Bàn luận

Ai đang đần bỗng được khôn ra nhờ mạng xã hội?

SOI: Đây là cmt cho bài “Mạng xã hội đang làm ‘đần hóa’công việc phê bình phim?!”. Soi xin đưa lên  thành bài để các bạn dễ theo dõi. Tên bài do Soi đặt.  Đọc bài “Mạng xã hội đang làm ‘đần hóa’công việc phê bình phim?!”, tôi chắc có nhiều người khó chịu, đồng […]

Ý kiến - Thảo luận

15:01 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  nguyen viet

Đọc bài của anh Vũ xong, bần thần vì cụt lửng trong bức xúc mà anh để lại... có vẻ "yêu quý và tin cậy" giới chuyên gia hơn bình thường mất rồi. Thế là hơi cá nhân, hơi áp đặt cái bức xúc nhé anh. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với anh là chúng ta nhìn được nhiều hơn, biết nhiều thứ hơn ngoài chúng ta từ chính cái cộng đồng mạng thông qua các cmt.
Chúc anh Vũ khỏe và bớt bức xúc!!!
Ủng hộ anh

21:14 Thursday,2.5.2013

Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Chuyên gia cũng hay! Mạng xã hội cũng hay nhưng khi có người thân bị bệnh nặng không thấy ai tìm mạng xã hội để tham khảo cách chữa bệnh cho người thân. Lúc đó có vị chuyên gia nào đó quen biết mà khám cho thì quý lăm chứ nhỉ? Có phải thế không ah ?

20:25 Tuesday,30.4.2013

Đăng bởi:  Gúc gầu to cả tay

Mạng là dĩ nhiên là tốt, làm phó thường dân thông minh hơn, nhờ tra cứu nhanh, tải xuống các tài nguyên xuống, in, đọc. Đỡ mất tiền mua sách, đỡ mất thời gian đến thư viện. Đi nghỉ vẫn đọc sách được...
Có một vị "cai báo" tôi cho là thông minh, nhưng khi tôi nói sao báo của vị không đăng bài của tôi, báo X kia đăng. Câu trả lời: báo kia là báo mạng! Tôi bảo: báo của các vị báo giấy thật, nhưng không có nguồn kiểu bao cấp thì tiêu lầu rồi (vốn hơi cục, tôi bảo:  khối báo giấy chỉ có chó nó mua - ngôn từ của các cụ). Vị cai báo kia như tôi nói, khá thông minh, nên chắc không phản đối tôi đưa chuyện này lên đây. Chúng ta trao đổi thôi mà.
Diễn đàn mạng cũng tốt, nhưng tôi vẫn nhớ câu: "đàm luận làm giàu kiến thức, nhưng tĩnh mịch mới là trường học tài năng". 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả