Tin tức

The Whole Truth: Đến xem và hỏi,
cho bớt băn khoăn về người Do Thái

  Do Thái giáo là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất thế giới còn tồn tại cho đến ngày nay. Cộng đồng người Do Thái chỉ chiếm 0.2% dân số thế giới nhưng tên tuổi thì không ai là không biết. Điều gì đã làm cho họ nổi tiếng (và cả tai tiếng?) […]

Ý kiến - Thảo luận

19:01 Friday,12.7.2013

Đăng bởi:  Trà My

@ Sieu Noob: Câu trả lời ở dưới là "Depends on God's house" ạ 

23:52 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  madam

Thực ra là thừa thắng xông lên hỏi tiếp thôi chứ lúc mọi người trả lời em cũng đã lọc thông tin và hiểu ra được rồi. Cảm ơn mọi người nhiều.
( Cảm ơn Soi nào chịu khó đêm hôm ngồi post comment rất thời sự nữa :D)

23:29 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  madam

@Phượng Yêu: Cảm ơn đã cung cấp thêm thông tin. Sách em đọc là một cuốn nằm trong bộ "Que sais Je" - Tôi biết gì" của Pháp đã được dịch sang tiếng Việt do NXB Thế Giới phát hành. Em nghĩ có thể một phần là do vấn đề dịch thuật, một phần là góc tiếp cận của các văn bản dạng này không đầy đủ hoàn toàn hoặc chỉ đề cập theo cái nội dung mục tiêu của sách thôi. Cuốn này thực ra nó chủ yếu giới thiệu lịch sử sự phát triển của Giáo Hội La Mã thì đúng hơn nên có thể khiếm khuyết đâu đó. Về những thông tin ở trong đường link Phượng Yêu đưa thì em cũng có nắm được sơ sơ cách phân loại. Có thể phần ngôn ngữ của em không chuẩn nên khi diễn đạt gây hiểu nhầm.

Chia sẻ thêm chút là tự dưng bây giờ đọc lại những khái niệm, Anh Giáo, Thanh Giáo, Tin Lành, Cơ Đốc, Giáo hội La mã... cứ nhớ ngày xưa mê man mấy quyển Quo Vadis, Hoàng Hậu Margot, hay Biên niên sử của triều đại Charles IX.. toàn những truyện có bối cảnh xung đột và đấu tranh tôn giáo hay ơi là hay

23:21 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Phượng Yêu

Madam à, buồn cười quá, lúc nãy tôi đọc lại tất cả các cmt của chúng ta từ đầu tới giờ thì mới hiểu rõ câu hỏi khởi đầu của Madam. Đúng rồi Madam à, các nhánh của Thiên Chúa giáo đều có chung Cựu ước với Đức Chúa Trời (Chúa Cha) là chung, nhưng đến phần Tân ước là có khác nhau nên chia nhiều nhánh như đã biết.Xin lỗi vì không hiểu rõ câu hỏi đầu tiên nên cũng làm mất thì giờ bạn :-)

23:03 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Phượng Yêu

Madam ơi, cuốn sách mà bạn nói là sách Việt hay sách nước ngoài (tên gốc là gì?). Cha Phanxicô Ngô Tôn Huấn giảng thì như thế này: Thiên Chúa giáo là tất cả những đạo nào thờ Thiên Chúa, như thế bao gồm cả Do Thái giáo, Kito giáo (Công giáo La Mã), Chính thống giáo, Tin Lành, Anh giáo, và cả Hồi giáo (cũng thờ Thiên Chúa mà).
Nên nếu phân biệt theo sách bạn đọc rằng Thiên Chúa giáo là "dùng để chỉ những người Cơ đốc giáo (Christian) mà chấp nhận quyền lực của giáo hội" thì tôi thấy khác lời cha Huấn giảng quá, nên cũng... rối.
Đây, các bạn đọc link này nhé. Hy vọng hiểu rõ hơn.

22:50 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  madam

Ôi quá thích mọi người ở đây luôn, em được sáng mắt sáng lòng nhiều ra phết :)

22:46 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Tín 34

@ madam: Cơ đốc giáo là tên Hán việt. Ki tô giáo là cách gọi theo phiên âm. Là một cả. Cả hai đều là dịch từ Christo (đấng được xức dầu).

22:44 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  madam

@SieuNoob: Em chỉ luận được đến " Depend on God's...". Mà nói như Phượng Yêu thì Holy Spirit mình có thể dịch là thánh tích trong một số trường hợp được không ?

22:39 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  madam

Em mới lục quyển Lịch sử Thiên Chúa Giáo ra xem lại thấy cũng rõ hơn một chút. Trong đó cũng nói rằng Thiên Chúa Giáo (Catholic) là dùng để chỉ những người Cơ đốc giáo (Christian) mà chấp nhận quyền lực của giáo hội. Nếu mà như thế thì Công giáo ở Việt Nam cũng sẽ gọi họ là Catholic phải không ạ vì họ được quản lý bởi nhà thờ và hệ thống giáo hội La Mã? Em ít thấy ở Việt Nam dùng Kito Giáo trong các conversation thông thường, Kito giáo ở đây có thể hiểu chính là Cơ Đốc Giáo được không.

18:17 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

@Candid: Chúa Thánh Thần = Holy Spirit. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu giải thích kỹ về quá trình nhận thức về Holy Spirit, vị trí của Holy Spirit so với Father and Son, trong Thiên Chúa giáo trên mạng.

Góp vui thêm một chút, trong bức ảnh cuối của bài viết, có một cái note có câu hỏi là "Can a religious Jew study architecture?" Mình đọc mãi mà không luận ra câu trả lời ở dưới là gì cả.

17:17 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Phượng Yêu

Candid à, Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba của Thiên Chúa, quan trọng không kém hai ngôi Cha và Con. Ngài hiện diện qua các hình tượng như chim bồ câu, lửa, ánh sáng, áng mây, dấu thánh, bàn tay..., và xuất hiện vào những thời điểm quan trọng nhất như: thời điểm sáng thế của Đức Chúa Cha, lúc nhập thế của Đức Chúa Con... và Ngài dõi theo, hướng dẫn Đức Chúa Con (tức Jesus) suốt con đường đời.

Công giáo quan niệm Chúa Thánh Thần là một đấng gần như vô hình nhưng có tác dụng ban sức sống cho Hội thánh, cho các Kito hữu (người theo đạo). Nhưng không phải làm lễ rửa tội xong là "automatic" bạn có Chúa Thánh Thần ngự trong bạn: bạn phải trải qua lễ Thêm Sức để nhận biết Chúa Thánh Thần - một cuộc dọn mình đón ngôi thứ ba của Thiên Chúa đến ngự và tiếp sức cho bạn, hướng dẫn bạn, như đã hướng dẫn và dõi theo Chúa Kitô (Chúa Con)

Có một cha xứ đã giảng, Kito hữu (tức người theo đạo Kito) mà không có Chúa Thánh Thần thì chỉ là Kito hữu hình thức. Lễ Thêm Sức vì thế là một lễ trọng, thường là làm ở tuổi thiếu nhi. Người nhận lễ phải có cha mẹ đỡ đầu. Sau buổi lễ, thường chúng tôi tổ chức ăn tiệc lớn, có khi đãi mấy chục bàn, mừng cho Chúa Thánh Thần đã về ngự trong bạn thiếu nhi kia.

Cảm ơn Candid đã hỏi. Nếu tôi có giải đáp điều gì sai, mong anh em vào chỉ giáo. Đa tạ

16:06 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  madam

Cảm ơn mọi người. Về câu hỏi của em Phượng Yêu đã trả lời rõ ràng rồi ạ. Ý em cũng chỉ hỏi đến Thiên Chúa Giáo và các dòng của nó thôi chứ không phải tất cả các tôn giáo khác. Em sẽ theo dõi tiếp comment của mọi người trên này và wiki để tìm hiểu sâu thêm.

15:47 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  candid

Em nói thế vì thấy Hồi giáo, Do thái giáo với Ki tô giáo đều giống nhau phần kinh Cựu Ước.
Về phần Thiên chúa Giáo bác Phượng cho em hỏi, em rành rẽ về chúa Cha và chúa Con rồi nhưng Chúa Thánh thần thế nào thì em không rõ. Chúa Thánh Thần là một bản thể khác của Chúa Cha hay chúa Thánh Thần là Chúa tối cao, cao hơn cả Đức Jehovah?
Em tìm đọc tài liệu về Ba ngôi Chúa thì thấy nói rất kỹ về Chúa Cha và Chúa Con nhưng Chúa Thánh Thần lại nói lướt qua.

15:37 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Phượng Yêu

Candid ơi, tôi chỉ dám nói trong đạo của tôi thôi, không dám mở rộng ra nhiều đạo như Candid. Mà tôi thấy biết rành một đạo cũng phức tạp rồi, biết nhiều lại gọi nhầm, thí dụ gọi lẫn lộn giữa Chúa Trời (Cha) với Chúa (con).

Đức Giê-hô-va là Cha, là Chúa Trời. Giê-xu là con, là Chúa. Còn có Chúa Thánh Thần. Đó là ba ngôi của Thiên Chúa, thế Madam nhé. Có những câu này của Chúa Giê-xu bạn biết cho dễ nhớ này:
- Ta là gốc nho thật. Cha ta là người trồng nho.
- Kẻ nào ghét ta cũng là ghét Cha ta vậy
- Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy
...
Bác Sáng Ánh mình quen Candid à, bác ấy không rành về Thiên Chúa giáo nhưng rành về Hồi giáo, vì bên vợ bác ấy xưa thuộc loại trùm của Hồi giáo đấy.

13:49 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  candid

Đọc đoạn của Phượng yêu thì lại thấy rối rắm hơn vì lại phải giải thích Đức Giê hô va là ai :D
Theo em hiểu Giê hô va hay Jehovah là chúa của Người Do thái hay Chúa trong kinh cựu ước hay gọi là Chúa Cha?
Hình như trong Ki tô giáo cũng có dòng không công nhận 3 ngôi Chúa mà chỉ công nhận duy nhất Jehovah? 
Vấn đề này bác Sáng Ánh viết hay, đề nghị vào khai sáng.
 

10:41 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Phượng Yêu

Madam ơi, tôi không theo các tôn giáo khác, chỉ biết là bên Thiên Chúa giáo, chúng tôi có Chúa Trời (với các tích của Cựu Ước), tức là Cha. Sau đó Chúa Giêxu Kitô giáng thế, tức là Con, với các tích của Tân Ước. Chúng tôi có Chúa Thánh thần - là một trong ba ngôi (Cha- Con - Thánh Thần), giúp chúng tôi tin vào đấng Giêxu Kitô. Như vậy Chúa Trời và Chúa (các bạn đừng nhầm gọi đấng Giê-hô-va là Chúa và đấng Giê-xu là Chúa Trời nhé :-) là hai mà cũng là một. Đúng nhất là hai ngôi trong ba ngôi của Thiên Chúa. Hoặc nói một cách nôm na để Madam hiểu: Thiên Chúa có ba hiển thân: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.
Mong bạn hài lòng với câu trả lời nhỏ này.

10:09 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  madam

@Phượng Yêu: Theo em hiểu thì Chúa Cha (Chúa trời, không hữu hình) và chúa Con (luôn luôn là Jesu???) là hai đối tượng được đề cập là 2 người riêng biệt trong các văn bản của nhiều nhánh tôn giáo Thiên Chúa (hay Kito). Vì thế câu hỏi của em là Chúa Cha trong tất cả các tôn giáo đều chỉ tới 1 chúa Cha duy nhất và được mọi người công nhận phải không? Nếu không thì nhờ Phượng Yêu giải thích giúp ạ. Em cảm ơn

9:32 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  dilettant

Chưa có thời gian đọc kỹ bài. Chỉ thấy madam hỏi về các tôn giáo thờ chung một Chúa Trời. Vấn đề là ở bản Coral (kinh Thánh), các Đạo dạng Thiên chúa (cả các nhánh ở Tây Âu và đạo được gọi là Chính thống Orthodox), với đạo Hồi, có Kinh Cựu ước là chung. madam (người đàn bà của tôi) vào wiki đọc nhanh đi... 

9:29 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  candid

Em lười tìm lại nhưng nhớ là cả ba tôn giáo ấy đều thừa nhận chung 1 tổ phụ là ông Abraham con trai của ông Noah. 

9:22 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  candid

Các tôn giáo như Thiên chúa (và các nhánh), Do Thái và đạo Hồi đều  công nhận 1 Đức Chúa. Người Do Thái không công nhận chúa Jesus do đó bị coi là dân tộc bị nguyền rủa. Đạo Hồi thì công nhận chúa Jesus như là 1 sứ giả của chúa như nhiều sứ giả khác nhưng do Jesus không hoàn thành nhiệm vụ do đó Đức Chúa lại cử 1 sứ giả khác là Mohamed và theo đạo Hồi thì Mohamed là sứ giả cuối cùng của Chúa. 

8:41 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Phượng Yêu

Madam ơi, cho tôi biết rõ hơn câu hỏi của bạn: có phải bạn thắc mắc, trong mọi nhánh của các tôn giáo gốc Thiên Chúa, Chúa Trời (cha) luôn luôn là Chúa (con) không, hay là tùy tôn giáo mà có khi hai vị là khác nhau hoàn toàn, có khi hai vị là một?
 

1:19 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  madam

Cảm ơn Trà My. Trước kia em cũng có đọc một chút về lịch sử tôn giáo và cũng nắm được cơ bản sự khác nhau của một số tôn giáo chính. Tuy nhiên theo em hiểu thì các tôn giáo cổ ở Châu Âu như (đã được dịch sang tiếng Việt) Chính Thống Giáo ở Nga, Anh Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Do Thái ...hình như đều công nhận Chúa trời (chúa cha), còn thì khi thờ họ sẽ có các nhánh khác nhau dựa trên những văn bản kinh thánh khác nhau? Em chỉ băn khoăn là liệu Chúa cha (không phải chúa jesus con nhé) đó có phải đều là chỉ một người không? Nói chung không phải chuyên môn nên ngôn ngữ của em cũng hơi lủng củng, không biết có rõ ý không nữa
 

21:41 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  Trà My

 
@ madam: Lịch sử xa xưa theo kinh thánh của tổ phụ Jacob thì người Israel được gọi là Hebrew, tất cả đều theo Do Thái giáo. Mãi cho đến năm 1300 trước CN, vương quốc này được chia làm 2: Israel và Judah (theo gốc Latin thì Jewish chính là biến thể của Judaism), vẫn trung thành với tôn giáo gốc của mình.

Những người Hebrew này là một trong những thành viên của một tộc người sinh sống tại vùng đất mà bây giờ chúng ta biết là Palestine và Israel. Cộng đồng người này xuất phát từ Do Thái giáo, bởi vậy những người có gốc từ Israel mà bạn madam nói cũng chính là những tín đồ Do Thái giáo.

Về sau, họ lang thang và phát triển cộng đồng ở nhiều nơi trên thế giới. Cái tên Do Thái vừa duy trì là một dân tộc, vừa là một tôn giáo. Sau này, có một số người không phải gốc Israel nhưng vẫn cải đạo đi theo Do Thái giáo. Triển lãm The Whole Truth nói về những phong tục tập quán và đức tin của người Do Thái và có một phần nhỏ về những người cải đạo và quy trình cải đạo theo Do Thái. 

16:41 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  madam

Cho em hỏi ngoài lề một chút, người Do Thái ở đây nghĩa là nói đến những người theo đạo Do Thái chứ không phải chỉ tất cả người có gốc từ Isarel đúng không ạ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả