Nhiếp ảnh

Martin Parr: chụp ảnh tắm biển không… sexy

“Bản năng (của các nhiếp ảnh gia) là chụp kẻ tươi cười trước cái bánh sinh nhật hoặc tại đám cưới, chứ không chụp cảnh cãi nhau hay đám ma,” nhiếp ảnh gia lừng lẫy của Anh Quốc, ông Martin Parr, cho vài lời khuyên về ảnh chân dung gia đình trong bài phỏng vấn […]

Ý kiến - Thảo luận

16:14 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  Candid

@lăn tăn: Người mà nói đến chụp cũng oách đấy. Có tấm chụp chân dung ông cố vấn Nhạ rất oách.

23:02 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  lăn tăn

@ candit
Vừa đọc bài của bạn, vẫn chưa hiểu thêm được bao nhiêu, nhưng vẫn Tks. Có điều moa hiểu ngay HCB mà bạn nói trong bài là ai...
Còn một điều nữa, vị thống chế mà bác Trần Hồng hay chụp ảnh cũng là một thợ ảnh đấy, do ông từng là một nhà báo chuyên nghiệp. 
Nghiệp điện ảnh quả là tinh tế, dù bây giờ ai cũng giơ được máy ảnh lên. Có một nhà báo nước ngoài, cũng khá nổi quả, huấn luyên lăn tăn này (1 cu li lều báo) chụp ảnh... Vậy mà chữ thày giả thày, thật bất tài quá.

22:52 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  lăn tăn

@ Trà Mi
Nhưng các vụ cởi vì một mục tiêu nào đó, dù là chống tăng học phí, ủng hộ tổng thống, vì trẻ em nghèo... theo moa đều là những thứ không tiêu hóa nổi. Mong bạn nào có ý kiến khác dạy bảo.
Trà Mi bắt trúng thóp. C'est lui.

17:36 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  Trà My

@ Lăn Tăn: các bạn Bắc Âu mà Mi biết cũng thế. Nên kết luận khát vọng cởi là toàn cầu. (Nhưng vụ xát tuyết sauna và tắm băng là có lý do y học nữa, cái trò đi sauna 3 sôi 2 lạnh ấy mà). 
Nhớ lại vụ topless jihad gần đây ở châu Âu, các em tóc vàng mắt xanh bán khoả thân bảo vệ một cô gái Hồi giáo. Áo bỏ ra rồi bên trong nào là phủ định No, rồi đến khẳng định F*ck dân Islamic. Riêng từ mấy vụ cởi nơi công cộng là cũng đã thấy về mặt văn hoá, thằng Tây hay thằng Đông đang "trị vì" rồi. 
P.S: Lăn Tăn có phải anh Huy không ạ?

15:03 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  candid

Nói rõ thêm để các bác không tìm hiểu về nhiếp ảnh được rõ, nhiếp ảnh đường phố, nhiếp ảnh đời thường (Street life) gắn liền với các tên tuổi nhiếp ảnh gia như Henri Cartier Bresson hay Robert Doissneau... nhưng những nhiếp ảnh gia Mỹ lại gắn tên tuổi với thể loại ảnh Candid như Alfred Eisenstaedt. Về vấn đề này các bác có thể đọc bài viết cũ của em
http://blog.cinvea.com/post/1595904865/bac-thay-ve-candid
Ở đây ý Martin tự trào là người Anh chúng tôi, bên cạnh người Pháp, người Mỹ cũng có ghi dấu ấn trong nhiếp ảnh đời thường bằng cách chụp ảnh bãi biển.
 

14:58 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  candid

@lăn tăn:
Cái kỳ dị humour kiểu Anh như ở đây ám chỉ thì bác xem một số phim Anh như Mr.Bean hay Love Actually, 4 weddings and 1 funeral... thì rõ. 

14:49 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  lăn tăn

Trà Mi lại làm mỗ động vào một cái ổ khác. Ở bên Nga thì không hiểu sao khí hậu gì cũng cởi (nhất là gần đây). Có nắng là cởi (giống Anh), mưa cũng cởi (tắm mưa, có hôm đi làm về thấy mấy em hàng xóm tắm mưa ở một cái ống thoát giữa hai zdanie - tòa nhà - đứng vuông góc với nhau; lại nhớ hồi ở VN còn bé chạy đi tắm mưa, nhưng để nguyên quần áo!), băng giá cũng cởi: bọn sói biển tắm trong hố băng, rồi từ phòng tắm hơi cả lũ nồng nỗng thỗn thện (xin lỗi) chạy ra ngoài trời lấy tuyết xát lên mình, như người Thổ Nhĩ Kỳ nói, như xát xà phòng. Uống vodka một hồi, không hiểu thời tiết gì, cũng muốn cởi.
Tệ (!) nhất là rơi vào giữa một đám phụ nữ (bên đó liền chị thường đông hơn liền anh), ở cơ quan, hay trên tàu hỏa, chị em thường thay đồ chẳng thèm màng đến đực rựa nào đang ở gần đó. Hiệu lệnh ngầm là: nhìn đi chỗ khác... Không hiểu người ra lệnh có thực nghĩ thế không.
Chữ rét run tự kỷ của Trà Mi hơi đánh đố.

13:34 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  Bùi Trà My

Một lý do nữa là Anh cho dù có biển bao quanh nhưng gió từ Bắc Cực thổi xuống chẳng tha thứ gì. Nên biển chủ yếu để ngắm và mùa đông ra rét run tự kỷ. 
Ở đây, biển không sexy nhưng vào công viên với trường đại học thì thôi rồi. Nhất là trường nào có cái bãi cỏ rộng rãi nhiều nắng thì mùa này tha hồ ngắm bụng ngắm chân giả vờ giẫm chân làm quen tán tỉnh nhau.. Vô cùng thích mắt! 
Dân Anh chuộng nắng, có tí ti là cởi hết. Dân mình nhiệt đới nên chắc chuộng nước, phải thấy biển mới cởi. Chức năng của bikini suy cho cùng đã được tái điểu chỉnh, cởi vì gì mà chẳng được, miễn là vui sướng sướng vui. 

13:13 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  lăn tăn

@ candit
Anh là hòn đảo, nên người ta cứ tự nhiên như r... ngoài bãi biển, cũng là ý hay HO.
Sầm Sơn những năm 60 thấy các bà các cô nghỉ mát mặc áo tắm không mảnh (tức là kiểu bà cụ, liền từ cổ xuống chân) lại còn quấn khăn tắm thật to của nhà nghỉ công, mà vẫn có vẻ.
"khi người Anh đi tắm biển, người ta thư giãn, người ta thản nhiên phơi bày ra tất cả khía cạnh lập dị kỳ cục kiểu Anh", phụ nữ Việt đi tắm biển hồi ấy, nói chung, không thư dãn lắm, và bọn nhóc, vô tình hoặc cố tình quan tâm, đều có thể chợt cảm thấy mình kỳ cục. Khó diễn tả.
Bên cạnh đấy là các dân chài kéo lưới, nhiều cụ trai không mặc gì cả, đen bóng... mà không ai lấy làm kỳ cục.
Nói chung cái lý luận của bác Martin Parr, về ảnh biển ở Anh, cả về phong cảnh đưởng phố do Mỹ sinh ra... thấy hơi chông chênh, khi đặt vào những liên tưởng nhiều chiều, candit à.

11:28 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  admin

@Candid: Soi đưa một phần cmt của bạn vào nội dung bài nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

11:25 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  candid

Không sexy vì chắc muốn ám chỉ đến khía cạnh hài hước của bức ảnh. Người phụ nữ đã dùng hai viên sỏi để che ngực khi tắm nắng.
Đây là những bức ảnh trong cuốn sách ảnh/triển lãm Life's a beach. Lời giới thiệu về cuốn sách cũng rất hay, tác giả nói đại ý rằng do Anh là một hòn đảo nên người sống xa nhất là 75 dặm từ bờ biển, do đó một cách tự nhiên người ta có thói quen chụp ảnh bên cạnh bờ biển. Khi ở biển thì người ta thư giãn và phơi bày bản thân, do đó ta có thể thấy rõ bản chất cuộc sống khi chụp ảnh ở bờ biển.
Tác giả nói hài hước là nếu người Mỹ phát hiện ra phong cách chụp ảnh đường phố thì người Anh phát hiện ra phong cách chụp ảnh bên bãi biển.

10:28 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  Không sex chẳng si

Vừa nãy cố nhịn, nhưng hiệu ứng "vua Mi đát có đôi tai dê" cứ hoành hành trong mỗ... Vầy nè: cái nóng ở không gian hậu xô viết không chỉ ảnh hưởng đến sâu bít (giới sao) mà còn ảnh hưởng đến chính trường, một cách bán chính thức đang được coi là sân khấu, với các VIP là nghệu sĩ. Đến mốt mức cởi (hiện cục bộ thôi, ở các không gian liên quan đến vòng 1) lây sang cả các chánh khách, hiện phần đông vẫn là mày zâu.

10:07 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  Không sex chẳng si

Bức "ở Ukraine" bảo là không sexy hơi khó. Chắc là theo các tiêu chuẩn Nga hiện nay, kiểu như Анастасия Волочкова trên bãi biển ở Maldives thì không sexy mấy. Tình hình ở không gian hậu xô viết nóng đến mức hình thành mốt cởi (thuận nhất là trên bãi biển) trong giới showbiz. Tags xin mời các cụ gục gầu:
Новая мода на раздевание захлестнула российский шоубиз
Bức đọc sách ở Ý, ngược lại, gợi hình ảnh bãi biển thời Liên Xô, vâng thời ấy có nhiều bức ảnh biển mà những người phụ nữ đẹp mặc áo tắm, nhưng không có vẻ sexy.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả