Khác

In:Act tại Tadioto: Xúc giác, vị giác, và tự do

IN: ACT WORKSHOP do Nhà Sàn tổ chức tại nhiều địa điểm Các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam tham gia   14h20, 11. 8, trên tầng 3 tại Tadioto, buổi workshop tiếp theo của chương trình IN:ACT tiếp tục. Mọi người đến đông kín cả phòng, một vài người còn phải đứng bên […]

Ý kiến - Thảo luận

10:29 Sunday,27.5.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Tôi thấy thú vị với miếng giấy song ngữ "Nothing is free" của Rebecca. Nó cho thấy không thể dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà giữ được tất cả các nghĩa.
Và không chỉ trong ngôn ngữ...

Từ "free" trong tiếng Anh vừa có nghĩa là "miễn phí" (không mất tiền) vừa có nghĩa là "tự do" tùy theo văn cảnh. Nhưng khi dịch sang tiếng Việt không thể nào giữ được cái nghĩa kép đó, mà chỉ được chọn hoặc là "miễn phí" (như mấy dòng đầu), hoặc là "tự do" (như 2 dòng cuối). Nếu "miễn phí" thì mất "tự do". Nếu chọn "tự do" thì thôi "miễn phí".

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Rebecca không viết thêm dòng "Freedom is free"(Tự do là miễn phí)
vì Tự Do không bao giờ là miễn phí.

Và cũng có lẽ đó là lý do vì sao Rebecca đã đặt cạnh câu "The world is free" (tức: "thế giới là tự do" hoặc "thế giới là miễn phí") nghĩa "Việt hoá" của nó: "Thế giới là Việt", và để người xem tự suy diễn.

Câu "Art is free" vừa có nghĩa "Nghệ thuật là tự do" vừa có nghĩa "nghệ thuật là miễn phí". Nhưng khi Wassily Kandinsky nói: "There is no must in art because art is free" thì ông muốn nói rằng: "Không có cái gọi là 'sự cần thiết' trong nghệ thuật bởi vì nghệ thuật là tự do."

2:07 Sunday,27.5.2012

Đăng bởi:  sơn cao thanh

Chịu thật! họa sĩ không thích vẽ mà chỉ chăm chăm làm các "dự án"-"Đại sứ quán" rồi khóc lóc kể lể mình cô đơn, thèm tình thèm hôn. Thôi thì cũng là một cách biểu hiện mới của NT, tuy nhiên càng ngày càng nhảm nhí, mừng là vẫn có người xem và tiếp tục theo đuổi, hoặc cổ xúy cho cái gọi là NT này..tuy có đi sau thế giới đến cả trăm năm, nhưng "Hậu đổi mới" ảm đạm quá, ít trò quá hay sao mà ..kinh khủng thật.

21:07 Wednesday,24.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG

Dù sao cũng chúc mừng các bạn đã mở lòng đón nhận môn nghệ thuật mới này, điều chế nó trong cái nền văn hóa hủ tục là điều rất khó, được chấp nhận lại càng khó hơn.
Còn để đánh giá một tác giả chỉ thông qua một vài tác phẩm là điều ngớ ngẩn, chỉ tổng kết được khi cuộc đời của họ kết thúc đồng thời kép lại sự sáng tạo.

12:43 Wednesday,18.8.2010

Đăng bởi:  satan

Bạn Quansat à! La Nguyen đưa ra tựa đề "Xúc giác, vị giác, và tự do" tôi nghĩ là khá chuẩn. Tôi nghĩ ý đồ màn trình diễn của bạn Vân là sự giằng xé, đấu tranh về mặt nội tâm của bản thân một cá nhân giữa cái trắng, cái đen, cái tốt, cái xấu, hạnh phúc, đau khổ... để đạt được sự tự do cho chính mình. (Đấy là tôi hiểu theo ý của tôi còn tác giả có ý đồ lớn lao hơn hay không thì tôi không rõ nhưng chắc chắn chủ đề không gì khác ngoài sự tự do). Còn bạn hỏi có gì hay thì điều đó phải tùy thuộc cảm nhận của bạn. Còn với tôi. Tôi thấy khá thú vị với một số cách thể hiện để toát ra ý đồ của tác giả như: bộ trang phục bó sát người tượng trưng cho tự do, áo trắng, áo đen tượng trưng cho cái tốt, cái xấu…) rồi một số hành động như: cô thể hiện sự hoang mang, giằng xé nội tâm, bất lực, trỗi dậy... rồi hành động xé áo, cầm kéo tự cắt tóc mình ném đi tượng trưng cho sự vứt bỏ, sự giải thoát những gì còn đeo bám, vương vấn để được tự do. Tôi nghĩ là khá có hồn đó chứ bạn Quansat.

10:53 Wednesday,18.8.2010

Đăng bởi:  Quan Sat

Thưa họa sĩ Đinh Công Đạt, có thể dưới mắt anh không ai nặn tượng đẹp vẽ tranh đẹp đáng để giới thiệu, nhưng dưới mắt tôi thì nghệ sĩ Việt Nam vẽ đẹp không thua gì các nghệ sĩ châu Á, tuy rằng việc theo đuổi một trường phái hay một chủ đề không được dài hơi. Nhóm nghệ sĩ của Hanoi Link theo tôi là đẹp, mỗi người có phong cách rõ ràng. Những họa sĩ như Lý Trần Quỳnh Giang, Nguyễn Minh Thành, Dân Tân, Trần Lương, Trần Ngọc Sinh... đều rất đẹp. Việc anh Đạt coi bán được hay không mới vẽ thì rõ anh Đạt là dân làm ăn trong nghệ thuật rồi, chúng ta không cùng quan điểm. Tôi thì cho rằng nghệ sĩ đầu tiên phải là thích vẽ đã rồi sau đó bán được làm nghệ sĩ càng thích vẽ hơn. Nhưng với anh Đạt thì hóa ra ngược lại. Đó là cái khác giữa anh với nghệ sĩ. Khác căn bản đấy anh Đạt ạ. Kính chúc anh làm được nhiều tượng và đồ chơi vừa đẹp vừa bán được.

5:24 Wednesday,18.8.2010

Đăng bởi:  đinh công đạt

Bạn Quansat ơi! Bạn chỉ cho tôi ai ở cái nước này nặn tượng đẹp vẽ tranh đẹp đáng để ngợi ca? Nặn tượng đẹp, vẽ tranh đẹp mà không bán được thì có ai làm không nhỉ? Chắc cũng làm thôi nhưng làm in ít, làm thỉnh thoảng. Làm tượng đẹp, vẽ tranh đẹp để bán thì đó là hoạt động kinh doanh rồi có gì đáng ngợi ca đâu nhỉ, bởi các nghệ sỹ luôn biết không thể bán được hàng nếu nhưng làm không đẹp. Cá nhân tôi hiểu rất rõ điều này, cá nhân tôi tự cảm tháy ngượng nếu ai khen tranh tượng tôi đẹp bởi tôi làm ra là để bán, nếu không bán được nhất định tôi không làm hoặc nếu có làm rất ít. Kính thư ĐẠT

15:38 Tuesday,17.8.2010

Đăng bởi:  Quan Sat

Đề nghị Satan nói rõ hơn chủ đề tư tưởng của màn trình diễn của bạn Vân, chứ bạn nói chung chung thế này thì chịu không thể hiểu được màn trình diễn ấy có gì hay. Cảm ơn Satan.

11:32 Tuesday,17.8.2010

Đăng bởi:  satan

Buổi workshop tại Tadioto tôi đến muộn nên chỉ xem được hai màn trình diễn cuối. Những màn trình diễn trước đó không được chứng kiến nên không có nhận xét gì. Tôi thấy màn trình diễn của bạn tên là Vân không vô hồn như lời bạn Quan sát nhận xét. Nó chỉ đậm chất kịch một chút nhưng có tư tưởng chủ đề tương đối là rõ ràng và cách thể hiện cũng nói lên được chủ đề cần nói.

11:05 Tuesday,17.8.2010

Đăng bởi:  song

Tớ nghĩ ý kiến của bạn Quan Sat không phải là sai. Nhưng chúng ta không nên nghĩ một cách phiến diện như thế. Có thể nói các nghệ sĩ của ta đang tập tành chơi môn nghệ thuật mới này, cho nên để đạt đến được tầm nào đó thì không thể bỏ qua thời kỳ quá độ. Chúng ta nên động viên và khuyến khích họ tham gia nhiều hoạt động hơn.

15:34 Sunday,15.8.2010

Đăng bởi:  admin

Quan Sat ơi, việc tường thuật lại những buổi trình diễn này không có gì là vô bổ đâu, theo ý Soi. Các nghệ sĩ đã làm thì hẳn là phải có ý của họ. Việc của Soi là cố gắng không để sót các hoạt động. Cung cấp cho người xem một thứ để mà nghĩ, mà đoán, mà khen chê, thế là đã không vô bổ rồi. Chưa phản ảnh được tình hình tranh pháo của họa sĩ cũng là thiếu sót lớn của Soi, một phần vì cứ đợi có hoạt động của họa sĩ thì nhân đó mới giới thiệu luôn. Nhưng bạn đã góp ý thì Soi xin tiếp thu. Cảm ơn bạn nhiều.

20:56 Saturday,14.8.2010

Đăng bởi:  Quan Sat

Nói thật những màn trình diễn này thật là vô bổ, kiểu khổ dâm vớ vẩn mà rất kịch. Lúc xem đến màn vẽ trên lưng nhau tôi đã thấy buồn cười rồi, định hỏi nghệ sĩ thế có khác gì các trò chơi tập thể của lớp hướng đạo không. Tóm lại sau buổi workshop tại Tadioto tôi thấy nghệ sĩ nước ta thực là vô cảm. Nghệ sĩ nước khác có thể là họ sống trong một môi trường ổn định về đủ mọi mặt rồi họ điên còn có lý, nghệ sĩ nước mình cứ giả điên nên khi xem rất ngượng, hoàn toàn không song hành với cuộc sống thực đang rất nhiều gay cấn ở ngoài kia. Dân khổ thì cứ khổ, các vấn đề của xã hội còn đầy ra đấy mà nghệ sĩ mình chẳng lẽ toàn những cái đầu tầm thế này thôi sao. Thực là xấu hổ. Tôi mà là Soi tôi sẽ không mất công mà đi theo những hoạt động kiểu này đâu. Bao nhiêu người vẽ đẹp, nặn tượng đẹp sao các bạn không phản ánh?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả