Khác

In: Act tối chính thức:
Chịu đựng lẫn nhau

IN: ACT WORKSHOP do Nhà Sàn tổ chức tại nhiều địa điểm Các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam tham gia  Tối trình diễn chính thức đầu tiên: 13. 8. 2010    Trong phần giao lưu, bộ ba  Đức, Toàn, An cho biết, tác phẩm của họ không có một ý nghĩa hay thông điệp […]

Ý kiến - Thảo luận

4:42 Wednesday,18.8.2010

Đăng bởi:  đinh công đạt

ban đầu là bắt chước (thậm chí là học đòi) sau đó là ý thức và tự thân. Ban đầu là bị động sau đó là chủ động, những người đi đầu thông thường bị cho là học đòi. Cái thủa ban đầu của trường Mỹ thuật Đông dương cũng bị các nhà nho buổi đó cho là bám đít Tây, mấy tay sinh viên vào cái năm đó cũng bị coi là dị hợm, chuyện xưa nhưng hình như vẫn còn mới. Các bạn nếu sống được cỡ trăm năm sau thử xem như thế nào nhé!

13:18 Sunday,15.8.2010

Đăng bởi:  admin

Lethiluong ơi, Soi không thấy gì hết :-) ngoài một việc: nó giúp cho những người không có điều kiện tham dự biết được các hoạt động của nghệ sĩ, của workshop. Thú vị hay không là tùy người xem. Các bạn có tham dự buổi ấy nếu thấy còn thiếu gì, sai gì... cứ bổ sung nhé.

12:34 Sunday,15.8.2010

Đăng bởi:  lethiluong

Người viết thể hiện rất rõ trình độ và đẳng cấp văn hóa, Soi có thấy thế không?

21:57 Saturday,14.8.2010

Đăng bởi:  Tao

Chỉ là một hội học đòi thôi. Vốn sống thì ít. Nhãn quan bé bằng con kiến.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả