Kiến trúc

Nhà ống: nếu làm tốt thì đâu có xấu

Bạn Limdim, trong một cmt, có nói: “Ai dám khẳng định là những ngôi nhà hình ‘ống’ có mặt tiền 3 đến 4m, sâu có khi hàng chục mét, mọc lên chi chít ở thành thị và nông thôn, thậm chí cả ở miền núi và hải đảo, không phải là ngôi nhà Việt? Nó […]

Ý kiến - Thảo luận

10:56 Monday,3.6.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Anh Phương ơi!
Em muốn đưa một hình ảnh ẩn dụ thế này: Nếu người bệnh thích tìm kiếm giải pháp cho mình ở việc đuổi vong, bắt ma, uống nước tàn hương hơn là việc nghe theo lời của bác sỹ thì đó là tội của bác sỹ chứ không phải bệnh nhân.
Anh cũng thấy như thế đấy, bác sỹ gì mà không nắm vững chuyên môn, kê cho bệnh nhân cái đơn hầm bà lằng ấy thì bệnh nhân không nghe là phải quá rồi.

9:15 Monday,3.6.2013

Đăng bởi:  admin

@ Nghiêm Toàn: Tên bài chắc Soi phải đặt khác Toàn thôi :-) Sẽ gửi cho Toàn xem trước khi lên chính thức.

8:55 Monday,3.6.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@Soi: Cảm ơn Soi, hình minh họa cũng không có gì đặc biệt, mọi người biết cả ấy mà, tùy Soi chọn :D
Nếu có thể, nhờ Soi đặt đề tựa: Gìn giữ truyền thống tốt đẹp - hướng tìm kiếm sự vượt gộp mới cho ngôi nhà Việt

8:47 Monday,3.6.2013

Đăng bởi:  admin

@ Nghiêm Toàn: Đợi cho thêm hình đã nhé. Hay Toàn có hình gì thì gửi về giúp soihouse. Cảm ơn Toàn.

7:53 Monday,3.6.2013

Đăng bởi:  lê phương

gửi limdim
Không phải Limdim à, vấn đề ở chỗ, họ biết rõ và tuân thủ các nguyên tắc khi thiết kế từ anh chủ nhà đến nhà thiết kế đến chính quyền và người xây dựng.
Còn ở ta thì chính quyền thiếu tầm và lỏng lẻo, anh thiết kế chỉ bắt chước nhưng lại chẳng có nguyên tắc nào, như một anh học trò học lỏm vậy vẽ con mèo nhưng có thêm cái mào của con gà, chân của con vịt, đuôi con công. Anh xây dựng thì nhăm nhăm cắt gọt tỉa thiết kế sao cho ít tốn công nhất. Còn bác chủ nhà thì ôi thôi đúng kiểu nhà giàu xổi: "tôi" là nhất thiên hạ. 

18:04 Sunday,2.6.2013

Đăng bởi:  lim dim

@ Nghiêm Toàn: Mấy ví dụ ở Hà Lan nó chỉ là một vài dãy phố. Nó là sản phẩm còn sót lại của đô thị cũ, người ta đã cải tạo lại cho hấp dẫn. Về ý nghĩa nó khác hoàn toàn với những nhà ống ở Việt Nam. Ở Việt Nam nhà ống là sản phẩm của nền kinh tế, chính trị hiện nay. Nó thể hiện trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ "công nghiệp hóa hiện đại hóa". Thật nực cười khi so sánh với Hà Lan. Vấn đề không phải là giống nhau về hình thức đâu Toàn ạ. Tư duy của người Việt Nam nó bị "ống", còn người Hà Lan thì không.

13:28 Sunday,2.6.2013

Đăng bởi:  Uyen Le

Và mình nghĩ, những cái nhà phố chi tiết nhiều và nát, đắp điếm tùm lum như vậy thì nên xây dựng hạn chế thôi, dành chỗ cho các kiểu nhà đơn giản hơn, như kiến trúc của anh Võ Trọng Nghĩa thì đẹp tuyệt. Bộ mặt đô thị sẽ bớt nát. Trông sẽ thật dễ chịu. Và bộ mặt đô thị cần hiện đại hơn, là xu thế tất yếu của phát triển. Không biết kiến trúc sư nghĩ sao?

12:21 Sunday,2.6.2013

Đăng bởi:  Uyen Le

Và, mình thấy, một mảng nhà ống thì khác, còn cả đoạn phố dài ngoằng mà đều như vậy, nhìn vào mình có cảm giác rất đau mắt. Rồi các điểm nhấn đâu, câu trả lời là không có.
Nhìn vào, mình có cảm giác rất ngán, như ăn hoài một món.
Theo mình, vẫn không nên để hình thức nhà phố tự phát, mà vẫn nên quy hoạch và thiết kế đô thị. Vấn đề là làm như thế nào mà thôi. 

12:02 Sunday,2.6.2013

Đăng bởi:  Uyen Le

Mình thấy thế này, nếu chỉ nhìn thấy mỗi một mảng phố như Trịnh Lữ đưa lên, thì khác. Nhưng như thực tế, đô thị Việt Nam, phố đồng bằng, trung du, miền núi, khắp nơi nhà phố đều vậy, nhang nhác như nhau. Mình thấy trong đô thị, thiếu bản sắc riêng của từng khu vực. 
 

12:00 Sunday,2.6.2013

Đăng bởi:  dê làm khổ bò

@ Lê Phương
Một kẻ từng phải đọc nhiều về cộng hưởng (ngoài ý muốn) các loại sóng điện từ như tôi, nhất trí với bạn,
Mỗi lần ai đó (kể cả tôi) bị chê là "chập mạch", trong đầu tôi hiện lên những búi dây điện lủng lẳng trên cao - một thứ thắng cảnh nghịch nghĩa, của riêng Hà Nội.

8:26 Sunday,2.6.2013

Đăng bởi:  trịnh lữ

Rất thích ý kiến của Toàn. Tôi cũng thấy dãy phố nhà ống tự phát như bây giờ còn hay hơn nhiều những khu đô thị mới có "quy hoạch" theo kiểu "chuồng trại", kể cả "biệt thự" lẫn "chung cư". So với chục năm trước, tôi thấy nhà ống Hà Nội cũng như nhiều đô thị khác đã hay hơn nhiều, và khiến cho các khu dân cư đều có tính cách riêng. Vấn đề của mình là đất nhà ống phần lớn chỉ 3 đến 4 mét bề rộng, rất khó xoay sở. Chỉ cần quy định có mặt tiền từ 4,2 đến 5 mét như ở Amsterdam, và vách nhà cứ phải cách hàng xóm ra một chút như thế, thì kiến trúc sư có thể tạo được những không gian sống đàng hoàng xứng đáng.

Một vấn đề nữa là do chỗ đất hẹp quá, nên kiến trúc cứ hay dùng cửa kính điều hòa, chứ rất khó có những giải pháp vi khí hậu lành mạnh. Nhìn mặt tiền nhà ống như ở Amsterdam thì mình dễ có tâm lí bắt chước họ vì thấy hay quá. Nhưng nếu nhớ ra là ở xứ ấy khí hậu lạnh và trời âm u ít nắng, nên kiến trúc phải lo lấy nắng giữ ấm trong nhà. Còn mình thì ngược lại, nên phải lo chắn nắng tạo thông gió và giữ mát trong nhà. Mà các giải pháp chắn nắng thông gió giữ mát ở mình cũng không phải là thiếu. Thiết kế nhà, cứ đi từ thu xếp nội thất cho thật tối ưu với cách sinh hoạt trước, rồi từ đó mà ra được kết cấu xây dựng và hình thức bên ngoài, thì thường là thú vị hơn. Vì thế mà môn kiến trúc khác với môn xây dựng.

6:56 Sunday,2.6.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Dây điện giăng nhiều quá, cứ như bị ai quét mực lên mặt thế kia hỏi làm sao mà đẹp cho nổi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả