Kiến trúc

Nhà mộc thì mát…

  Căn nhà này nằm ở Philadelphia, là sản phẩm của công ty xây dựng CraftworkHome. Đây không phải là nhà xây mới, mà là sửa lại từ một căn nhà cũ từ hồi 1880, xưa kia được vây quanh bởi một khu dệt may huy hoàng, về sau cả khu hư nát hết. Nhiệm […]

Ý kiến - Thảo luận

20:15 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Thượng Hỷ

Xem ảnh chụp, cho ta thấy người  thiết kế đã tạo cho chủ nhân một chỗ ở  với không gian thật lãng mạn...  rất hấp dẫn muốn vào ở và... .Nhưng nói thật vẫn là ngôi nhà của người có tiền.Với tôi với số tiền nhỏ (có thể nói là người thu nhập thấp) mà chúng ta giúp cho người nghèo làm được nhà mà có thể vừa chống bão, chống nóng, vật liệu thân thiện môi trường (nhà mộc đúng nghĩa) mới là thật cần thiết hôm nay. Dĩ nhiên là  họa sĩ thì cũng phải tạo vài khoảng không gian lãng mạn... Với tiêu chí nầy tôi đã làm ngôi nhà cho mình. XIN BẠN TỚI  THĂM KHU DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI THÁP CHĂM MỸ SƠN  luôn tiện ghé thăm nhà tôi nhé. 

18:34 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  littlerock

đồng ý với candid ;)

16:33 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  candid

Thích nhất là góc đọc sách, ngồi đấy đọc sách, viết lách, chụp ảnh... thì tuyệt.

16:24 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Tôi thì thấy chưa mộc lắm. Mộc là phải nguyên chất, là tối giản. Căn nhà này nói chung thì chưa mộc lắm, người thiết kế còn tham lam trong sử dụng vật liệu và hơi hơi rối trong sử dụng màu sắc. Thế này, như 1 trò đố vui thời thơ bé : Hãy tìm xem có bao nhiêu loại gỗ gạch đá kim loại, bao nhiêu màu sắc đã được sử dụng trong gian bếp?.
 
Ngoài ra ngôi nhà này cũng cho thấy khả năng tận dụng vật liệu rẻ tiền có nhiều ý khá hay, nhìn cánh cửa cũ kỹ để thấy tuổi đời của căn nhà này cổ xưa như thế nào, làm mới căn nhà và cho nó mộtcá tính mới là 1 điều hết sức khó khăn, nhưng người thiết kế đã làm được.
 
Một phát kiến rất hay dành cho đám sỏi dọc chân tường đó là khi có khách đột ngột, vội quá ta có thể quét dúi đám bụi dơ bẩn vào chúng, chỉ 1 phút thôi, không cần cả hót rác!
 

12:49 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  Nothing Unusual

Trừ những chỗ sến sến kiểu resort như lối sỏi thì những góc trang trí nhỏ bé rất là duyên, hơi có mùi Frank Lloyd Wright.
 

11:50 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  Chu cha

Nhà mộc thì mát,
"Đào" gộc thì ... nát sym cạc!

10:43 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

 Một số chỗ tớ hơi lo, ngoài cái ván lót trần không biết bền được bao lâu còn một số chỗ nữa như gỗ cầu thang, và gỗ giá sách. Những chỗ chịu lực như thế mà chơi gỗ dán thì chẳng mấy mà cong nhỉ. Dân trong ngành cho biết tí ý kiến giùm tớ với !

9:36 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  Nông kồ đen

Một thông điệp hữu ích cho người Việt, nổi tiếng thế giới vì sở hữu chữ VỨT!
Tôi phát mệt vì "bọn" Tây. Cứ thỉnh thoảng, đi qua đâu đó, họ lại hỏi tôi, cái nhà này (họ đã từng ở, từng vào chơi, sau bán sang chủ khác) sao lại phải đập đi, xây lại?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả