Kiến trúc

‘Forest House’ – ngôi nhà được cây ghì chặt

    Người nào sống trong căn nhà này cũng sẽ luôn cảm giác mình sống giữa rừng rậm hoang dã, hệt như ước mơ hồi còn bé: sống trong một “hang ổ” kiên cố, nhìn ra ngoài thấy thú rừng vờn vã đi quanh nhưng không làm gì được mình! Căn nhà này được […]

Ý kiến - Thảo luận

22:58 Monday,27.5.2013

Đăng bởi:  tiến thánh

cái không ok của cái nhà này là cách chơi nửa mùa, vừa hướng nội lại vừa hướng ngoại. mà giữa cái khu rừng như thế thì bên trong có trang trí gì đi nữa cũng không thắng được khi cái nhà trong suốt. Đối với những em house thế này không nhất thiết phải thiết kế nội thất hoang dã theo thiên nhiên mà lên tối giản hết mức bên trong  nhất là mầu sắc và chất liệu, đồ đạc để tận hưởng những trạng thái của thiên nhiên ok hơn. Vả lại không phải ai cũng đủ dũng cảm ở đây đâu.

20:50 Wednesday,17.4.2013

Đăng bởi:  Ri

Uhm. Kéo rèm lại thì vẫn ok. Nhưng mà căn nhà và tiện ích như thế này thì có thỏa mãn thú "sống trong rừng" không?
@Trần Quang Lu: Cái nhà này làm tớ nhớ đến cái nhà trong phim "The Lake House".

0:12 Saturday,13.4.2013

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Nhà này chắc thuộc dạng nhà nghỉ cuối tuần chứ không phải nhà ở hằng ngày. Làm nhà kính ngoài điều kiện khí hậu ôn hòa ra, còn cần có một không gian thiên nhiên xung quanh (cũng thuộc sở hữu của chủ nhân ngôi nhà) đủ rộng để có thể làm cho nó đẹp.
 
Mình có ông anh trước cũng sống trong một ngôi nhà kính. Sau khi ổng mất thì ngôi nhà của ổng được sử dụng là một địa điểm tham quan cho du khách. Các bạn tiện đường đi qua thì nhớ ghé vô thăm nha. Địa chỉ đây 

17:54 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Dim

Thứ gần gũi với thiên nhiên nhất có lẽ là cái chiếu cói ở phòng khách.

16:55 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Không rõ rừng ở New Zealand thì thế nào chứ nếu là rừng nhiệt đới mà không có kính bao che thì không thể có tiện nghi tối thiểu với hằng hà sa số côn trùng bị thu hút ánh sáng khi trong nhà bật đèn. Tất nhiên có người thích hòa mình với thiên nhiên một cách trọn vẹn, cá nhân mình thì không vui nổi với hàng ngàn hàng vạn sinh vật bé nhỏ lượn vè vè trong nhà và phải khâm liệm cho chúng vào mỗi sáng.
 
Tất nhiên có người nói dùng mành, rèm, mùng màn gì đó, nhưng có lẽ tệ hơn kính. Tốt hơn là một hệ cửa mở vào ban ngày, đóng vào ban đêm, ở xung quanh cây cối thì ban đêm cây hô hấp, hút oxi thải carbonic, mở ra không tốt cho sức khỏe.

16:44 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  admin

@ Lê Phương: Soi cho phần cmt rất thú vị của bạn vào giữa bài, coi như phần bổ sung nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

14:37 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Vịt Gà

Giống như mình đang sống trong một cái lồng kính, còn thú dữ tự do nhởn nhơ lượn qua lượn lại bên ngoài ngắm mình và nhe răng cười.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả