Chiêm tinh

Gieo quẻ ở Cà phê thứ Bảy, hay Thượng đế đã mượn tay ta trừng phạt

  Kể cho nghe hôm qua đi coi phim Nepal được đề cử Oscar với Đỗ Duy. Nói chung hôm qua cũng quá trời việc nhưng tâm trạng cực kỳ hỗn độn, chỉ có Charlie mới biết tại chàng đó và toàn bộ Cục Điện Ảnh Việt Nam là nguyên nhân trực và gián tiếp, […]

Ý kiến - Thảo luận

15:59 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  candid

@Pha lê: Đúng là không để ý đến chuyện Sub. :D Đoạn này thì chịu rồi, mặc dù có rất nhiều bạn dịch Sub up lên mạng nhưng các phim khó thì chịu. Hy vọng ngày càng nhiều sub lên.
 

14:15 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  phale

@Candid: đúng là phim trên torrent thì ti tỉ, nhưng khổ cái là... ít có phụ đề tiếng Việt. Chỉ những phim phổ biến thì may ra mới mò được vài file sub, còn những phim "art" hoặc thuộc dòng ít người xem (như phim tài liệu, phim nước ngoài, phim có đề tài nhạy cảm...) là thua, không biết tiếng Anh hoặc biết bập bẹ thì chỉ có đoán mò. Đây là nỗi khổ của một người toàn bị người khác nhờ chép phim, nhưng cuối cùng không chép được vì không có phụ đề tiếng Việt. Nếu thành phố có chỗ chiếu những phim này và có phụ đề nữa thì cũng tốt chứ, miễn là làm đàng hoàng. 
Nếu Coffee thứ 7 tải những phim có dung lượng dưới 4GB thì format lại cái ổ cứng thành FAT32, xài được cho cả Mac lẫn PC, thế là hết chuyện (vậy là nhiều rồi, phim HD có dung lượng cỡ 2 GB cũng có đầy). Còn nếu tải chất lượng cao hơn và hay chiếu phim thì mua bà cái phần mềm Mac Drive mấy chục đô, lúc đó thì quỷ gì cũng đọc được. 

12:52 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  Phương Vẹt

@ Candid: Nói vậy chớ mấy buổi chiếu đó hay Candid ạ. Ngoài việc được xem những phim hiếm, lại còn được gặp mọi người, may mắn thì trước và sau xem sẽ có thảo luận, bàn về các chi tiết mà một mình mình ngồi nhà xem thì sẽ không biết và không hứng thú tìm hiểu.
Mình ủng hộ các hoạt động này nhưng phải làm cẩn thận, chứ không thì chỉ làm mất thời gian người tham dự, mua thêm bực mình.
Từ sáng giờ không biết có "nhân" của Cà phê Trung Nguyên Nguyễn Đình Chiểu vào đọc chưa hè, bộ phận truyền thông của Cà phê thứ Bảy đâu hè, lúc cần chứng tỏ bản lĩnh Trung Nguyên thì không chứng tỏ.

12:40 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  candid

Thực ra em thì chả hứng thú gì những buổi chiếu như thế này lắm. Ở SGN thế nào em không biết chứ ở Hà Nội những địa điểm chiếu phim nho nhỏ thế này kiểu ở Hai Bà Trưng em chả đi bao giờ.
Nếu thích xem phim màn ảnh rộng thì em thích đi xem rạp cho nó hoành tráng vì màn hình ngoài rạp to, hệ thống âm thanh tốt. 
Còn đối với các phim mà ngoài rạp không có, hoặc xem giải trí thì hoặc down torrent về xem trên laptop hoặc xem trên đầu HD bằng tivi ở nhà, nằm ngồi ngả ngốn, thích xem thì xem, thích dừng thì dừng.
Thế nên giải pháp tốt nhất của em là các bác chịu khó giới thiệu phim, đọc giới thiệu phim trên các trang như Soi xong rồi down phim về cho lành. Cách down bằng torrent không khó, google là ra các bài hướng dẫn rồi tự down về xem. Xem xong lên Soi viết bài tán phét tha hồ. :D

10:49 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  Phương Vẹt

@ Candid: Giả thiết 2 của Candid là nếu đã "bị" một lần rồi thì lần này thấy 10' không chiếu là té, mình thấy không hợp lý lắm. Nếu thế thì ở đời đã chẳng có chuyện. Đợi 10' rồi nấn ná 20', rồi 30'...
Nhưng thôi, mình vẫn bảo lưu ý kiến, là các bạn ở Cà phê thứ Bảy làm ăn hơi bị bê bối trong vụ này. Đừng nói chuyện cứu người vì cứu rồi các bạn ấy sẽ ỷ lại. Giờ bàn chuyện làm sao cho một buổi chiếu được tốt đi, mình nghĩ Candid sẽ có nhiều ý hay.
Mình đưa ra trước nhe:
Theo mình thì:
- Nên chiếu thử với nhau từ trưa xem có vấn đề gì không
- Back up ra một ổ cứng nữa (hoặc một máy nữa)
Còn gì nữa không Candid? (Mình hy vọng các bạn Cà phê thứ Bảy sẽ đọc các trao đổi của tụi mình :-)))

10:34 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  candid

Có 2 trường hợp:
1. Tác giả đã từng bị gặp sự cố chiếu phim muộn ở đây.
2. Tác giả lần đầu tiên gặp.
Trường hợp 1: Nếu đã bị như thế thì có thể không đến xem nữa hoặc nếu đến xem thì sau 10 phút muộn thì có thể đứng dậy ra về. Còn nếu tác giả thừa thời gian và ghét cái thái độ, không muốn giúp đỡ để xem "chúng nó" làm ăn ra sao thì bài viết là hợp lý.
 
Trường hợp 2: Mặc dù là trách nhiệm của họ nhưng mình có thể hoàn toàn giúp đỡ, giúp format ổ cứng, giúp down phim... có thể chỉ mất 10 phút của mình nhưng giúp cho nhiều người khác đỡ mất cả tiếng đồng hồ.
Còn ý kiến là giúp người khác sẽ phải gánh chịu hậu quả thì rất tiếc vẫn khá phổ biến, ví dụ người làm nghề sông nước nhiều người không cứu người chết đuối vì sợ thế mạng. Mỗi người có tùy chọn cách sử xự của mình nhưng chắc là chả ai thấy tự hào vì chọn lựa đấy.

10:13 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  Connie

Vấn đề là nếu quẻ cho biết không thể coi phim được thì có cho mượn USB cũng sẽ nảy sinh ra việc khác để cuối cùng cũng không thể coi được.
Vậy thì mắc gì dính vào vụ bê bối đó cho mệt thân mình!

9:47 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  Phương Vẹt

@ Candid: Mình đồng ý với giải pháp của Kay. Vì bản thân mình cũng từng có trải nghiệm xấu tương tự với địa điểm này. Lần ấy họ cũng bắt mọi người đợi mòn mỏi rồi mới chiếu phim. Hồi ấy có cả khách nước ngoài đến thảo luận về phim. Một bộ phim về thi hoa hậu ở xứ da đỏ, nếu mình nhớ không lầm.

Địa điểm này do Trung Nguyên bỏ công, bỏ tiền tài trợ, vừa quảng bá thương hiệu của họ, vừa là để phổ biến văn hóa. Những người làm công việc này cho Trung Nguyên đều có thù lao. Đây là công việc của họ.

Ở đây không phải là một chỗ anh em tụ bạ cùng chiếu phim xem với nhau. Không cho mượn ổ cứng là phải, vì vô duyên, ổ cứng của người ta còn bao nhiêu thứ khác, tự nhiên đưa người khác mượn, nhiễm lắm thứ linh tinh. Hơn nữa công việc này của Cà phê thứ Bảy đã được quảng bá đàng hoàng, thì họ phải làm cho đàng hoàng mới phải. Đằng này làm mất mặt cả Trung Nguyên, làm tốn bao nhiêu thì giờ của người đi xem. 

Hy vọng lần sau địa điểm này làm ăn cho cẩn thận và biết tôn trọng người xem hơn.

Ủng hộ Kay. "Không nói ra thì chẳng ai biết" (Softina)
 

9:33 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  candid

Down torrent xem tại nhà là việc đơn giản ai cũng có thể làm được nhưng đến một chỗ xem công cộng thế này chắc là vì các lý do:
- Muốn có không khí rạp chiếu phim
- Muốn bàn luận, chia sẻ về bộ phim
- Hẹn bạn bè xem cho vui...
Với các lý do ấy thì tại sao không thể giúp đỡ:
- Hỗ trợ down phim
- Cho mượn ổ cứng
- Giúp format lại ổ...
Như thế có phải tất cả mọi người đều vui?

21:14 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  lăn tăn

Một con người của bói toán nhưng lại tư duy rất mạch lạc, như một đại diện của nền kinh tế trí thức:
"Cha nào chép phim đã dùng ổ cứng format cho Mac, nên cắm vô PC đến nỗi phát không được, phải tức tốc download lại phim (không phải bằng PC để chiếu), nhưng down xong rồi cũng không có chỗ (USB) để lấy phim bỏ qua bên PC."
Đấy là chưa kể suy đoán trên về chuyện mạng wifi như phò.
Nói riêng với Kay Nguyen là Lăn tăn này không tin chuyện bói toán, nhưng không phủ định nó. Ông ngoại của "lăn tăn" thấy nói là biết bấm độn, nhưng tui chứng kiến cụ rất ghét mê tín.
Nói chung khả năng thần giao cách cảm là chưa chứng minh được bằng các công cụ khoa học công nghệ hiện có trên thế giới (cái này Lăn tăn từng còm rồi). Đồng thời, có thể xảy ra hiện tượng tuy bạn tắt chuông điện thoại đi, nhưng sẽ có một số người thân yêu gọi đến, "khiến" bạn phải ra cầm máy điện thoại, mặc dù không nghe thấy chuông. Chắc là về năng lượng có những trao đổi nào đó chưa biểu hiện được bởi các định luật vật lý...
Cảm ơn.

15:36 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  phale

Ủa, ổ cứng cho Mac thì không chép file từ PC vô được nhưng hình như lấy được file từ ổ cứng (Mac) ra máy (PC). Ở nhà có 1 Mac và 1 PC cùi bắp và Lê vẫn chép phim từ ổ cứng Mac qua PC được.
Nhưng dù không được thì lúc down lại phim, format cái ổ cứng cho Mac thành ổ cứng FAT cho Mac lẫn PC cũng nhanh mà! Cần gì mượn USB mới, khổ ghê. Đây toàn format ổ cứng tại gia, đâu cần kỹ thuật cao siêu gì đâu. Còn không thì vẫn còn có thể down ba cái chương trình đọc ổ cứng Mac hay Fusion gì đấy cho máy để xài hai hệ điều hành, bản lậu đầy trên mạng và load cũng nhanh, mắc mớ gì phải hì hụi nhỉ? 

14:32 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  Phương Vẹt

Làm ăn bê bối! Đáng lẽ phải chiếu thử trước một đoạn coi sao chứ! Nhưng đây không phải là lần đầu tiên có chuyện này ở Cà phê thứ Bảy Trung Nguyên Sài Gòn. Không rút kinh nghiệm gì hết.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả