Nghệ sĩ Việt Nam

Về bác Phạm Lực – ôn cố mong tân

Bài mới của Ilza Burchett về Phạm Lực trên Soi làm cho chúng mình dù không muốn cũng đành phải viết thêm đôi lời. Bức tranh đẹp nhất triển lãm vẽ họa sỹ tư lự ngồi chống cằm giữa hai người phụ nữ một Nuy toàn phần một khăn đóng áo dài tay cầm quạt, […]

Ý kiến - Thảo luận

10:54 Wednesday,6.11.2019

Đăng bởi:  Phuc Pham

xem thêm tranh phạm lực, mời các bạn ghé thăm: http://vietnamarts.vn/artists/1/Hoa-Si-Pham-Luc.html

1:29 Saturday,20.5.2017

Đăng bởi:  LC

Đại ka đọc tạm bài này nhé? Em viết cách đây bốn năm
Bộ tranh cũ mà bác Lực đang bầy, thì ổn. Mua cả cũng được, chọn kỹ lấy 12 bức , thì đại ka phải trả công em 2 bức, he he !
Trên trang Vietnamfineart có bài rất hay, dịch trận phỏng vấn giữa hai art critic giỏi tầm thế giới. Mời mọi người đọc , trong Tạp chí mỹ thuật ấy....
G9 Soi

13:44 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  dân thế giới thứ bét

@صلصة السمك الفيتنامية
"trong một xã hội đầy lừa lọc đến tận như những người ăn xin, bán rau, bán cá cho đến thượng tầng xã hội"
Hướng tư duy của xừ Ả rập này ngược cả với phương Đông, trọng mưu lược hơn, lẫn phương Tây (trọng triết hơn). Xin dẫn một câu của một nước đứng giữa Đông Tây: cá ươn từ trên đầu xuống (ngạn ngữ Nga).
Riêng tôi, cái lừa dối đến từ dưới (có thể vì ở Việt Nam, ngược với phương Tây chẳng hạn, người nghèo ốc hến vẫn tốt hơn bọn Trùm Sò) dễ tiêu hóa hơn nhiều nhiều nhiều nhiều lần, hơn là quả lừa của "quân - thần - phụ - tử"
Bài của bạn Linh Cao có thể như một ngón ăn ngon cho ai đó (kể cả tôi) nhưng không hẳn lành. Riêng tôi vẫn thích một cách diễn đạt trực diện hơn, có thể do định kiến, là người đẻ ra từ bọc hay tư duy loằng ngoằng.

11:51 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  Sương

@ Discuss: Mình không hiểu ý bạn, vì sao lại phải thương cả người viết bài?

11:16 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  صلصة السمك الفيتنامية

Lại thêm một "danh Họa" thời kỳ đổi mới khác, cùng với những ĐXH, ĐHP, HVD, BHH, NMP, NQH,... và rất nhiều các "danh Họa" khác sau 1990 cho thấy rõ đặc điểm của thứ "Danh họa trong đất nước có nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa"..!
Hay thật, xin cảm ơn bạn Linh Cao đã 'sống và viết thật' (ít ra là đối với cá nhân bạn - trong một xã hội đầy lừa lọc đến tận như những người ăn xin, bán rau, bán cá cho đến thượng tầng xã hội).
Bài viết của bạn sẽ được đánh giá cao trong lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, nếu những thế hệ sau này có cách nhìn và đánh giá một cách công tâm (theo chuẩn QUỐC TẾ chứ KHÔNG theo chuẩn Việt Nam). Hy vọng bạn Linh Cao sẽ có những bài viết, kiến giải và đề nghị hay dành cho cộng đồng nghệ sĩ trẻ - đương đại Việt Nam hiện nay. 

11:13 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  discuss

Đọc mà thấy thương cho họa sỹ và người viết bài. Đến bao giờ cái gọi là  nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa" mới thôi đeo bám các vị? 

10:37 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  Phùng Quang Lân

Văn Linh Cao quá hay, đáng để nhiều "cái gọi là nhà văn" Việt Nam phải học hỏi. Đọc trang của Hội Nhà Văn mà nhiều khi chẳng thấy văn gì cả, thua hẳn những bài như thế này của Linh Cao, Sáng Ánh, Vũ Lâm...

13:36 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  Không trọng chữ Nhàn

Xem đi xem lại. Thích bài viết. Nhưng cái ý phải chọn giữa cố điển và tồng ngồng (xin lỗi) có phải là nhất thiết? Và ai biết được là ở tuổi xế , vẫn sẽ vẽ được những tranh "xứng đáng"?
Tần ngần nghĩ: bài có phản ảnh một nét "văn hóa" Việt, là không trọng những người lao LỰC không? Nói thẳng: ("văn hóa") coi thường những HS ngày vẽ gần chục tranh là mồ hôi dầu?

12:53 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  Hổng biết nhịn tiè

Đọc bài này lại thấy người Việt ta hơi bị zỏi quá. Đất nước của những bậc nghiệp dư kỳ tài; và của những nhà chuyên nghiệp, hoặc giá áo túi cơm, hoặc không túng vẫn làm cản (hổng phải tất cả ạ).
Vấn đề là sự tổng hợp các véc tơ chủ yếu tài giỏi nầy lại dẫn đến một đất nước luôn được xếp hạng thấp theo các bảng đánh giá chất lượng cuộc sống. Hay là Tây họ sai?
...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả