Điện ảnh

Phim khác của Ghibli (phần 1): Isao Takahata làm phim hay nhưng buồn muốn chết

Sau khi giới thiệu về phim của Miyazaki, bạn Rosie có ý muốn tìm hiểu thêm về các phim còn lại của hãng Ghibli. Những tác phẩm này rất hay, nhưng hơi ít tư liệu “ngoài luồng” để người đọc biết thêm về quá trình làm phim. Sau đây là những gì mình thu nhặt […]

Ý kiến - Thảo luận

13:19 Sunday,31.7.2016

Đăng bởi:  Sakura

Vô tình nhờ bài hát Thành Thị của Thùy chi, nó đã đưa mình đến với Mộ Đom Đóm. Bộ phim đã vắt kiệt nước mắt của mình một cách không thương tiếc. Mình đã khóc như chưa từng được khóc, và cứ mỗi lần xem lại cảm xúc vẫn không thay đổi. Và cả cuộc đời mình chưa thấy một bộ phim nào hay cảm động và thiêng liêng đến vậy (tình anh em).

1:24 Wednesday,12.6.2013

Đăng bởi:  IQ ABC

Nhớ lần xem "Mộ Đom Đóm", cảnh đứa em mất, tự dưng da gà nổi, mắt thì rơm rớm. Giờ chẳng dám xem lại.

9:11 Tuesday,11.6.2013

Đăng bởi:  Rosie

(vỗ tay) bộp bộp bộp. Pha Lê đúng là quân tử nhất ngôn. Pom Poko đúng là không rành văn hóa Nhật nên xem không thấm lắm. Sẽ xem Only Yesterday. Còn Grave of Fireflies không dám xem sợ hết nước mắt.

12:17 Thursday,6.6.2013

Đăng bởi:  candid

Sang Nhật thấy tượng con Tanuki with big balls này ở khắp mọi nơi. Hình như con này tượng trưng cho thần Lưu linh hay sao mà ở trước quán rượu hay thấy.

8:14 Thursday,6.6.2013

Đăng bởi:  TNXP

Pom Poko: Làm sao Pha Lê biết khán giả nước ngoài vừa xem bi bự vừa nhột nhột? câu hỏi rất nghiêm túc.
Bằng thực nghiệm chúng tôi thấy rằng cho dù mọi thứ sung quanh cũng bự thì tạo hóa luôn có cách sếp đặt cực khéo! Ôn hòa luôn đến với tất cả, bạn núc ních hay bạn còm ròm chẳng sao cả.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả