Kiến trúc

Nhà siêu nhỏ ở Nhật:
1 - Nhà ven sông của Kota Mizuishi

Theo kiến trúc sư Kengo Kuma, cơn cuồng kyosho jutaku (một biến thể kiểu Nhật của nhà siêu nhỏ) bắt đầu rộ lên vào thế kỉ 13, khi nhà thơ Kamo no Chomei viết bài tiểu luận “Ký sự túp lều của tôi” về cái thú khi sống dưới một mái lều tranh Tuy nhiên, […]

Ý kiến - Thảo luận

12:05 Wednesday,5.6.2013

Đăng bởi:  đinh mạnh

@TNXP: bạn ơi, với không gian nhỏ thế này mình nghĩ nếu không "mở" để giao tiếp với bên ngoài, để không gian bên ngoài chảy vào, làm cho không gian nhỏ hẹp bên trong "giãn nỡ" ra, thay vào đó là khép kín thì e rằng không khác gì sống trong cái hang nhỏ cả. 
Cái hay của người thiết kế chính là tận dụng được ưu thế không gian thoáng, sáng bên ngoài làm giãn nở không gian nhỏ hẹp bện trong! Ánh sáng tự nhiên chiếu vào từng ngóc ngánh của không gian luôn cho chúng ta cảm giác một không gian rộng hơn, và ngược lại, những góc tối luôn làm không gian nhỏ đi! Thử tưởng tượng xem nếu cũng với một không gian nhỏ như thế, lại bị vây bởi những ngôi nhà khác. Thì cái cảm giác bị bó chẹt sẽ làm cho không gian như nhỏ lại, như ngột ngạt hơn! Mối liên hệ giữa không gian trong và ngoài là rất mật thiết!

12:42 Tuesday,28.5.2013

Đăng bởi:  tiến thánh

@Nghiêm Toàn: Đúng là ở đây không đúng sai, mà vấn mấu chốt của nhà siêu nhỏ là "tối ưu hóa" thì giải pháp của kts này là chuẩn. Nếu đưa khách bếp ăn xuống tầng 1 thì diện tích bé quá, khi đó sẽ bỏ phòng khách, chỉ có phòng ăn. Phòng khách mà ở tầng một trong trường hợp này thì không muốn ngồi chút nào cả.


(Soi: Tiến Thánh ơi, lần sau bạn viết đủ dấu, đừng viết tắt, Soi chỉ gõ lại cmt cho bạn lần này thôi đấy, lần sau còn thế Soi không đưa lên đâu. Cảm ơn bạn.)

8:21 Tuesday,28.5.2013

Đăng bởi:  TNXP

Mình thì thấy gia đình này là những người hướng ngoại vậy thôi, họ dùng phần lớn thời gian để giao tiếp với bên ngoài, để nhìn và tận hưởng. Trong nhà này mình chỉ chê duy nhất là cấu tạo lan can mà thôi, nguy hiểm với trẻ nhỏ chỉ để đánh đổi với ý thích nhìn mà không bị cản.

7:52 Tuesday,28.5.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@ Tiến Thành:
Nếu tôi là một người làm việc tự do, ưa phóng khoáng, tôi đồng ý với thiết kế và ý kiến của bạn.
Nếu tôi là người chỉ có nửa thời gian ở nhà, thích tiện nghi và sự riêng tư trong ngày nghỉ, tôi sẽ nghĩ ngược lại.
Nơi đẹp nhất, thuận tiện nhất là để dành cho thứ mà mình dành nhiều thời gian bên nó nhất. Bởi vậy, không có chuẩn hay đúng sai.

@all: Chuyện vui đầu tuần: Ở Việt Nam, nếu có một căn nhà như vậy, nó sẽ lên báo, không phải vì đẹp mà là bằng chứng để lên án đấu tố, siêu mỏng siêu méo là đây chứ đâu.

22:16 Monday,27.5.2013

Đăng bởi:  tiến thánh

Nghiêm Toàn: Trong trường hợp này để phòng ngủ dưới tầng 1 và phòng khách, bếp ăn tầng 2 là quá chuẩn, vì chiếu theo khía cạnh ưu tiên về view thì phòng khách, bếp ăn sẽ được ưu tiên hơn. Tầng 2 đua ra diện tích nhiều hơn tầng 1 vì vậy nó phù hợp.
Nói chung thiết kế khủng, thi công khủng.

18:00 Monday,27.5.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Nhìn tay nghề thi công mà phát thèm, à mà không thể gọi là sông, đây chỉ là mương hoặc kênh nhánh thôi, thậm chí là một dạng cống hở.

11:26 Monday,27.5.2013

Đăng bởi:  candid

Lúc đấy em cũng nghĩ trường hợp đủn vào nhưng lúc lùi ra thì không nghĩ cách nào để lùi ra được vì 3 phía kia là tường :)) Sau nghĩ có khi là trèo lên phòng phía trên theo cửa sổ trời? Em đánh mất cái ảnh không thì up lên cho các bác xem.

10:15 Monday,27.5.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Thực ra cái nhà này tưởng nhỏ mà lớn, khi tứ bề bốn bên rộng rãi thoáng đãng như thế. Ngoài ra, cá nhân mình không thích việc bố trí phòng ngủ tại tầng 1 như căn nhà, bố trí ngược lại thì có lẽ riêng tư và tiện nghi cho nghỉ ngơi tốt hơn. Còn gì thú hơn vào một sáng chủ nhật, nằm khàn trên giường trong trạng thái nửa thức nửa ngủ mà lơ đễnh ngắm ra sông?.

@Cadid: Chả nói đâu xa, đỗ xe ở Hà Nội cũng là nghệ thuật và người lái xe là một nghệ sỹ D:. Nhiều khi về khuya, hết chỗ mình phải đỗ xe bằng cách đỗ phía ngoài, cụp gương, ra khỏi xe và ủn nó vào chỗ.

8:52 Monday,27.5.2013

Đăng bởi:  Sương

Trời, mình thích cái phòng khách này, như là ngồi trong một con tàu nhỏ vậy. Cầu thang lên gác xép thì quá kinh, bé tí ti.
 

8:18 Monday,27.5.2013

Đăng bởi:  candid

Có lần ở Hokkaido thì phải, em đứng trước 1 cái nhà nhỏ xíu mà tầng 1 là cái garage phải đến nửa tiếng để tìm hiểu xem làm sao mà chủ nhà lái xe vào trong garage rồi ra khỏi xe được, vì garage xây khít khìn khịt với cái xe.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả