Điện ảnh

Đại gia Gatsby: Khi cái hay của Luhrmann không hợp với cái dở của thời đại

  Tiểu thuyết The Great Gatsby của Fitzgerald được xem là một trong những tiểu thuyết Mỹ vĩ đại nhất, đã có mấy đạo diễn dũng cảm chuyển thể nó thành phim nhưng lần nào cũng bị chê. Lần này đến lượt Baz Luhrmann chuyển thể tiểu thuyết, và thành phần chê cũng khá nhiều. […]

Ý kiến - Thảo luận

2:08 Friday,12.7.2013

Đăng bởi:  Trang Bùi

phê bình có chút chưa toàn diện. nhưng rất duyên và chân thật. cảm ơn tác giá nhé.

14:58 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  candid

Gatsby đâu có giàu. Người đứng sau Gatsby mới giàu.
Tự dưng nhớ đến ở VN cũng có 1 đại gia cách đây mấy năm cũng đình đám lắm, luôn gắn tên với các người đẹp chân dài, cuối cùng thì cũng không có tiền đổ xăng máy bay.

14:26 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Mấy cảnh trình diễn trong tư dinh nhà Gatsby thì hơi "chém gió"thật nhưng nói chung thì diễn tả đúng sự giàu có xa hoa của giới nhà giàu ở Mỹ khoảng đầu TK 20. Giới này giàu hơn nhà giàu châu Âu rất nhiều, chỉ phải tội sống ở Mỹ, xa trung tâm văn minh châu Âu nên vẫn bị chê là "quê mùa". Truyện và phim diễn tả "tâm trạng" của gã nhà giàu Mỹ, không truyền thống, không gốc rễ quý tộc. Anh ta khờ khạo đến nỗi không biết phải làm sao để chinh phục trái tim người đẹp và sự chân thực, hơi thô bạo của anh ta đã làm ...hỏng hết bánh kẹo. Ai lại bắt người yêu phải tuyên bố trước mặt chồng em không yêu anh, em chỉ yêu anh ấy. Chinh phục phụ nữ chứ có phải võ sĩ giác đấu thời La Mã đâu.

10:12 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  candid

Đọc xong thì thấy tốt nhất là không xem để đỡ bị bực mình vì so sánh với tiểu thuyết. :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả