Điện ảnh

Phim của Miyazaki (phần 3): Khi cả mèo hoang cũng có tên trên generic

(Tiếp theo phần 2) 8. Spirited Away, 2001 16 năm sau khi thành lập hãng Ghibli, Miyazaki bắt đầu được khán giả phương Tây chú ý đến (và nhận một Oscar) nhờ Spirited Away. Phim kể về cô bé Chihiro, bố mẹ bé vô tình lạc vào khu vui chơi bị bỏ hoang, xơi nhằm […]

Ý kiến - Thảo luận

0:39 Monday,17.6.2013

Đăng bởi:  vva

Cám ơn bạn phale nhé. giờ mình mới biết những phim hoạt hình hay như vậy.

19:13 Saturday,18.5.2013

Đăng bởi:  Rosie

Cảm ơn Pha Lê, tớ quên là các phim kia không phải của Miyazaki. Hihi, vậy sẽ chờ 1 bài tổng hợp phim của Ghibli của bạn.

18:41 Saturday,18.5.2013

Đăng bởi:  phale

@Rosie: Bạn thích thì mình sẽ ráng tìm tư liệu làm thêm cho bạn vui. Khổ cái là ngoài Miyazaki ra, mấy bài phỏng vấn những đạo diễn khác ở Ghibli (Cat returns là của Hiroyuki thì phải) toàn là... tiếng Nhật. Miyazaki nổi tiếng nên có bản dịch tiếng Anh, còn lại mình sẽ phải tìm thêm. 
Nếu tìm không ra thì mình sẽ làm một bài tổng hợp phim của các đạo diễn khác ở Ghibli theo cách khác. Bạn chịu khó chờ nhé!  

18:30 Saturday,18.5.2013

Đăng bởi:  Rosie

Pha Lê ơi, viết tiếp phần 4 đi, về các phim The Cat Returns và The Secret World of Arrietty ấy. Tớ cực thích nhân vật mèo Baron trong The Cat Returns, đúng kiểu anh hùng trượng phu, lại rất gentleman.
Đọc bài của Pha Lê mới hiểu hơn về đạo diễn này. Bác Miyazaki hóa đã có những trăn trở, suy nghĩ thật buồn cười về các bộ phim của mình, mà phim nào của bác làm ra cũng làm khán giả say mê. Phục bác quá đi mất. Ước gì mình có được niềm say mê để tạo nên những điều đẹp đẽ như thế.

15:30 Thursday,16.5.2013

Đăng bởi:  candid

Trong các phim này mình thích Ponyo hơn cả. Đặc biệt là những cảnh biển vẽ rất đẹp.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả