Tin tức

Khi phồn thực bị vùi trong tro lửa

            * Bài liên quan: – Khi phồn thực bị vùi trong tro lửa  – Hí họa: Tai họa thành Pompeii, tai họa đồng Euros

Ý kiến - Thảo luận

2:18 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  Bùi Trà My

Em mới được nghe kể là collection này từng có thời để được vào xem phải qua vòng 'kiểm duyệt' của giám tuyển. Và vị giám tuyển đó cứ nhìn thấy phụ nữ là đuổi. Theo lời kể của một bạn làm công tác bảo tàng ở Mỹ, không biết có phải không? 

17:06 Saturday,6.4.2013

Đăng bởi:  admin

@ Ụ Lẹ Tẹ: đúng là sai chính tả rồi. Đã thêm chữ "ta" vào. Cảm ơn bạn nhiều.

16:46 Saturday,6.4.2013

Đăng bởi:  Ụ lẹ tẹ

"mang cảm giác tội lỗi, ngày nay chúng chỉ được hưởng thụ sex có… một nửa."
chắc là lỗi chính tả rồi, "chúng" là ai, dê ư? chắc là chúng ta?
Cũng không thật hài lòng với "phồn thực" - có nghĩa đen là "sinh sản nhiều". Ở các nước xứ lạnh, nếu tần số "ấy" nhau/ngày càng nhiều thì khả năng chửa đẻ càng ít (ít nhất thì eng iem cũng bị Chị iem khuyên thế). Vì thế chữ phồn thực ở đây khó dành cho Pompei.
Ở các xứ nóng hơn thì chỉ thấy bàn nhiều về sex (hủ hóa mồm), còn thực hành kém (vì thế đẻ nhiều?). Freud nói, đại ý, sex là động cơ cho mọi hoạt động của Koong Ngừi. Man-tuýt thì dùng chữ nhân mãn, chắc để làm gương với cả người chim Lạc Việt (sinh thực khí nam nữ hiện hình trên trống đồng)... Nhưng liên tục bị ám ảnh (bởi sex - nhiều khi là mặc cảm thôi) và làm tình thực sự là khác nhau, Bọn gày thày... thường lừ lừ hành sự. Ngược lại, có gái (hành nghề mại) ở Sài Gòn gần đây bị tây oánh vì... lười lao động. Tây kêu là những "Kiều" chỉ biết nằm ườn ra đợi. Hình như Phượng (trong The quiet American) cũng chỉ biết... cởi. Xin lượng thứ. 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả