Gẫm & Bình

Chia buồn cùng mỹ thuật. Chúc mừng Hoàng Duy Vàng

  Sinh năm 1980. Hai mươi mốt tuổi, Hoàng Duy Vàng vào trường Yết Kiêu – ngôi trường mà ngày đầu tiên mở ra có một cái tên to hơn – Mỹ thuật Đông dương – với những sinh viên của nó yên tâm và trung thành với bút pháp của mình: Mai Trung Thứ, […]

Ý kiến - Thảo luận

12:43 Tuesday,3.3.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

em cố tình không hiểu

18:49 Monday,24.6.2013

Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Khổ quá! Thế mà cũng không hiểu!!!!! 

7:35 Thursday,20.6.2013

Đăng bởi:  admin

Nếu đúng là đưa hình sai thật và không phải là cách anh Đạt vẫn hay đùa, thì anh Đạt chỉ ra giùm bức nào sai nhé, và tác giả đúng là ai nhé, Soi sẽ thay vào ngay. Cảm ơn anh.

22:25 Wednesday,19.6.2013

Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Bài viết hay, xúc động nhưng ảnh minh họa lại đưa nhầm! Bạn nên chỉ lấy tranh của bạn Vàng minh họa cho bài viết thôi. Ai lại đưa mấy tác giả khác nhau để minh họa cho bài viết, thiếu tôn trọng nghệ sỹ quá 

10:27 Sunday,16.6.2013

Đăng bởi:  CÁN BỌ KHUNG

Bài bắt mạch đúng rồi về tương lai cán bộ khung, lớp kế cận mấy chú, bác cán bộ kỳ cựu gia lãnh hội mỹ thuật.

Tranh của Hoàng Duy Vàng có tí ti nào, một lúc nào rất bản năng quệt được vài nhát màu đẹp thì vẫn còn lâu mới đạt và rất khác xa hình thức với bậc thầy "cổ điển" Pháp. Tớ nghĩ là cái nghệ thuật "cổ điển" Pháp vẽ khác lắm cơ bạn Vũ ơi.

Nếu nói làm nghệ thuật vẽ tranh nhoay nhoáy, bôi quệt như phu hồ và xoay đủ các chiêu trò để "nổ" mà  lại vẫn có tư cách nghệ thuật thì chỉ có thể là: tư cách chủ sạp hàng xén. Nghệ sĩ có tư cách thực sự ai lại đi bám vào mấy cái cọc mục, cuối mùa như thế.

19:20 Saturday,15.6.2013

Đăng bởi:  admin

@ Thong Ho: Vô Đơn Chí không muốn đưa lên nữa bạn à.

19:05 Saturday,15.6.2013

Đăng bởi:  Thong Ho

Chờ Soi đưa bài của Vô Đơn Chí mà không thấy, nay đọc bài này đỡ buồn vậy

17:42 Saturday,15.6.2013

Đăng bởi:  dilettant

Tôi không thấy "thiên nhiên nổi dậy". Chí thấy trong lòng nổi dậy mấy vần thơ Bút Tre.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả