Kiến trúc

Tả Phìn - giấc mơ đỏ

Chiếc ô tô chở đầy khách du lịch chầm chậm tiến vào sân trung tâm bản Tả Phìn. Ngay lập tức, hàng chục các bà, các cô, trang phục người Dao, đầu đội khăn đỏ, lưng địu em bé, ùa ra bủa kín xe. Những bà mẹ lúc lắc trẻ con trên vai, chen chúc […]

Ý kiến - Thảo luận

15:41 Tuesday,8.7.2014

Đăng bởi:  ndd

công trình thiết kế và thực hiện chưa tới dù rằng có ý tưởng; dù sao những điều 1+1>2 làm cũng vì cộng đồng nhưng mong a Hào nghiên cứu kỹ để làm mô hình nhà cộng đồng có giá trị thiết thực và hữu ích hơn! Nếu mỗi vùng có 1 TT thông tin và dịch vụ du lịch cho du khách kết nối với văn hoá và người dân bản địa thì có lẽ giá trị mang lại cho cộng đồng sẽ lớn hơn và sát thực với cuộc sống hơn. 

21:11 Saturday,29.3.2014

Đăng bởi:  thêm rác

Anh Hào cẩn thận, làm thật nhiều những công trình này mà ko tính đến độ bền của vật liệu thì tha hồ đi sửa chữa nhé. 5 năm sau thành rác hết thì ai bỏ tiền sửa tiếp. không cẩn thận gio này cả Suối rè cả Tả Phìn vật liệu đã mục rồi thì anh tính sao? Có bac nào lên Suối Rè xem ctr còn tồn tại ko nhé!

16:32 Monday,22.7.2013

Đăng bởi:  tonkin2007

Cảm giác như là một cuộc chơi của người Thành phố. Không hoda nhập, chẳng gần gũi rồi đây không biết căn nhà này tồn tại được bao lâu. Tiếc số tiền đã bỏ ra. Ngẫm mà thấy anh Xuân Bình viết về nhà cộng đồng Suối Rè mà đúng.

13:18 Monday,1.7.2013

Đăng bởi:  Candid

Em cũng thắc mắc chuyện cái cửa để hở như thế vì Sapa rất lạnh. An ủi là ít ra nó còn hơn những cái chợ kiểu Kinh người ta xây để lùa bà con dân tộc vào. Hôm nọ xem cái ảnh người ta mở quán cafe ở cái chợ cũ ở Hà Giang mà kinh tởm.

12:11 Monday,1.7.2013

Đăng bởi:  Hajun

Mình đã có dịp đến thăm nhà cộng đồng của người Dao đỏ ở Tả Phìn. Ý tưởng của KTS trình bày không tệ và hình chụp bên ngoài ngôi nhà cộng với nỗ lực tự quảng bá của KTS đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người yêu kiến trúc. Tuy nhiên, ngoài hạn chế trong việc kết hợp với người dân và chính quyền sở tại để sử dụng được ngôi nhà này như ý tưởng ban đầu của dự án, thì chính thiết kế bên trong và bên ngoài chỉ chú trọng hình thức của ngôi nhà cũng là một hạn chế quan trọng khác. Nhà này mà mưa hay gió thì lạnh buốt và ẩm ướt, cầu thang chênh vênh, cửa ọp ẹp chưa dùng đã hỏng. Lò sưởi nhỏ xíu giữa nhà không thể làm ấm được một không gian rộng, cao và hút gió như vậy. Mình mong KTS Hào bớt chú trọng quảng bá hình thức và danh tiếng mà đưa vào những thiết kế có tính ứng dụng cao hơn, hòa hợp với thiên nhiên ở Tả Phìn hơn.

18:53 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  tinh

Ý tưởng tầm thường, màu sắc chói chang quá. Đôi khi sự hỗn loạn lại là một đặc trưng cần có ở những nơi như thế này. Gom lại thành 1 khu vực làm mất tính đặc trưng vốn có của 1 nơi hoang dã như thế này. Không thể áp dụng ý tưởng cúa người thành phố vào các thôn bản sẽ làm mất đi dân tộc tính của người dân tộc.

18:49 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Tôi thấy kiến trúc ngôi nhà đẹp đấy chứ, chỉ tiếc thiếu cái sân thật rộng phía trước!
Còn việc khai thác sử dụng như thế nào do người dân thôn bản quyết định, biết đâu họ lại thích đến nhà già làng ăn nhậu, hoặc những đứa trẻ thì đến đi học chúng còn không có điều kiện bởi còn phải phụ giúp cha mẹ sinh kế thì việc đến nhà này để sinh hoạt cũng là một ước muốn khó đạt. Việc đưa buôn bán hàng thủ công vào nhà cộng đồng không khác lắm đưa tiểu thương vào chợ chưa kể người dân tộc rất hồn hậu và chân thật, tạo ra chợ có khi lại đánh mất cái thật thà vốn dĩ. Kiến trúc sư đã tạo ra căn nhà đẹp, nhưng họ vẫn phải hy vọng ở cuối bài, là đúng thôi.
Có chút thắc mắc, như tác giả có nêu rằng căn nhà cần giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ mùa hè, nhưng đầu hồi khung gỗ màu đỏ thế kia thực khó lắm cho dù có treo các tấm gỗ che lạnh gió lùa rét mướt. Còn mưa mùa hè nữa, nước theo gió xuyên qua đầu hồi này mà vào đến tận giữa nhà.
 

16:37 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Tiền

Bạn Hậu cần đọc thông tin một cách tích cực và có tư duy xây dựng chứ! Nhà mới khánh thành trung tuần tháng Năm đấy bạn, bạn dựa vào thông tin ở đâu để nói là người dân không còn sinh hoạt trong nhà này nữa?
Thái độ tích cực, ý thức trân trọng giá trị và bình luận có trách nhiệm là rất cần cho sáng tạo.

15:45 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Bạn Hậu có nhiều khẳng (phủ) định quá, liệu có vội vàng không?

14:48 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Hậu

Kiến trúc bên ngoài không đẹp, không gian bên trong cũng chẳng có gì đặc sắc. Nhà này đúng ra nên làm bằng gỗ hết thì hay hơn, thống nhất hơn, gạch trần, gô, sắt...nhìn lung tung quá không có sự thống nhất gì hết. HÌnh như hiện nay mọi người không còn sinh hoạt trong nhà này nữa thì phải, vì nó không phù hợp với sinh hoạt của con người ở đây. Đây có thể nói là một công trình thất bại của tác giả, vì không phải là người sống ở đây, nen khó mà hiểu được phong tục tập quán cũng như con người ở đây.

14:35 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  candid

Nhà nào ra nhà ấy chứ bác. Ở ngoài đình bác có phòng đọc báo xem tivi không. :D
Ở trên Tả phìn này trước khi có cái nhà này thì bà con dân tộc chỉ đứng đường khâu vá thổ cẩm để đợi du khách. Khách đi lòng vòng trong bản cũng chả biết vào đâu để nghỉ chân. Giờ có cái nhà này bà con có thể tụ tập khâu vá đợi khách. Khách đến nghỉ chân giao lưu và mua đồ thổ cẩm.
Ngoài ra thì sử dụng làm nơi hội họp cho dân bản. Nếu nhiều đơn vị tài trợ thêm thì sẽ có thư viện, sẽ có phòng đọc báo, tivi.

13:20 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

 Vợ chồng tớ vừa đi chơi Sapa hồi tháng 5, cũng cưỡi xe máy qua Tà Pìn, thấy cái nhà này rất bắt mắt. Tớ rất thích, nhưng hồi đó thấy đóng cửa, không hiểu là hồi đó nhà này khai trương chưa? Xin câu trả lời để còn bình luận tiếp.

13:10 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Anh Hoàng Thúc Hào nên đưa vài bức ảnh bà con sinh hoạt/giao lưu bình thường trong ngôi nhà cộng đồng này lên thì sẽ có ý nghĩa hơn. Mấy bức ảnh trong bài chắc chụp hôm khai trương? Cảm ơn anh.

12:04 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Võ Phi Ngư

@ Candid: tôi không nhìn thấy một góc nào đọc báo, xem t.v, hay một bàn bóng bàn, một sân bóng chuyền... Candid có thấy ở đâu không?
Thậm chí đến những dãy bàn cũng không. Mong anh Hoàng Thúc Hào gửi thêm ảnh.
Bà con đến đây sinh hoạt sẽ có nhu cầu tiêu tiểu. Nhà vệ sinh không thấy trên mặt bằng? Hay lại như ở đây là ra ngoài xa xa đào cái lỗ?
Nếu quan niệm nhà cộng đồng chỉ là tụ tập vào, đứng nhìn nhau thì e rằng đã coi thường dân bản quá.

11:51 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Candid

1. Nhà công cộng thì cũng chính là cái đình, chức năng để tụ tập hội họp thì trống là đúng.

2. Gỗ tái chế là thân thiện bảo vệ môi trường hợp với phong tục rồi.

11:15 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Võ Phi Ngư

- Màu sắc nổi bật giữa núi rừng, về tính điểm nhấn là thành công
- Nhưng khi đóng hai cánh cổng lại thì giống như một cái lồng chim khổng lồ
- Nhìn trên hình, bên trong thuần trang trí, tạo khối vô ích, bà con chẳng lẽ chỉ có dồn vào đây nhảy sạp, ngồi đan?
- Có một cấu trúc như tầng lửng xi măng, không lan can, rất nguy hiểm, đặc biệt với trẻ em và nam giới uống nhiều rượu ngô
- Dùng nhiều gỗ tái chế để làm một không gian như một chỗ nhốt tập trung thế này thì cũng là phí phạm
- Một bi kịch cho các kiến trúc sư là cứ muốn tạo một tác phẩm (kiểu điêu khắc) trong không gian. Các anh chị cứ làm cho trọn công việc của mình đi: tạo một nơi chốn sinh hoạt, hoạt động đúng công năng, nhiều tiện ích; còn để việc sáng tác bề mặt cho chúng em.

10:02 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Phiên dịch tiếng Liên Xô

Nhớ thời chiến tranh biên giới phía Bắc, tôi đi qua Sapa. Khi ấy vẫn lảng bảng đâu đây văn hóa vào "quán" tự rót nước, ăn chuối... rồi để lại mấy hào.
Đọc bài, lại nhớ "những người muôn năm cũ"...

7:17 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Candid

Rất thích các công trình công cộng của. kTS Hào như công trình nhà công cộng ở Hoà Bình.

5:54 Friday,28.6.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@Anh Hoàng Thúc Hào:
Nhà cộng đồng Tả Phìn đã trải qua một mùa đông rồi, ý kiến của bà con và mọi người thế nào anh?, thú thực là cá nhân em thấy hơi lo ngại, thiết kế của anh có một số điểm mà nếu thông thường thì cần tránh đối với nhà vùng núi phía bắc - vốn có mùa đông rất khắc nghiệt. Một là gió lùa và hai là thất nhiệt, đặc biệt là khi căn nhà nằm ở vị trí triền thoải và gần khe núi. Thật tình, đang viết bài mà em cũng cảm thấy lạnh :D.
 
Về nhà của các dân tộc miền núi phía bắc, em cũng có nhiều thời gian sống "ba cùng" với họ (người Thái, người H.Mong, người Nùng, người Tày....) đủ lâu và trong các mùa khác nhau thì thấy nhà của người Nùng là có vẻ ổn nhất để đối phó với mùa đông khắc nghiệt: Đó là dạng nhà nửa sàn với tường chình rất dày xung quanh, nhược điểm duy nhất tầng 1 rất tối, nếu học họ ở giải pháp này thì có thể bỏ nhược điểm bằng cách bổ sung các khoảng thông tầng lấy sáng phù hợp là được.
 
Về thiết kế và sử dụng vật liệu của nhà cộng đồng Tả Phìn, em thấy... hơi điệu (tất nhiên là quan điểm cá nhân thôi), người dân tộc họ mạnh mẽ lắm, nếu là em, em sẽ dùng tường chình kiểu người Nùng (dù mất công một chút) kết hợp với vách bằng thông gai nguyên vỏ (hay tốt hơn là Sa Mộc, cây Sa Mộc thẳng và đẹp hơn nhiều), phần sàn cũng ghép bằng Sa Mộc nguyên vỏ.
 
Thú thật với anh, cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy nhà cộng đồng này (cũng lâu rồi) là như những nhà kho chứa cỏ khô (ở những trạng trại kiểu cũ ở Canada và Mỹ) chứ không phải vầng khăn xinh xắn của cô gái Dao. Tất nhiên, điều đó không làm cho căn nhà kém đẹp đi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả