Tạp hóa - Xã hội

Lại phải bắt chước chị Nhã Kỳ thôi, nếu muốn sống sót

“Rồi, tôi đồng ý. Vậy cô sẽ đứng tên các cửa hiệu ngọc trai của tôi ở thành phố X.”“Vâng, và em đảm bảo cho chúng sẽ thành nổi tiếng, người ta sẽ chỉ mua ngọc trai ở đấy.“Cô sẽ đảm bảo về mặt truyền thông cho chuỗi cửa hàng liên tục suốt 3 năm?”“Vâng, cái […]

Ý kiến - Thảo luận

16:55 Tuesday,14.5.2013

Đăng bởi:  Trà My

@ Phương Lan: Dưới đây là link Daily Mail. Kể ra thì có thể dịch là các anh phi công đã dính bẫy hồ ly hehe.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2323742/Two-pilots-fined-suspended-month-Vietnam-letting-hot-model-pose-photos-cockpit-mid-flight.html

16:37 Tuesday,14.5.2013

Đăng bởi:  N.H.Phương Lan

@ Trà My: "Pilot flies into pretty dark cloud" có phải dịch là "Phi công bay vào đám mây đen xinh đẹp" không bạn?
Mình đọc báo thấy nói Daily Mail có viết một bài dài về vụ này mà sao search không thấy?

16:10 Tuesday,14.5.2013

Đăng bởi:  Trà My

Trên tờ Hongkong Standard mới giật cái tít đến là kêu: Pilot flies into pretty dark cloud. Đại sứ du lịch và cú tát yêu hơi mạnh vào ngành du lịch VN. 
http://www.thestandard.com.hk/news_detail.asp?we_cat=21&art_id=133714&sid=39657380&con_type=1&d_str=20130514&fc=2

7:10 Sunday,12.5.2013

Đăng bởi:  SA

Kỳ tới đề nghị Lý Nhã Kỳ nên rơi khỏi xe xúc hàng (forklift):

Imran Khan là nhà chính trị đẹp trai và lắm tài của Pakistan. Ông là danh thủ cricket (thể thao ưa chuộng nhất Pakistan và Ấn Độ) vô địch thế giới 1992, con rể cũ của tỉ phú truyền thông Jimmy Goldsmith v.v. và kỳ bầu cử này, có triển vọng đánh bại hai đảng chính trong nước.

Trong một tối mít tinh vận động, IK được nâng lên 5m bằng xe xúc hàng, đứng trên vài ba tấm bản gỗ với 3 người khác. Khi thêm 1 bảo vệ leo lên thì cả đám ngã khỏi chứ sao và Imran Khan vào nằm viện vài ngày nhưng hình ảnh của ông ôm đầu máu có thể mang về cho ông thêm một số phiếu quyết định bởi vì chụp hình chung với cơ trưởng không có tác dụng lớn.

10:46 Saturday,11.5.2013

Đăng bởi:  con nhà Trạch Văn Đoành

@ discuss
Sau khi hợp tác với nhiều trang mạng, tôi thấy mình "vào" trang Soi nhiều hơn cả. Có thể vì một trong nhiều giá trị của trang Soi là khiêm tốn. Còn có những trang/báo quốc nội khác bay giờ tôi không muốn hợp tác, vì (phản) giá trị của họ là không khiêm tốn.
Thực có giá trị thì không bất chấp sự bị phê phán, nhưng cũng không sợ bị phê phán (ở ta hiên nay nhiều vị chưa phân biệt được phê bình và bêu riếu). Bêu riếu xuất hiện ở những nơi, chẳng hạn mà nghĩa của khiêm tốn bị hiểu nhầm. Ai cũng phải huếnh lên, phái goành cháng!
Một yêu cầu của discuss (thảo luận) là đúng mực, tự trọng, tôn trọng người cùng tranh luận - những nghĩa làm nên một nghĩa quan trọng của chữ "khiêm tốn. Chao...

9:53 Saturday,11.5.2013

Đăng bởi:  admin

@ Discuss: Mỗi người một cách diễn đạt bạn ạ. Đấy là lời của bài hát "Anh phi công ơi" thời những năm 70.
Nhân tiện, giá trị của Soi khiêm tốn thế, bạn vào làm gì vậy? :-) Mà admin search lại trong lịch sử cmt thì bạn ra vào khá là đều đấy :-)

9:51 Saturday,11.5.2013

Đăng bởi:  discuss

Lối viết tiếng Việt như của bạn "Cháu kụ zà bắn mái bai" mà cũng được  post lên trang SOI, càng làm giảm giá trị - vốn đã khiêm tốn - của trang mạng này.

22:43 Friday,10.5.2013

Đăng bởi:  Cháu kụ zà bắn mái bai

Eng pi công ơi cho iem lên giời...
Iem nghiêng đôi ...ứ Choáng - cho Noon Soi 
Iem voòng eng nợn bay chên kao vời
Eng voòng eng nộn, cho eng zồi đời...

14:58 Friday,10.5.2013

Đăng bởi:  Tả Lãnh Thiền

Trời! Bác Noon này đi guốc Dolce & Gabbana trong bụng chị Kỳ rồi!
Trời đã sinh ra Kỳ, sao còn sinh ra Noon?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả