Thị trường

Sửa chữa FLOOR BURGER: một cách PR khéo léo và có ích?

Vậy là cuối cùng người dân New York cũng đã có cơ hội được “đãi” mắt mình bằng những tác phẩm điêu khắc sơn phết rực rỡ của Claes Oldenburg; đặc biệt là loạt “thực phẩm giả”, lấy từ tác phẩm “The Store” trước kia của ông. Phong cách kỳ quái, lố lăng của Claes […]

Ý kiến - Thảo luận

8:27 Tuesday,23.4.2013

Đăng bởi:  candid

Đúng là ở Nhật có thú đi nhòm tủ kính cửa hàng để xem có nhận ra được hàng giả không mà chịu vì giống thật quá. 

8:26 Tuesday,23.4.2013

Đăng bởi:  TNXP

Bọn Tây đúng là nhố nhăng hết sức

8:24 Tuesday,23.4.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Ở Nhật mẫu thức ăn giả bằng nhựa đã được làm từ năm 1920 và dần dần được nâng lên thành nghệ thuật. Các tủ kính cuả các restaurants bày các món ăn làm bằng plastic trông y như thật để giới thiệu thực dơn với khách hàng. Có thể xem vài mẫu ở đây: 
Hamburger
Spaghetti
Sushi
Yakisoba
Ramen
Ice cream
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả