Ở Đâu - Làm Gì

Dương Tường, Trinh Thi, Quế Chi, Mạnh Hùng, Bill Nguyễn trong "Dàn hợp xướng SOLO"

  Triển lãm sắp đặt “Dàn hợp xướng SOLO“ Khai mạc: 18:30 thứ Năm ngày 18. 4. 2013Triển lãm: từ 19. 4 đến 28. 4. 2013, thời gian: 10:00 – 19:00Địa điểm: Goethe-Institut Hanoi (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)Vào cửa tự do Sắp đặt videoThời gian: 19. 4 -24. 4. 2013 (10:00 – 19:00)Quay phim: […]

Ý kiến - Thảo luận

10:04 Thursday,18.4.2013

Đăng bởi:  admin

@ Thành Lê: email của Soi là soihouse@yahoo.com.vn nhé. Bạn gửi bài về đấy cho Soi. Cảm ơn bạn.

9:54 Thursday,18.4.2013

Đăng bởi:  Thành Lê

Không thấy SOI trả lời đề xuất xin đăng bài của Thành Lê? Trộm nghĩ một sex bomb gốc Việt như thế, lại làm bộ phim khét tiếng thập kỷ trước, thay đổi cả luật điện ảnh của Pháp, cũng nên giới thiệu chứ ạ.
Vấn đề là khi bài ấy được đăng lên tờ báo giấy nền nã kia, nó đã bị là phẳng, khiến T. Lê (không phải Pha Lê) hậm hực. Xin Email của SOI để gửi bài, liều ... với làng một quả (theo tinh thần Trịnh Thị Coralie), thử coi. Cảm ơn.

16:28 Wednesday,17.4.2013

Đăng bởi:  Thành Lê

Nhìn thấy Trinh Thi tưởng Coralie Trinh Thi đạo diễn phim Baise-moi (Rape me please) mới về Hà Nội (!) nhào vô... Hóa ra là Nguyễn Trinh Thi. Thấy mình vô duyên wa, xin Ms. Nguyễn Trinh Thi đừng giận, "bệnh" đàn ông ấy mà. Nhưng lại nảy ra ý đề nghị với Soi đăng một bài về Coralie của moa. Bài (đã đươc cắt bớt vì nhiều chữ thôi, và đăng trên một tờ chính chuyên gần như nhất VN, nay muốn biếu Soi toàn bộ).
Xin gửi vài hàng để chào:
"Một chi tiết dễ tạo định kiến cho những ai khắt khe về đạo hạnh, là Virginie Despentes (tác giả sách Baise-moi) chia sẻ với The Guardian: “Cả tôi lẫn Coralie thực chất đều là (những kẻ) bạo dâm...” (we’re really masochists)”, và cả hai cười rộ." Hết trích.
Phim nói trên thấy giới thiệu trên mạng, không hiểu ở VN có xem không và phản hồi ra sao? Mẹc xi bố cu.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả