Khác

Tin nóng: VietArt Center đổi chủ? Dẹp chỗ? Hay cả hai?

  Trong một tin đồn mới nhất, VietArt Center sẽ bị đóng cửa. Một triển lãm đã in 1000 giấy mời, theo kế hoạch sẽ khai mạc vào chiều 31. 5. 2013, nhưng đến 12:15 trưa nay, 14. 5. 2013, tác giả đã thông báo phải hủy. Lý do (nghe đồn): thay đổi hợp đồng […]

Ý kiến - Thảo luận

2:24 Friday,7.6.2013

Đăng bởi:  Chú Tễu

chẳng thể nào thoát khỏi lợi ích nhóm trong việc hạ bệ Vietart. Thương thay ngôi trường của bao thế hệ danh tiếng. Cái khuôn viên trường dần xơ xác. Chặt cây lâu năm để nhường chỗ thi công xây dựng. Đời ông hiệu trưởng nào cũng mang sân trường, vườn trường ra làm chỗ giải ngân. Nào là hồ củ lạc, sau đó lấp đi làm đài phun nước, bây giờ thì phá đi lại xây đài phun nước khác. Sinh viên đã ít được thày dành thời gian chỉ bảo rồi, bây gìơ trường còn mở "kế hoạch ba" dạy thêm nữa thì sinh viên chắc lại càng hết cơ hội được thày dành thời gia chăm sóc.
 

0:40 Thursday,30.5.2013

Đăng bởi:  Xoai Xoai

"Con lợn có béo thì lòng mới ngon" các cụ nhà mình nói chớ sai. 

8:47 Wednesday,29.5.2013

Đăng bởi:  Hoa Thanh Quế

Ngày khai trương Vietart (năm 2006), truyền hình, báo chí đưa tin rất sôi nổi, có ông Trần Chiến Thắng (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Văn hóa) tới dự khai mạc và dành nhiều lời tâm huyết, chúc Vietart mãi là địa chỉ văn hóa của Hà Nội. Năm 2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trong một lần đến thăm trường Mỹ thuật Yết Kiêu, ông cùng đoàn quan chức của Bộ cũng đã tham quan, xem triển lãm tại Vietart, và ngồi uống ly café ở đây. Bộ trưởng tỏ ý rất hài lòng với mô hình mà trường Mỹ thuật đã làm để Hà Nội có một địa chỉ cho anh em nghệ sỹ giao lưu và hoạt động. Và nhiều quan chức của Bộ cũng đã quan tâm, đến tham dự hoạt động tại Vietart. Điều này làm cho công chúng Thủ đô và anh em văn nghệ sỹ ấm lòng.

Nghe nói Vietart hoạt động nằm trong Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật tạo hình của trường Mỹ thuật, như vậy trên danh nghĩa Vietart mới có thể hoạt động được, quan chức của Bộ VH mới quan tâm đến như vậy.

Nhưng tân Hiệu trưởng Sửu đã dùng “mưu” đánh bật anh Vũ ra ngoài (chưa biết Vietart làm gì sau này, của riêng? Hay của chung?). Thế là nhưng lời vàng ngọc của ông Thứ trưởng Trần Chiến Thắng cũng không thiêng, thế là mô hình mà ông Bộ trưởng Bộ VH khen ngợi trường Mỹ thuật cũng tan thành mây khói bởi quyết định của tân Hiệu trưởng.

Theo Nguyen Nhu Thao thì mới nhận chức được 2 ngày mà ông Hiệu trưởng đã ra quyết định thu hồi Vietart rồi, điều này chứng tỏ đã được tính toán kỹ từ trước.

Khi mới nhận chức Hiệu trưởng, họa sỹ Lê Anh Vân cho thành lập ngay Vietart và bây giờ khi mới nhận chức anh Sửu cho xóa ngay Vietart, điều này báo hiệu một tương lai gì cho trường Mỹ thuật? .

Theo như những người bạn nối khố với đồng chí S, đồng chí S chỉ làm những gì mà có lợi cho cá nhân đồng chí, và đồng chí S có một khả năng “nếm mật, nằm gai, nhận làm Việt Vương Câu Tiễn và chờ ngày phục thù” và bắt đầu những ngày “phục thù” của đồng chí. Vietart đã là miếng bơ béo ngậy mà đồng chí S thấy từ lâu, cho nên sau 2 ngày sau khi nhận chức đồng chí đã để nghị anh Vũ bỏ Vietart cũng là chuyện bình thường.

20:30 Wednesday,22.5.2013

Đăng bởi:  Nguyen Nhu Thao

Vietart bị đóng cửa đúng là một tổn thất lớn cho trường Mỹ Thuật, vì chỉ có anh Vũ mới có thể làm được một địa chỉ nghệ thuật tử tế như thế. Nghe nói anh Vũ còn có nhiều ước mơ khi biến Vietart thành một nơi giao lưu và phát triển hội họa tầm quốc tế, thế mà phải chần chừ, thậm chí chưa làm vội do nhiều vấn đề từ phía nhà trường, đầu tiên chính là nếu đầu tư thì có thể bị hất ra bất cứ lúc nào sau khi hiệu trưởng cũ nghỉ hưu vì vậy thương hiệu Vietartcentre đã được đăng kí bản quyền ngay từ khi thành lập và đầu tư vào con cái học hành ở nước ngoài trước, khi hiệu trưởng Sửu biết được thì ngã ngửa ra, vì vốn tính là đóng cửa Vietart xong thì mở lại ngay như chưa có gì xảy ra. Một số họa sĩ trẻ bạn tôi có nói là tư cách hiệu trưởng quá kém khi mới ngày 10 lên chức, ngày 12 tống quyết đinh bắt Vietart đóng cửa vào ngày 15, và anh Vũ không một lời xin xỏ, cư xử quân tử thế chứ. Thực sự chỗ đó sau này có làm gì thì chắc không có nhiều người quan tâm 

1:54 Sunday,19.5.2013

Đăng bởi:  Trai họ Lê

Nghe đâu trường Mỹ thuật đã qua 3 đời hiệu trưởng rồi nhưng có ông kế toán và hành chính thì vẫn nguyên chưa thay đổi, trường lúc nào cũng thấy xây dựng mà chất lượng đào tạo kém đi. Ông hiệu trưởng nào cũng bị ông kế toán và hành chính dẫn dắt, vụ đám cưới tuy lố nhưng kiếm chác khá nhiều, vietart ít kiếm nhưng lại giữ lại cái gọi là văn hóa cho trường. Ông hiệu trưởng mới đã sai nước cờ khi chấm dứt vietart. Nhưng cả nhà yên tâm, phu nhân của tân hiệu trưởng vốn tính toán giỏi + với kế toán và hành chính lọc lõi thì "nhà trường chúng ta" sẽ không tổn thất đâu. Đài phun nước xong rồi chẳng nhẽ phục vụ sinh viên ah? .....

8:27 Saturday,18.5.2013

Đăng bởi:  hoathanhtáo

Mặt bằng VietArt rộng hơn 400 mét vuông, 10 năm lãnh đạo nhà trường ưu ái cho thuê, “thét” giá “trên trời” - 1 mét vuông chưa được bát phở. Vị chi mỗi tháng anh Vũ gửi phúc lợi nhà trường những hơn chục triệu, mời tàng trường ăn sáng (phở thường, không người lái, không quẩy, không trứng - đau đớn lắm). Cơn kớ chi có cái giá siêu mềm này, chỉ có trời biết, đất biết, anh Vũ biết (và một số người trong cuộc biết). Các bác không tin cứ hỏi thẳng giám đốc VietArt ấy.

23:19 Friday,17.5.2013

Đăng bởi:  Suu 2

Các bạn sinh viên ngày nay thật là hung hăng quá, các bạn có bỏ tiền ra làm căn phòng đấy không? các bạn cũng chỉ là những người được người khác cho mượn chỗ thôi, nói rằng chỗ của các bạn thật là thối quá, là sinh viên thì phải có nhận thức đúng và hành động đúng, nhận thức sai thì vứt đi 2 từ sv được rồi đó.

23:11 Friday,17.5.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Cứt có nhiều trạng thái, cứt văng khắp sàn chưa chắc thối dai dẳng bằng cứt bôi lên canvas. Ngược lại, người "có văn hoá" không cần "nơi để tự hào là có văn hoá". Viet Art center phải cho thuê làm đám cưới, thay vì triển lãm mỹ thuật thường xuyên, cũng có cái lý của nó, và cũng là nỗi đau lòng của một hiệu trưởng trường Mỹ thuật. Xin Chúa bảo vệ chúng con khỏi tai hoạ hồng vệ binh này.

22:21 Friday,17.5.2013

Đăng bởi:  Nghé Ọ

Báo trước nhé, nếu Ban giám hiệu mà định cướp chỗ của nơi triển lãm này làm phòng cho thuê đám cưới thì chúng em - những sinh viên ngoan ngoãn của trường - sẽ biến đám cưới nào cũng là một thảm họa: phòng tiệc cưới của trường Yết Kiêu sẽ nổi tiếng là luôn luôn dính cứt, thối hoăng khắp sàn và thảm nhung chỗ cô dâu chú rể bước lên. Đừng có đùa với chúng em. Đừng có coi thường chúng em. Phòng triển lãm ấy là chỗ cuối cùng để sinh viên trường Yết Kiêu còn tự hào được là có văn hóa.

Ngoài ra, chúng em thề sẽ gọi điện cho các cặp đăng ký tổ chức đám cưới ở đây là chúng em sẽ phá đến cùng. Chúng em sẽ dọa yểm bùa họ. Chúng em sẽ điện thoại ròng rã ngày đêm, cho họ biết có những chỗ tốt hơn để làm đám cưới, không nên tranh cướp phòng triển lãm của chúng em.

Chúng em tiếc là lâu nay đã quá hiền. Cũng vì thầy Vân chúng em cũng quý mến. Nhưng thầy Sửu giáo vụ thì chúng em chưa có thứ tình cảm ấy. Nên chúng em hy vọng thầy Sửu sẽ bảo vệ ngôi trường này, làm cho nó tốt đẹp lên, đừng để ai phải khiến chúng em làm những trò thối như cứt (theo đúng nghĩa đen).

22:11 Friday,17.5.2013

Đăng bởi:  Lê Văn Ló

Theo tin vỉa hè: Đầu tiên là dừng VietArt để dinh tê đám cưới thay vào đó, nhưng VietArt găng lên thế là kế hoạch tạm thời "dinh tê" tất tần tật để chờ thời gian rồi "đám cưới sẽ quay trở lại".
 

17:46 Tuesday,14.5.2013

Đăng bởi:  Thuý

Tin đồn tiếp theo: nhà trường đã quyết định đóng cửa mọi dịch vụ, nghĩa là bao gồm cả dịch vụ đám cưới (may là mùa này nóng, ít cưới hơn mọi mùa khác!:-)). 

12:56 Tuesday,14.5.2013

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Có thật không anh Vũ ơi?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả