Gẫm & Bình

Về nghệ thuật của họa sĩ Phạm Lực

    Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tiến hành triển lãm 70 bức tranh sơn dầu và sơn mài, đến từ bộ sưu tập riêng của TS Nguyễn Sĩ Dũng. Mang tên “Nối hai thế kỷ”, triển lãm này là một món quà mừng, một lễ tôn vinh cuộc đời và sự […]

Ý kiến - Thảo luận

22:18 Saturday,23.9.2017

Đăng bởi:  Bùi ý nhi

họa sĩ này họ hàng của mình ông nội mình là phạm trai

20:37 Wednesday,22.5.2013

Đăng bởi:  nguyen ba Hoan

Phạm Lực là một họa sĩ bậc thầy đúng như họa sĩ Nza Burchett nhận xét.

11:02 Thursday,2.5.2013

Đăng bởi:  dilettant

Tôi thì thích câu Phạm Lực nói: (đại ý): vẽ xong là xong, các nét vẽ hỏng cũng không sửa lại... Cái chất lính - nghệ sĩ, và cả những gì "phủi" khó diễn tả của người Hà Nội (dù tôi không rõ ông quê đâu), và cả những "kiết kiệm" của bao cấp như gói vào đây. Còn gì nữa mong các bạn chỉ giáo. Tks.

10:21 Thursday,2.5.2013

Đăng bởi:  TNXP

Tôi thích tranh của ông bởi nét dung dị chứ không gồng đến căng cứng cả cơ bắp lẫn thần kinh như các họa sĩ khác, đặc biệt một số họa sĩ, điêu khắc từ trẻ đến sồn sồn của nền hội họa Việt Nam (không dám kể ở đây vì...) làm tôi phát ngấy khi xem các sáng tạo cái riêng cái mới của họ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả