Nghệ sĩ thế giới

Delvaux: vẫn ma mị, ở London

Gallery Blain|Di Donna (London) phối hợp cùng quỹ Paul Delvaux giới thiệu một triển lãm tranh và ký họa của nghệ sĩ Bỉ Paul Delvaux, sáng tác từ giữa những năm 1930 đến 1960s. Giống như người đồng hương René Magritte, Delvaux chịu ảnh hưởng nặng từ những bức tranh siêu thực ma mị thời […]

Ý kiến - Thảo luận

16:20 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

He he tốt quá :)))))))))))

16:07 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  candid

Nếu vì Nude mà nghệ thuật chết thì chắc phải chết từ thời Phục Hưng. :D

16:04 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  Kao bồi già

Không giận dỗi gì. Ngược lại.
(Kao bồi già từng còm trên Soi thì phải, nói mình không có tính dỗi). Chúc Hiếu khỏe vui, tinh binh zồi zào.......

15:29 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Ái zà za! Lâu lâu lên Soi, thấy bác í còm vui vui, mềnh cũng còm vui vui...Sao zận zỗi zì :(

14:06 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  admin

@ Phạm Quang Hiếu: Kao Bồi Già có trả lời Hiếu nhé, nhưng mà Soi không đưa lên được. Biết thế nhé :-)

12:00 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Kao bồi già: Bác kứ cả no! Cuộc sống vẫn đầy dẫy bí ẩn để mà khám phá! Các niền anh vưỡn còn phải khám phá các niền chị nhiều, ngay cả khi các niền chị cứ "tô hô ra thế" và hơn thế!
Bây zờ bác không thấy hứng khởi có nẽ nà vì cái sự "tô hô" kia ló có khoảng cách với...da thịt bác. Cứ thử bắt chước anh Chí ốm một trận, mở mắt ra thấy cái "tô hô" ấy niền kề với tay chân đùi điếc bụng biếc mềnh...xem cái cảm hứng ấy ló có nòi ra không!!! :))

11:29 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  Kao bồi già

Ừm hừm. Thực ra Phèo (chưa say) vẫn thấy Nở hàng ngày, và không thèm để ý. Nhưng cảm hứng đã lù lù đứng lên khi thấy "cái sườn nây nây, cái váy đen xộc xệch"...
Liền anh thời này thật bất hạnh, vì liền chị cứ tô hô ra thế này, còn gì là thi vị, còn gì hứng khởi cho khám phá. 
Chuỗi bài đang diễn ra trên Soi, với chủ đề "luy" (tiếng Hà lội chỉ nue), có phải muốn nói nghệ thuật đang chết?

11:14 Thursday,20.6.2013

Đăng bởi:  Nông kồ đen

Hay hè, người (chủ yếu nữ) và tiên thì không cần/không quoó quần áo chi, nhưng ma thì vẫn quó!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả