Nhiếp ảnh

Đọc để sống cho ra sống

Học đọc là thắp một ngọn lửa;mỗi âm xướng lên là một tia sáng – Victor Hugo     Trong một khắc màu nhiệm, trang sách – cái chuỗi mật mã rối rắm, lạ lùng ấy – rung chuyển thành ý nghĩa. Từ ngữ nói chuyện với bạn, trao bạn bí mật của chúng; vào […]

Ý kiến - Thảo luận

17:26 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  không cam phận ngu dân

Một trong những bộ phim phong cách xô viết cuối cùng, trước khi chết, tôi còn nhớ là của Lenfim, về số phận những cậu bé kiểu Timur và đồng đội, lâm vào thời "chụp giựt". Phim có câu: "Một cuốn sách còn quý hơn 1 triệu đô", một thông điệp bị coi là lạc lõng lúc đó (giữa những năm 90).

Về đến đây, tôi hay đến một thư viện thuộc loại "giàu" vô cùng (ngang ngửa thư viện quốc gia). Có lần một thủ thư đeo phẩm hàm lủng lẳng (chức cao), học ở Liên Xô về , bảo những cô thủ thư còn trẻ: theo thằng này thì chỉ có ăn cám, lúc nào mặt cũng đờ ra (do đọc sách). Lúc đó sóng chụp giựt ở Hà lội cũng hơi bị cao. 

Một thằng bạn nối khố (cúng học Liên Xô về), gọi điện thấy tôi bảo đang đọc sách, nó khinh bỉ: định ăn cám à? (Hà Nội những năm 60 - 70 thì đọc ghê lắm, trước khi phấn đấu sao cho một nhà một tủ lạnh, một TV...)

Trải qua dăm cuộc bể dâu (về phần xác và hồn)...  May quá, bây giờ tôi đến thư viện ấy, các cô thủ thư trẻ tíu tít phục vụ. Cô thủ thư sếp trước khi về "hiu" dặn các em nhớ phục vụ tốt thằng đờ mặt (tui).

Đọc để bình minh không lặn trên đất nươc tôi.
 

11:49 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  admin

@ Huy Nguyen: Để chuộc lỗi, Soi đã dịch thêm một đoạn về Steve McCurry và đính vào cuối bài :-). Cảm ơn Huy Nguyen nhé.

11:06 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  admin

@Huy Nguyen thân mến!
Cảm ơn bạn, Soi đã bổ sung vào rồi đấy. Khi gửi cho Soi, Asoca có gửi đường link web, nhưng khi đưa lên Soi lại quên ghi ở cuối bài. Cảm ơn bạn.Smile 

10:43 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  Huy Nguyen

Những hình ảnh và lời diễn dãi trên đều trích từ bộ ảnh của Steve McCurry. Cám ơn tác giả đã chia sẻ những ít nhất phải ghi rõ nguồn gốc của bài viết và tác giả thật sự của hình ảnh.

10:39 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  trinh lữ

Một chia sẻ hay và đẹp! Cảm ơn người viết và người dịch.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả