Điện ảnh

Để đỡ áy náy khi xem lậu
Bụi Đời Chợ Lớn...

Phim Bụi Đời Chợ Lớn đã bị cấm chiếu vĩnh viễn ở Việt Nam, tin này thì ai cũng biết rồi. Nhưng ngày 5. 7 vừa qua, phim bắt đầu bị rò rỉ trên mạng, và đúng như nỗi lo của đạo diễn Charlie Nguyễn, chỉ một ngày sau thì phim bị ra đĩa lậu. […]

Ý kiến - Thảo luận

8:26 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hà Giang

@Dung T: Ơ đúng miền xem hoạt hình nhều hưn gấp 2 chục lần phim chưởng HK.. :v.. bằng với phim VN và ít gấp 20 lần phim kinh điển.. :v.. thật ra cũng có lý do cả.. tớ đôi khi phải học đại ca 6 tuổi nhà tớ về thẩm mĩ, xúc cảm và những đào sâu về nội dung.. hơn những thằng như tớ trong đầu chỉ có cơm áo gạo tiền xác xơ cả tâm hồn.. tấm lòng thì nhầy nhụa toàn xôi thịt bia cỏ.. :v 

10:34 Tuesday,9.7.2013

Đăng bởi:  Dung T

@Nguyễn Hà Giang: Có người có thể đọc tất cả các loại sách nhưng cũng có người giỏi lắm chỉ đọc được các truyện tranh thiếu nhi đơn giản. Phim ảnh cũng vậy, có những người thích xem phim hoạt hình thiếu nhi đơn giản chứ không thể xem được các bộ phim người lớn.
Xem Bụi Đời Chợ Lớn (bản chưa hoàn thiện) mà cho rằng chém giết nhau vì "mấy cô cave" thì Nguyễn Hà Giang chỉ nên xem phim hoạt hình với mấy đứa cháu học mẫu giáo của mình thôi. Có khó gì để nhận ra phe Tài Nhớt muốn chiếm lãnh địa (Chợ Lớn) nên đã dùng một cô gái để làm cái cớ đánh bên kia? Chỉ cần 1 câu nói của vợ Hùng rằng "Thằng Tài Nhớt lâu nay nó muốn chiếm Chợ Lớn để buôn bán ma tuý, tiền nhiều lắm anh à!" là đủ hiểu vấn đề rồi.

9:06 Tuesday,9.7.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hà Giang

Biết là sẽ ăn đá nhưng mà mấy pác Việt kiều làm nghiên cứu thị trường, văn hóa, và đời sống chính trị chính em hơi kém.. hay là các bác ấy định làm "cách mệnh". Phim gì mà mấy trăm đại ca giang hồ chém giết kinh hơn phim Mỹ chỉ vì mấy cô cave, chả nhẽ giang hồ hảo hán chỉ có mỗi việc uýnh nhau vì gái thôi thôi sao. Phim chả có nội dung gì ngoài mấy màn oánh đấm tập thể kiểu thể dục nhịp điệu. Nếu thêm mấy tí đưa đẩy tình iêu tình báo với mấy cô nàng lao động chân tay thì chắc được chiếu òi ạ.. :v 

12:51 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  Phúc

Gửi anh Charlie Nguyễn: Tôi thấy các bạn đây nêu đề xuất rất hay đấy. Có lẽ Chánh Phương nên bán một loại "vé khống", kiểu membership cho các phim của Chánh Phương. Trả trước một số tiền X chẳng hạn, người ta được xem khoảng 3 lượt phim của Chánh Phương ngoài rạp (mà nếu dùng X tiền ra mua thì chỉ mua được có 2 vé thôi). Người mua vé khống này sẽ có một tài khoản trên hệ thống, đến rạp họ chỉ cần đọc mã số cho nhân viên bán vé, bấm mật khẩu là hiện ra số lượt xem tại rạp còn lại cho họ, nếu lúc đó thiếu thì xuất tiền ra mua thêm. Như thế hệ thống rạp cũng sẽ kiểm soát và cùng chia với Chánh Phương số tiền thực trên số người thực vào rạp bằng chương trình vé khống.

Nhưng đó là chuyện cho những người đến rạp. Còn những người không đến rạp, mua đĩa lậu hay xem bản trên mạng, khi chuyển tiền vào tài khoản này, họ có thể coi là một khoản đóng góp "đỡ áy náy". Sau 2 năm số tiền này không sử dụng tại rạp phim nào để coi phim Chánh Phương thì coi như giảm giá trị đi một nửa chẳng hạn (chứ chẳng lẽ ngâm tôm mãi à? :-)

Bạn Minh Do và Hong Anh thấy sao?

10:04 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  candid

Hãng phim Chánh Phương là hãng phim thành lập ở Mỹ, họ có thể không được phép chiếu tại VN nhưng tại các quốc gia khác thì Luật VN không thể ngăn trở được.
Có 1 ví dụ như phim Xích Lô của Trần Anh Hùng cũng bị cấm ở VN nhưng được chiếu ầm  ầm ở các nơi khác và đoạt giải.

10:02 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  candid

Luật của VN thì chỉ có tác dụng trong lãnh thổ VN thôi chứ nhỉ?

8:52 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  Dung T

@Le Phuong: Luật của VN mình không cho phép 1 tác phẩm điện ảnh bị cấm trong nước được phát hành ở nước ngoài.

8:40 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Tôi có thắc mắc như vầy,
Phim này do tư nhân đầu tư dàn dựng, nói cách khác phim là vật sở hữu của họ. Cục đại diện nhà nước cấm phát hành trên toàn cõi Việt Nam. Vậy vì sao người sở hữu phim đó không phát hành ở Cam pu chia? Dân Cam và Lào khá ái mộ người Việt Nam đấy nhé!!!! Chưa kể người Việt dựng Tour du lịch Cam pu chia kết hợp xem phin tấn chưa biết chừng.
Ý tưởng đóng góp trả tiền cho nhà SX thì cũng không tồi mặc dù có vẻ hơi viển vông!
 

7:47 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  tu te

Ghi nhận một ý kiến tử tế! Tại sao những nhà quản lý không thể hiểu một điều: ở thời đại in tạch nét này, không thể CẤM được cái người ta muốn xem. Ngăn cản việc sản xuất, sáng tạo trong nước chỉ làm thiệt hại cho kinh tế nước nhà và làm thui chột khả năng "sinh đé" của người dân. Còn những thứ họ cấm đoán thì đầy trên mạng, vô cùng dễ dàng để truy cập. Ông Việt chả được làm thì người ta quay sang xem ông Mĩ ông Tàu ông Hàn... Cuối cùng thì ai là người chịu thiệt?
À, nếu nhà sản xuất mở tài khoản thì ông nhà nước có quyền phong tỏa không nhi?

0:37 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  IQ ABC

Đằng nào cũng "phải tội", còn vụ chuyển tiền công khai thì khác nào thưa với các cụ các kỵ trên Cục rằng: "dạ, chính em đã xem lậu ạ, xem phim cấm ạ".
thôi thì đành rằng chia buồn cùng đạo diễn và nhà sản xuất về vụ cấm phát hành cũng như vụ phim bị leak. Nhưng thiết nghĩ nó cũng chẳng khác nào vụ Tái ông mất mã. Có câu này trên FB của "ai mà cũng chả biết là ai" là: thà xem lậu được bản nháp còn hơn không bao giờ được xem.còn chờ vụ các cụ trên Cục đổi ý thì...chắc lúc đó đã có "giang hồ chợ Bến Thành" mất rồi :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả