Ở Đâu - Làm Gì

THOÁT đã "thoát"

  Theo thông tin từ ông Huệ Phong, bộ ảnh Thoát (gồm 12 tấm, thuộc cảnh 7 trong dự án Thoát do ông Huệ Phong sáng lập) sẽ được triển lãm tại Không gian Thoát art. Thời gian: 30. 4. 2013 – 29. 6. 2013 Địa điểm: 550 đường 30 tháng 4, TP. Vũng Tàu […]

Ý kiến - Thảo luận

0:16 Friday,7.6.2013

Đăng bởi:  Minh Tuấn

Sư thì giả mạo (tên "cúng cơm":Nguyễn Văn Bé), tín nữ thì gợi dục có tiếng... Ông Văn Ngọc kỳ này bị chúng lừa rồi!

14:23 Wednesday,15.5.2013

Đăng bởi:  Đồ hương hỏi

Bông lài cắm bãi sắc sư !

18:51 Tuesday,7.5.2013

Đăng bởi:  ku ti

Tôi thì lại muốn gặp trực tiếp mẫu nữ trong loạt ảnh này hơn gặp tác giả.
Trông nét mặt, thần thái của tác giả không có vẻ gì là con người của thiền, con người vô vi.
Nói chung với chủ đề chính theo quảng cáo thì chưa thuyết phục. Ở góc gợi dục và tập trung dư luận thì tác giả đạt được rồi nhé, chúc mừng.

21:46 Monday,6.5.2013

Đăng bởi: 

Đọc tin giật gân này trên VNN, sao lại bôi mặt ông Huệ Phong như bôi mặt người "vô tội" thế nhỉ?
 

22:27 Thursday,2.5.2013

Đăng bởi:  Trang Nhã

tôi nghĩ người tử tế cũng không nên hồ đồ khi chưa đầy đủ thông tin. Nhất là việc chưa chạm đươc vào thực tế cái gì.
Nhìn qua sơ bộ tại thoat.net thì thấy tác giả làm việc khá nghiêm túc và công phu. Điều đó cũng làm cho tôi tò mò muốn đến xem và gặp trực tiếp tác giả

15:10 Saturday,27.4.2013

Đăng bởi:  Tu hú

@ Trần tục
"càng tranh cãi thì chứng tỏ tính nghệ thuật càng cao, vì nếu ai cũng thấy thì chẳng ai tranh cãi làm gì."
Cái này nghe hơi lủm củm. 

"Theo quan điểm của mình, bộ ảnh này rất nghệ thuật nói lên được chủ để chính và mang tính triết lý cực cao. Có thể xã hội hiện nay chưa thừa nhận, nhưng sẽ thừa nhận rộng rãi ở một thời điểm thích hợp trong tương lai".

Triết lý cao nên tác giả không thể giải thích là cái gì? Cũng không giài thích vì sao về sau sẽ được thừa nhận DỘNG DÃI, tại một thởi điểm thích hợp (với cái Quái gì nhỉ). Tôi thấy giọng này quen quen. Bác Trần Tục có hay đi xem và bình tranh ở Triển Lãm Bồ Hồ?

"khi thì như gần hòa quyện với nhau khi thì như cách xa vạn dặm dù tất cả khoảng cách" - tiếp tục tán như Thánh thán bình Ram quốc.

"Nhắm mắt ở đây không phải là trạng thái thiền hay trạng thái đang ngủ, mà là biểu hiện của một trạng thái thoát tục, một trạng thái tâm linh trong cơ thể của 1 con người trần tục."
Lại một "định nghĩa nữa"cũng ném huỵch ra không giải thích gì cả.

Cái đàng tiếc là vị Hảo hán kia hơi bị gian (theo tác giả) nên những gì sau đó không đưa vào bộ ảnh này trở nên "đáng tiếc lắm thay". Vâng vì nếu đưa những cái mà tác giả đảng tiếc, (vì những háng gian) nó có thể trở thành một thể loại khác, không nghệ thuật lắm: porno, nhưng đang cố để được thừa nhận rộng rãi trên mạng.

14:28 Saturday,27.4.2013

Đăng bởi:  Trần Tục

Bộ tranh thật tuyệt, tuy vấp phải nhiều phản ứng không tốt từ dư luận, nhưng nghệ thuật là phải thế, đã là nghệ thuật thì phải tranh cãi, càng tranh cãi thì chứng tỏ tính nghệ thuật càng cao, vì nếu ai cũng thấy thì chẳng ai tranh cãi làm gì. Theo quan điểm của mình, bộ ảnh này rất nghệ thuật nói lên được chủ để chính và mang tính triết lý cực cao. Có thể xã hội hiện nay chưa thừa nhận, nhưng sẽ thừa nhận rộng rãi ở một thời điểm thích hợp trong tương lai, vì nó đúng là 1 tác phẩm nghệ thuật.
- Nhân vật nam và nữ tuy là 2 con người bằng xương bằng thịt nhưng lại đại diện cho 2 thái cực, 2 quan điểm khác nhau, một bên là rất trần tục còn 1 bên là hoàn toàn thoát tục. Tác giả thật là tài năng khi đưa ra được 1 bố cục rất độc đáo của bức ảnh. khi thì như gần hòa quyện với nhau khi thì như cách xa vạn dặm dù tất cả khoản cách đều nằm trong tầm quan sát của người xem.
- Sự thành công của bức ảnh không thể không kể đến yếu tố tạo hình rất sống động và có hồn của cả 2 nhân vật, đặc biệt là nhân vật nữ, rất gợi cảm mà không dung tục, vừa hấp dẫn vừa tràn trề sinh lực, đối lập hoàn toàn với thái độ dửng dưng, bình thản của nhân vật nam. Nhắm mắt ở đây không phải là trạng thái thiền hay trạng thái đang ngủ, mà là biểu hiện của một trạng thái thoát tục, một trạng thái tâm linh trong cơ thể của 1 con người trần tục.
Cái đáng tiếc ở đây chính là nhân vật nam, có vẻ mặt hơi gian nên làm cho người xem không được thiện cảm lắm, dẫn đến trạng thái thoát tục của anh cũng chưa đạt 100%. Đáng tiếc lắm thay.

13:26 Saturday,27.4.2013

Đăng bởi:  Tân

Ý tưởng có vẻ vi phạm bản quyền của truyện Tôn Ngộ Không :) 

13:00 Saturday,27.4.2013

Đăng bởi:  Dim

Hoạt động thì có trà đạo, pháp thoại, học thiền. Nhân vật thì mặc áo cà sa. Nói chung rất nhiều ý tưởng từ Phật giáo. Nhưng đơn vị tổ chức lại là Học viện Khổng tử. Ý gì đây? ;)) 

12:35 Saturday,27.4.2013

Đăng bởi:  Sương

Mình cũng đồng ý với Tuệ Đăng. Như không ai cấm bạn chụp ảnh mà mặc đồ ma soeur, nhưng mặc đồ ma soeur mà lại ôm ấp một nam nhân thì đúng là xúc phạm hình ảnh của đạo Thiên Chúa.Nói thật, mình thấy vụ này có gì đó lưu manh.

11:34 Saturday,27.4.2013

Đăng bởi:  Tuệ Đăng

Bạn Anti nói: "Không ai có quyền cấm ông ấy hoặc ai đó mặc "sắc phục như tu sĩ".." có thể bạn nói đúng (vì mình không rõ về luật pháp mấy). Nhưng ở đây, ý mình nói là ông Huệ Phong này mặc sắc phục tu sĩ để chụp hình với nữ khỏa thân (xem hình), thì đây lại là chuyện... mà các chức sắc Phật giáo phải xem lại, vì nếu nó ảnh hưởng không hay đến Phật giáo.

10:32 Saturday,27.4.2013

Đăng bởi:  Anti Tuệ Đăng

Tôi chả thấy cái Thoát này hay ho gì, nhưng ý của Tuệ Đăng "Tìm hiểu kỷ sẽ rõ ông ta là người bình thường, không phải tu sĩ, nhưng chẳng biết sao các vị chức sắc trong Giáo Hội PG tỉnh Vũng Tàu lại để mặc ông này tự ý mặc sắc phục như tu sĩ, trong nhà ông cũng thờ Phật, cũng nói chuyện "Thiền", làm nhiều người dễ nhìn nhầm hiểu nhầm ", là không được. Không ai có quyền cấm ông ấy hoặc ai đó mặc "sắc phục như tu sĩ" nhé.

9:41 Saturday,27.4.2013

Đăng bởi:  Xừ thiên

Trông thầy mặt mũi trần tục nhục dục sôi thịt, nhắm mắt giả vờ thiền, bên cạnh cô người mẫu vú mướp mà nhiếp ảnh gia chắc cho là Venus de Milo đang dọa ma.
Mấy tấm hình này mà in lịch bán cho đại chúng thì bán chạy là cái chắc.

21:32 Friday,26.4.2013

Đăng bởi:  Tuệ Đăng

Xin các bạn đừng hiểu ông Huệ Phong là nhà sư. Tìm hiểu kỷ sẽ rõ ông ta là người bình thường, không phải tu sĩ, nhưng chẳng biết sao các vị chức sắc trong Giáo Hội PG tỉnh Vũng Tàu lại để mặc ông này tự ý mặc sắc phục như tu sĩ, trong nhà ông cũng thờ Phật, cũng nói chuyện "Thiền", làm nhiều người dễ nhìn nhầm hiểu nhầm. Điều đáng quan ngại là ông ta mặc sắc phục tu sĩ lại chụp hình chung với nữ khỏa thân, dễ gây ấn tượng không tốt đến hình ảnh Phật giáo. Xem vài hình trên cũng đủ biết đó là một ý tưởng muốn gây sốc, hoặc thỏa "cảm hứng" cá nhân chứ chẳng mang ý Thiền, hay "thoát" gì cả. Nếu người có am hiểu và có thực chứng về thiền học thì không bao giờ họ có những "ý tưởng" hay việc làm... phản cảm đối với người khác.

17:42 Friday,26.4.2013

Đăng bởi:  Tả Lãnh Thiền

Trong giáo trình Anh ngữ sơ cấp, thấy "escape" hay đi với "from"; bản thân từ "thoát" đã bao hàm nghĩa phải lọt vào một cái gì đó rồi rồi mới tẩu ra ngoài! Phải chăng ý tứ của bộ ảnh này là thầy đã "vào" xong rồi, bây giờ muốn ra?
Nếu đúng như vậy thì qua cách diễn đạt qua hình ảnh ở đây với cô Nhã Vân đại diện cho những gì được coi như sự quyến rũ phàm tục, chắc nhiều quý ông muốn "thoát"!

17:31 Friday,26.4.2013

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Muốn biết sư có thoát thật hay không thì sư cũng phải cởi hết ra như em Nhã Vân mà chụp thì sẽ biết ngay thôi. Qua lớp vải sao mà biết được? Mà trông ngồi thiền thế kia thì không ổn, vai vẫn còn căng cứng lắm. Chưa thoát thì nói chung cũng không nên gồng làm gì, hại sức khỏe lém.

12:04 Friday,26.4.2013

Đăng bởi:  Hùng Lân

Mới xem qua trên đây thì cũng chưa có thể nói đưoc gi, có thể mục sở thị thì mới nói được. Nhưng có thể nói là idea tốt cũng không dễ làm.

10:38 Friday,26.4.2013

Đăng bởi:  Nothing Unusual

Tôi thật sự không hiểu, bây giờ là cái thời nào rồi, mà vẫn còn những concept như thế này xuất hiện.Đó là chưa nói đến cách thể hiện.

7:46 Friday,26.4.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

chàng nhắm mắt thế kia, có khi ngủ rồi, thì sắc đẹp mười em Nhã Vân cũng không lay động được. Không biết em Nhã Vân có hương thơm không.
Xem ảnh, ngoài nghĩa đen hậu trường là có sư và Nhã Vân dựng cảnh chụp với nhau, sẽ hiểu là sư mơ thấy gái, trông mặt cũng phê lắm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả