Nghệ sĩ Việt Nam

Theo Vi Thùy Linh, đây là sự kiện chấn động mỹ thuật Việt Nam

SOI: Trên Dân Việt có bài viết: “Triển lãm dành cho các liệt sĩ Trường Sơn và câu chuyện của những số phận” của nhà thơ Vi Thùy Linh. Theo chị, đây là sự kiện chấn động của mỹ thuật Việt Nam. Mời các bạn đọc bài viết rất công phu này. * Dân Việt […]

Ý kiến - Thảo luận

14:29 Tuesday,16.4.2013

Đăng bởi:  nambac

nói thật là các họa sĩ này vẽ tranh xấu không tưởng được, như là học trò lớp 3 vẽ vậy..tôi từng nghe nói đến trường phái nghệ thuật hồn nhiên, để cho nét vẽ như trẻ thơ....nhưng xấu quá 

21:55 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Rất lạ là Thùng càng Bé thì người gõ cái thùng đấy càng cố cho nó kêu to.
 

15:25 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Các nghệ sĩ thì có tâm, không vụ lợi, điều đó chắc chắn đáng trân trọng rồi, nhưng cách thể hiện này có gì chưa ổn. Thứ nhất chưa chắc tất cả các liệt sĩ cõi âm đều nhận được.. Không ai biết chính xác cõi vô hình đó vận hành ra sao.. mà chắc gì các anh cõi đó anh nào cũng thích tranh (hoặc tranh nào cũng thích)? mỗi người khi sống đã mỗi gu, mỗi sở thích khác nhau...; có anh thích họa, thích văn thơ, có anh lại thích nhạc, thích tem, thích bút máy .. vv... Hơn nữa việc hóa tranh nếu chỉ dựa vào tâm và niềm tin, liệu cứ phải đốt tranh thì họ mới xem được tranh ??? Chưa kể tới vấn đề môi trường nữa...  Có lẽ nên tổ chức triển lãm và đấu giá tranh, rồi dùng tiền đó làm từ thiện và hồi hướng công đức đó cho các liệt sĩ thì hay hơn. Làm từ thiện có thể là giúp một bệnh viện, giúp trẻ em ngèo khó, giúp các gia đình liệt sĩ ..., hình thức nào cũng được. Sau đó  tổ chức cho các nghệ sĩ một chuyến đi viếng ở nghĩa trang Trường Sơn, và làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, như vậy sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Những tranh không bán được (coi như thiếu may) thì để lần sau đấu giá tiếp (hoặc nghệ sĩ có thể chọn tranh khác). Việc không bán đuợc chưa chắc đã là tranh đó không đẹp (còn tùy duyên với người mua mà). Làm vậy thì năm nào cũng có họa sĩ được đóng góp và thể hiện cái tâm của mình với các liệt sĩ (nếu muốn). Có thể đây cũng là một đề tài hay cho các họa sĩ kế tiếp suy ngẫm và sáng tác... Văn hóa tâm linh như vậy sẽ sâu sắc hơn.
Đây đúng là sự kiện của mỹ thuật Việt Nam, nếu không muốn nói thậm chí chưa từng có trên thế giới. Nhưng, nghĩ mà xem, năm nào cũng đốt tranh thế này thì.... Nên dừng việc đốt tranh ở đây thì hơn. Lạ cái là cả nhà sử học Dương Trung Quốc và cả thượng tọa Thích Minh Thành lại tán thành, khích lệ việc này ! Không nghe thấy mấy bác ý giải thích nhỉ! Hay có gì nhầm lẫn ở đây? Tôi có nghe một số vị thượng tọa nói chuyện, theo tôi hiểu thì Phật giáo không khuyến khích việc hóa này. Ngay bây giờ ở rất nhiều chùa cũng không khuyến khích việc thắp nhang mù mịt... ngày rằm nhiều sư sãi luôn phải canh chừng để dập bớt nhang đi...  Bạn Tân so sánh việc hóa tranh với việc chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên, hơi khập khiễng, vì hai việc này khác nhau nhiều đấy. Bạn Đừng đốt chia sẻ tiếp đi, tôi thích comment và cách nhìn mở của bạn.

22:24 Thursday,11.4.2013

Đăng bởi:  Candid

Người Việt Nam có niềm tin Tôn giáo khá mù mờ, nhiều người chả phân biệt được Phật giáo, Đạo giáo, không phân biệt được đền và chùa, không phân biệt được Phật Thích Ca và Tam thế, thế nên bạ cái gì cũng cho là tín ngưỡng.

Phật giáo cũng không có tục đốt vàng mã, google một phát là ra ý kiến của rất nhiều sư về việc này.

22:07 Thursday,11.4.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Vâng lại là ý kiến với TÒ MÒ.
TÒ MÒ đã đọc ý kiến của Anh Trần Nhật Thăng về cách tổ chức Triển lãm này chưa?
 Sáng tác và trưng bày có nhiều cách. Đây là một cách mà BTC và các Họa sỹ  đã làm được. 
Và quan trọng người Việt chúng ta có văn hóa Tâm linh theo cách của người Việt. TÒ MÒ có phải là người ảnh hưởng hoặc theo Phật Giáo?
Thờ và Cúng theo Tâm của mỗi người chúng ta !
Không phỉ báng, không báng bổ. ???
TÒ MÒ nhỉ ?????
 
 

2:48 Thursday,11.4.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Có nhiều cách. Tui chỉ cần đơn cử 1 cách đơn giản mà họa sĩ có thể làm từ việc đóng góp tranh này: Chọn lọc tranh có chất lượng từ những bức mọi người gửi tham gia, xin quan chức văn hóa 1 địa điểm triển lãm tốt, quảng bá rầm rộ là tất cả tiền tranh bán sẽ dùng cho tu sửa, làm đẹp nghĩa trang, mộ liệt sĩ và giúp mẹ, vợ con họ đang khó khăn về kinh tế. Như vậy rầm rộ phong trào ý nghĩa mà kết quả thực tế. Lại lôi kéo thêm những thành phần khác trong xã hội tham gia như đến xem và mua tranh một cách có ý nghĩa. Thế chả hơn đem tranh ra khấn vái rồi đốt mù mịt với nhau
Cái chuyện đốt tranh vừa tỏ ra rẻ rúng nghệ thuật, vừa vô nghĩa chả giúp được gì người đã mất lẫn người đang sống, thực sự chỉ giúp các bạn tự cảm thấy vui lòng với mình thôi

7:53 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Trên tinh thần trao đổi với TÒ MÒ nhé. Tôi thấy TÒ MÒ nói như thế này: Xin trích nguyên văn:
"Nếu có tâm thì thiếu gì cách thể hiện, sao phải chọn lối duy tâm cổ hủ, vô ích chả giúp gì cho liệt sĩ hay thân nhân họ cả."
Vậy TÒ MÒ đưa ra cách thể hiện của TÒ MÒ xem CÓ ÍCH thế nào với LIỆT SỸ và THÂN NHÂN của họ nhé.???
 
 
 

3:27 Wednesday,10.4.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Lại nói cái tâm Trung Dũng đề cập. Ai chả hiểu xuất phát từ tâm, dưng đương nói cách làm thì lị dâng cao quan điểm lên thể nhể ? Nếu có tâm thì thiếu gì cách thể hiện, sao phải chọn lối duy tâm cổ hủ, vô ích chả giúp gì cho liệt sĩ hay thân nhân họ cả. À mà việc đốt xe máy nhà lầu xe hơi, lên đồng cốt, gọi hồn, thày cúng... cũng nhân danh cái tâm to đùng đấy. Lại nhớ trên VNN đang tranh luận về việc ăn thịt chó, có kẻ dâng cao quan điểm gọi đó là nét văn hóa riêng của VN, hehe...

15:33 Tuesday,9.4.2013

Đăng bởi:  T. Đang

Nếu nói là đốt tranh để tỏ lòng thành dâng hiến quý vị liệt sĩ, thì những bức tranh đó phải thật sự có chất lượng, tức vẽ bằng tâm huyết của các họa sĩ. Tôi thấy, những bức tranh đem đốt ấy chưa thực sự thể hiện cái tâm thành. Tranh vẽ khá sơ sài, nếu không muốn nói là hơi ẩu.
Thôi thì ...rút kinh nghiệm lần sau đốt tranh đẹp, chất lượng hơn. Nếu không thì bán đấu giá, hay giá rẻ để lấy tiền mua quà biếu các Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì cũng rất ý nghĩa.

9:52 Tuesday,9.4.2013

Đăng bởi:  candid

Em không phải họa sĩ, em chỉ là người hay đọc trên Soi thôi. Em chỉ nghĩ là đơn giản sau khi triển lãm có thể có 1 hình thức nào như bán đấu giá chả hạn, tiền bán tranh sẽ được sử dụng vào mục đích cho bà mẹ VN anh hùng hay con liệt sĩ thì tốt hơn không.
Giả sử bán không hết, còn lại những bức không ai muốn mua, mà tặng cũng chả ai muốn lấy thì đem đốt (nếu nhất định phải đốt).
So với trường hợp đốt hết thì họa sĩ tốn tiền giấy, vải, mầu. công ty môi trường đô thị cũng tốn tiền dọn rác mà chả ai có lợi thì như thế hợp lý hơn.

9:50 Tuesday,9.4.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Cá nhân mình thấy việc này hay, có ý nghĩa, tuy vậy, chất lượng tranh ảnh không đồng đều. Nói thật là nhiều bức chất lượng thấp quá (đây là quan điểm cá nhân của một người không làm nghệ thuật, là cảm quan ở những bức đã đăng hình lên Soi).
 
Nếu nói việc cúng vọng người đã khuất thì trong nhà có gì biện nấy, cốt là ở tấm lòng thì rất đáng ghi nhận, nhưng nếu như là vì tranh hay ảnh chỉ để hóa nên mặc kệ xấu đẹp thì lại quá phản cảm, mất cả cái ý nghĩa của việc này đi.

9:30 Tuesday,9.4.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Theo mình thì những chia sẻ của Tò Mò và Candid không đúng với tâm của chính các bạn thì phải. Nếu thấy không hợp với mình thì không nên nói những lời không đúng với Tâm của người Việt Nam. (Không biết hai bạn có phải là Họa sỹ không?) Vì cả hai cùng nói đến từ: Phí phạm và ô nhiễm... trong đề tài này.??? Riêng bạn Tò Mò thì nói hơi to mà thành rỗng.

2:34 Tuesday,9.4.2013

Đăng bởi:  Tò mò

đốt tranh để làm gì nhỉ? cái này có giống việc đốt lễ vàng mã, ô tô xe máy ô sin nhà cửa... cho người âm ngày rằm lễ tết không? văn nghệ sĩ và quan chức văn hóa mà tư duy không hơn giới bình dân các bà các chị được tí nào sao? tranh đẹp đốt thì phí phạm, tranh xấu đốt thì là bịp bợm, lại vừa gây ô nhiễm vừa duy tâm cổ hủ.

14:56 Monday,8.4.2013

Đăng bởi:  candid

Đốt vừa gây ô nhiễm vừa phí phạm. Sao không triển lãm rồi bán, cho hoặc tặng nhỉ? 

13:35 Monday,8.4.2013

Đăng bởi:  Không tin có ma

Thế là vẫn hóa? Tôi thấy tiếc lắm. Quả là chấn động. Mong đây không trở thành tiền lệ.
Hình như dân mình vẫn thích máu lửa? Có nhiều cách khác để gây ấn tượng, chứ cứ chấn động liền tù tì thì dễ vô minh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả