Tin tức

Tin-ảnh: Tsubasa hồi hương, bệnh nhân tâm thần bày tranh, kẻ vô chính phủ mở gallery…

        * Các bạn đọc thêm về nghệ sĩ Fernando Botero: – Triển lãm mới của Botero: hãy nhớ đến người đi trước  – Botero sẽ để đời với VIA CRUCIS?  – Tin-ảnh: Giáo hoàng nhớ tới bích họa, Botero vẽ bình rượu và bà xơ ăn táo…         […]

Ý kiến - Thảo luận

20:09 Monday,8.4.2013

Đăng bởi:  Ụ ẹ ẹ

Bố cháu ngọng xem Tsubasa lúc đầu tưởng là Xunhasaba. Ngày xưa việc xuất nhập sách báo được coi trọng, chứ không như bây giờ nhập cả tranh in cờ tàu về dạy trẻ.
Lãnh tụ Khơ me đỏ méo mồm, ông Kahn heo to hợp thành từ nhiều heo nhỏ, người tâm thần vẽ... Nhớ đồng giao hồi nhò: thằng què đi công tác, thằng lác lái máy bay... thằng điên múa ba lê.
@TNXP, không hiểu sao tôi không thấy Cam pu chia nhục lắm. Chắc là tui cảm thấy nhiều nỗi nhục nhớn ở đây. Bù lại, Cam pu chia có truyền thống trung lập, thấy thèm...

18:39 Monday,8.4.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Vợ ông này lúc đầu đứng về phía ông, bênh hết lòng. Bà quả là một người tử tế hiếm có. Thế nên mới đựoc bầu là Ngừời phụ nữ của năm. Nhưng sau khi vài ba sự vụ nữa lòi ra thì cuối cùng bà cũng chịu hết nổi, đành dứt áo. Nhiều người đúng là coi Trời bằng vung! Nghĩ mình ở trên cao rồi, muốn làm gì thì làm. Nhưng ông thoát tội với luật, liệu ông thoát nổi tội với đời? Đến như Jimmy Saville chết rồi vẫn bị lôi ra như thường. Không phải ngẫu nhiên mà báo giới Paris ưu ái một chân dung như vậy cho DSK! Ông này hơi giống tác phẩm Tưới mát tâm hồn của Đỗ Hiệp mới triển lãm gần đây ở CLB họa sĩ trẻ, và cũng như một số nhân vật nô lệ sex kiểu Tiger Wood, để cái của nợ kia nó lôi đi đâu thì đi...

23:44 Thursday,4.4.2013

Đăng bởi:  Bùi Trà My

Em xin vâng :D 

23:15 Thursday,4.4.2013

Đăng bởi:  admin

@ Trà My: Soi sửa lại là "bị cáo buộc" cho thích hợp cả đôi đường nhé :-), mặc dù Soi nghĩ ông này chắc có phạm cái tội ấy thật nhưng mà thoát tội.

22:50 Thursday,4.4.2013

Đăng bởi:  Bùi Trà My

@ admin: Đúng ạ, em giơ hai tay đồng ý. Nhưng giống như khi toà chưa tuyên án thì báo chí chưa được đăng tin gọi người ta là "y", "thị" ấy ... 

22:04 Wednesday,3.4.2013

Đăng bởi:  admin

@ Buitramy: Đúng là ông này được xử trắng án, nhưng vẫn nhiều người (trong đó có tờ Paris Match) phản đối quyết định của luật sư Vance bạn à. Mà, nếu ông hoàn toàn vô tội, cô hầu phòng kia gian dối, thì sao ngay từ đầu ông lại nộp đơn từ chức nhỉ?

21:52 Wednesday,3.4.2013

Đăng bởi:  buitramy

Í da ông cựu chủ tịch IMF sau đó đã được tòa xử trắng án, sao lại đăng là Dominique Strauss-Kahn (nhân vật phạm tội cưỡng hiếp cô hầu ở khách sạn và sau đó mất chức) hở SOI?!

11:09 Wednesday,3.4.2013

Đăng bởi:  TNXP

1. Không hiểu nổi người dân, chính phủ và cả hoàng gia Cam-pu-chia? Xét xử bè lũ sát nhân mà không làm nổi, phải nhờ tòa án nước ngoài thành lập, quá trình xét xử củng phải nước ngoài trả tiền, hết tiền thì không xử tiếp! Nhục thiệt!

2. Người tâm thần vẽ tranh đẹp không thua gì họa sỹ đích thực, họ chỉ kém họa sỹ ở chỗ khả năng lý giải rồi tán dương tác phẩm của mình!

14:58 Tuesday,2.4.2013

Đăng bởi:  candid

"Tiểu đầu bếp cung đình" cũng hay, nhưng mình thích bộ Đường dẫn đến khung thành hơn là Tsubasha.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả