè đoàn thể thì quả là chẳng "đương đại" tí nào. Bạn biết rằng vẫn phải trông mong vào những cá nhân ưu tú nhưng lại không hề biết rằng cá nhân đã ưu tú rồi thì cần quái gì trông mong vào ai. Thậm chí gặp gỡ tiếp xúc được với họ cũng chẳng dễ.

20:56 Tuesday,2.4.2013

Đăng bởi:  Củ_Gừng

Cảm ơn Linh Cao đã mang đến cho độc giả Soi một bài viết cô đọng!
Mà tác giả bài viết có bút danh "Linh Cao" này thực tế là ai nhỉ...?

10:31 Tuesday,2.4.2013

Đăng bởi:  Thủy

Vậy bạn Linh Cao đang mở ra cánh cửa cho nghệ sĩ trẻ từ lá thư này? Thật là tuyệt! Nhưng tôi ngờ rằng CLB nghệ sĩ trẻ ấy có hướng đi rồi, sẽ không chọn cánh cửa này đâu. Vì tôi nghĩ, những điều bạn gửi đến họ thực chất là những điều cơ bản của một người làm nghệ thuật nói chung, nghệ thuật tạo hình nói riêng , thời nào cũng thế, chẳng cứ "đương đại" hay "hiện đại"; không mới lạ gì để bảo họ chưa/không được nghe nói đến. Vấn đề là họ biết mà không hiểu hoặc cố tình không hiểu hoặc hiểu mà không làm thôi... Thế nên, cơ sự vừa rồi mới xảy ra. Âu cũng là sự thường!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả