Điện ảnh

Những bộ phim xấu đâu rồi?

Tới bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác sửng sốt của mình khi lần đầu xem phim của Brillante Mendoza, hình như đó là Serbis, hay một phim gì gì về mát xa, quên rồi. Tay này làm phim cực bịnh (nhưng bịnh được như thế là may, còn hơn là tỉnh rụi mà chẳng […]

Ý kiến - Thảo luận

14:57 Saturday,25.5.2013

Đăng bởi:  Nothing Unusual

Tôi có thấy xấu đâu, tôi thấy đẹp đấy chứ 

11:29 Thursday,23.5.2013

Đăng bởi:  candid

Em thích El Mariachi. Phần 2 và Phần 3 đều dở hơn.

11:05 Thursday,23.5.2013

Đăng bởi:  SA

Serbis quay bằng video HD nhẹ (cầm tay chỉnh nét tự động, chẳng có Red, Alexa giì hết), quỹ khá to 350.000 USD, bâm máy có 11 ngày, ảnh kèm bài là đoạn duy nhất quay ngoại cảnh, ngoài ra là trong 1 rạp hát cũ (phải nói là rất đẹp). Generique đầu phim (hình xước, chữ xộc xệch cũng như 'cháy fim' ở đoạn chót) là cố tình để nhại nội dung của cốt chuyện, đời sống tam đại trong 1 ngày? của 1 gia đình làm chủ 1 rạp hát chiếu fim nhựa sex đang xuống cấp thảm hại.

Tiếc là những phim thế này, ở trong tầm với kinh phí và phương tiện của ta (tầm với tư duy thì hehe không biết) lại không được quan tâm, các nhà điện ảnh Việt đang mải đuổi theo Avatar gì đó với diễn viên người mẫu.

Thôi, đừng có nhắc, nhìn diễn xuất (xấu) của họ trong phim này mà buồn cho cái đẹp của mình!

5:25 Thursday,23.5.2013

Đăng bởi:  sa

Nghiệp dư và bẩn, có thể nói một phần là ở điều kiện sản xuất, và Philippines (Sibak- Midnight Dancers, http://www.youtube.com/watch?v=II68VAzk_JA ) hay những xó tối khác trên thế giới có rất nhiều. Nếu được biết đến, hẳn là những bộ phim này có giá trị nào khác ngoài việc máy quay độc nhất DV của đoàn mua mất 800 USD và không còn quỹ để mua chân ba càng như thí dụ của Little Moth (http://www.youtube.com/watch?v=Kn992Mt1aRc . 

Bộ phim này dùng diễn viên nông dân trả thù lao bằng bánh bao không có nhân thịt, máy cầm tay, lúc thoại thì lia từ người này sang người khác, lia phải rồi lia trái, rồi lia trở lại... có cả đoạn chỉnh nét lờ mờ, âm thanh thì khụt khịt, nhưng không phải vì thế mà không diễn đạt được câu chuyện, ngược lại còn xuất sắc hơn khối bộ phim duy mỹ khác.

Ngoài đề tài xã hội (thích hợp với việc thiếu phương tiện?), The Blair Witch Project (kinh dị, 1999) quay trong 8 ngày với quỹ 20.000-30.000 USD ở Mỹ mang về 250 triệu tiền vé. El Mariachi (1992, quỹ 7.000 USD) là phim hành động đầu tay của Robert Rodriguez. Hồi hai của bộ này là Desperado (1995), cũng đạo diễn đó nhưng với Antonio Banderas và Selam Hayek và quỹ 10 triệu thì có người (như tôi) lại thấy kém hay, mất đi phần nào cái chất thực và lởm chởm của phim đầu.

Để thử trả lời Dim, thì phong trần cũng có cái hay của nó và khác với thanh cao, dù là phong trần bắt buộc hay phong trần lựa chọn.
Bạn có thể xem Serbis ở đây để mà đánh giá chủ quan thôi. Phim dạng này xem độ nét 360p trên màn hình vi tính 15.6" lại là phù hợp đấy.
http://www.youtube.com/watch?v=4FpFigD7WqQ
 

13:14 Tuesday,21.5.2013

Đăng bởi:  Dim

Quả thật, những khung hình đẹp của Liên Xô (kiểu như phim Andrei Tarkovsky) vẫn ám ảnh. Cơ mà người xem phim tầm thường như tôi vẫn chỉ muốn xem phim đẹp thôi. Ngoài cái "bịnh bịnh", "thảm hại", "nghiệp dư", Bạn Nguyễn Ngọc Thuần có thể nói gì hơn để thuyết phục người ta xem những bộ phim xấu không?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả