Chính trị

Kẹo lạc cho họa sĩ: Thụy Điển –
Địa đàng bắt đầu phức tạp

(SOI: Mấy ngày qua, các báo Việt đưa tin “Bạo loạn lan rộng ở Thụy Điển“. Để các bạn hiểu hơn điều gì đang diễn ra, Soi đã đặt Sáng Ánh viết một bài về đất nước mà bản thân người viết có rất nhiều kỷ niệm) Ở các thành phố lớn Âu châu, việc […]

Ý kiến - Thảo luận

12:42 Thursday,30.5.2013

Đăng bởi:  SA

Dư luận Na Uy đã dũng cảm không để cho sự cố kinh hoàng nhưng đơn lẻ này thay đổi tư duy hay cách sống của họ.
Nhẹ nhàng hơn là 2010, một quyển sách tiết lộ Nhà vua Thụy Điển, Carl Gustav 16, thích thư giãn về đêm tại các club khoả thân, tắm bồn jacuzzi với 2 thiếu nữ ở trên lòng. Trong thập niên 90, ông cũng có quan hệ  với một người mẫu ca sĩ hơi bị 'hot', mê mệt đến độ có lúc định cùng nàng bỏ đi xa sống trên một hoang đảo để chiều chiều anh uống nước dừa tươi nhìn em vũ váy rơm. Khi bị chất vấn, ông không chối, chỉ bảo là giờ đã sang một trang mới.
Câu "lật sang một trang mới" trở thành câu tấu hài ở trong nước, nhưng 80% dư luận cho biết không thay đổi ý kiến về hoàng gia, 50% còn phê bình báo chí là soi mói đời tư.
Mọi chuyện xẹp xuống ngay, ngoại trừ bộ ngực của cô Camilla tức là "tờ giấy cũ", thì vẫn nguyên như vậy http://www.last.fm/music/La+Camilla/+images/3283778
 

10:01 Thursday,30.5.2013

Đăng bởi:  candid

Theo em đình đám nhất là vụ thảm sát năm vừa rồi ở Nauy và việc dân tình từ chối sửa Luật để xử tử tên sát thủ.

6:58 Thursday,30.5.2013

Đăng bởi:  SA

Túp lều lý tưởng của Chủ tịch Iceland (đây là Dinh Chủ tịch, không phải nhà riêng), có bé hơn Dinh 1 Chủ tịch Huyện thì lý do bởi Iceland là một quốc gia dân số có mấy trăm ngàn.
Tuy nhiên nếu so về tổng sán lượng, thì Iceland (14 tỉ USD) ngang đâu đó với Congo, Cam Bốt (12 tỉ) thì thế cũng là khiêm tốn.
So sánh với 1 nước ngang về dân số và ngang về tổng sản luợng là Brunei (16 tỉ) thì lại càng khiêm tốn. Ảnh Hoàng cung Brunei ở đây, phải nói là có phần lộng lẫy hơn:http://totravelling.com/wp-content/uploads/2012/02/Istana-Nurul-Iman-in-Brunei4.jpg
Còn nếu so với Haiti (6,8 tỉ) thì vẫn là tội nghiệp nhỉ, Dinh chủ tịch mà không rồng không rắn, còn kém nhà của chị Thủy Tiên, không có đến được cái cổng!
 
 
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả