Kiến trúc

Tầng 4 và 5 nhà anh Nghĩa: lúng túng khi cần cấp cứu

(Tiếp theo phần 1 và phần 2) Tầng 4: tiếp khách ngắm cửa thang máy; nhà to thang xoắn tí hon   Ở căn nhà này, từ tầng 3, dùng cầu thang bộ hoặc bằng thang máy, bạn lên được tầng 4. Nếu đi bằng thang bộ, bạn bước ra ban công, đấy cửa rồi […]

Ý kiến - Thảo luận

14:32 Tuesday,30.6.2015

Đăng bởi:  Phan Văn DIệu

tác giả viết chua quá, thử ngẫm xem ai đó viết về đứa con tinh thần của mình một cách mỉa mai thế này tác giả có chịu nổi không mà dám viết nó cho người khác.

14:56 Wednesday,26.2.2014

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em xin có một số góp ý thế này:
Như một bạn đã nói, Bê Tông hoàn toàn không nóng như các bác nghĩ, còn nặng nề cũng là cảm nhận chứ không phải cảm giác thực. Với trần cao, bê tông đúc liền thì không phải quá nóng, thậm chí cách nhiệt tốt hơn là gạch.
Em không thấy ai nói về hướng nắng, mà chỉ nói về chắn nắng bằng bê tông thì không hiệu quả? Những khối bê tông ở mặt tiền hội trường Thống Nhất là được thêm vào sau này, để lấy ánh sáng nhưng chống nắng, chống nóng hiệu quả. Các bác cứ đến hội trường Thống Nhất Buổi chiều chắc sẽ thấy hiệu quả.
Còn về giao thông, thì em phân vân không biết chủ nhà có phải là fan của game CS không? Các bản đồ của CS thì luôn có ít nhất là hai đường để đi tới một điểm trên bản đồ, và không có đường nào là ngắn nhất cả.
  

14:01 Monday,29.7.2013

Đăng bởi:  NguyenHung

Hoàn toàn đồng ý với người viết bài này về việc giao thông trong ngôi nhà này quá rối rắm, phức tạp. Hệ thống nhà wc chưa đồng bộ mà mỗi tầng 1 kiểu so le. Tuy nhiên có một điều không đồng ý với bạn. Về những tấm bê tông chắn nắng ở mặt đứng thì đấy là 1 sản phẩm hoàn toàn nhiệt đới. Rất hay gặp ở những công trình Việt Nam mấy chục năm trước. Cái hay là chắn nắng, mưa hắt nhưng vẫn cho phép gió lùa làm thông thoáng nhà. (Xin nói thêm là nhà ở hiện đại ở Việt Nam ngày nay học theo Tây mặt tiền sử dụng nhiều kính quá. Nên ta ít gặp đc những tấm chắn nắng như vậy. Chỉ những KTS dám "chơi" như VTN mới sử dụng lại cái thủ pháp quen thuộc này) 


Tầng 5 bạn nói là phòng ngủ bị kẹp giữa 2 bức tường. Cái này thì không đúng. Lý do rất đơn giản, đầu giường theo phong thủy (hơi ghét nhưng vẫn phải nhắc đến) phải đặt trước 1 bức tường vững chãi (cảm giác an toàn thôi). Còn cuối giường dành 1 lối nhỏ để đi rồi đến cái kệ tivi. Chỉ có 2 bên giường là thông thoáng đc thôi. Giường đặt thế là hợp lý rồi bợn ạ. ;)) 


Mình thì không Soi quá nhiều như bạn. Chỉ dám nhận xét 1 chút là công trình này rất có "hồn". Từ tấm chắn nắng, chất cảm của bê tông, gỗ, những mảng trần công, vệt bóng đổ, cầu thang xoắn ở mặt đứng nhà, cây xanh... Khác xa với lối kiến trúc hiện đại vô hồn, không mang bản sắc đang tràn lan hiện nay.

11:52 Monday,29.7.2013

Đăng bởi:  admin

@ Kienviet.net: Soi sửa rồi nhé. Cảm ơn bạn.

11:40 Monday,29.7.2013

Đăng bởi:  Kienviet.net

Các bạn sửa lại giúp mình trong bài, "đọc trên kienviet.net chứ ko phải kenviet.net " =)) Cảm ơn nhiều

15:05 Sunday,21.7.2013

Đăng bởi:  Mindu

Học được nhiều từ những bài phân tích này. Sắp tới xây nhà sẽ tránh xa các điểm thất cách mà căn nhà này mắc phải. Đầu tiên là không cho toilet lửng lơ giữa nhà và dọi xuống khu vực ăn, ngủ.

9:14 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  Đinh Mạnh

Không biết mọi người "cảm nhận" thế nào? Và đã trải nghiệm thực tế chưa? Chứ riêng nhà cháu, nhà cháu đã được trải nghiệm cảm giác ăn, ngủ cả tháng trời với bê tông rồi, mà không chỉ bê tông trên trần như nhà anh Nghĩa, mà tất cả xung quanh đều là bê tông cả. Số là thời sinh viên, nhà cháu cũng có "điều kiện" đi phu phen thợ xây ở công trường với 3 kỳ nghỉ hè, mỗi kỳ một công trình, toàn công trình lớn (trong đó có cả trường Am mới ở gần TRần Duy Hưng). 
Hơi dài dòng! Tóm lại trải nghiệm ăn ngủ "dưới vòm trời bê tông" là: rất mát mẻ, ăn ngon, ngủ kỹ (không biết có phải do lao động chân tay mệt không). Nhưng bê tông không hề khó chịu như nhiều người "cảm nhận"! Có lẽ cái gì nó gắn bó với bản thân thì nhà cháu có luôn có cái nhìn thiện cảm về nó chăng? 
Theo nhà cháu thì Sống trong một ngôi nhà thế nào không quan trọng mà quan trọng là gia đình sống thế nào trong một ngôi nhà mà thôi!
còn một chi tiết nữa nhà cháu muốn kể: đó là ngày còn trẻ con, khi con đường được làm ở làng cháu, người ta có chuyển rất nhiều cống bê tông lớn về, buổi chưa nhà cháu và các chiến hứu ra rúc vào đó chơi rồi mát quá ngủ khì lúc nào không biết! :) => Bê tông không quá nóng như mọi người "cảm nhận" đâu! :D
PS: Ngay cả mấy ông chủ nhiệm công trình có phòng riêng sơn trát, điều hòa mà trưa nào cũng mò sang khu bê tông chỗ nhà cháu để ngủ :)

1:27 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  Linh

Trần ở phòng ngủ nguyên màu bê tông thế thì sẽ tạo cảm giác nặng nề khi ngủ, dễ gây hiện tượng bóng đè, đấy là cảm giác đối với mình. Đương nhiên là nếu gia chủ chỉ lên buổi tối và "lên giường là tắt đèn" chứ còn ngủ trưa mà mắt thao láo nhìn mảng bê tông thế thì "bất an" vì cảm giác đè nặng vậy. Chưa kể là trần thấp thì cảm giác đó càng tăng lên nữa.

Thứ 2: Bàn trang điểm đặt không hợp lí ,vì khi người vợ trang điểm sẽ sang nửa mặt nên kiểu gì cũng phải cầm gương phấn quay ra ngoài make up :)) 

Thứ 3 : Hệ thống cửa kéo sàn phòng ngủ, trừ khi anh tay to khỏe hoặc điều khiển tự động, chứ kéo hết cả giàn thế tay phụ nữ kéo thế nào được. Chưa kể là chả may kẹt một cái lúc buổi tối là chết cứng luôn. Thế là cả nhà di dân xuông tầng dưới ngủ tránh trúng gió :))

12:36 Friday,12.7.2013

Đăng bởi:  đinh mạnh

Có một điểm cần lưu ý là, dù cầu thang rộng mấy cũng không được chuyển người từ tầng cao xuống bằng cáng nhé!

15:40 Thursday,11.7.2013

Đăng bởi:  Quạt Mo

Đội quạt đâu hết rồi, không vào phân tích người đọc bản vẽ đã sai ở đâu đi. Giờ là lúc muốn nghe lập luận của các bạn đây. Lúc cần lại chẳng thấy đâu là sao nhỉ...

14:16 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  admin

@ SiêuNoob: Soi không có thói quen tấn công ai bạn ạ. Chỉ là nói lại cho đúng thôi. Việc đặt một cái toilet phía trên bàn ăn theo bạn thì chỉ không hợp với người Việt, nhưng một số người Việt lại nghĩ đến cảnh bị ị lên đầu thì đó là quyền tưởng tượng (chính đáng) của người ta. Chứ chẳng lẽ toilet là nơi để đánh cờ à?

13:40 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

@Admin: À à, biết ngay là Soi sẽ tấn công cái câu mình viết liên quan đến kiểm duyệt fans của Võ Trọng Nghĩa. Biết vậy mà vẫn viết ra, dại quá. Mình rút lại câu đùa đấy.

Mình cũng chẳng biết cách nào nói cho nó "vi tế" hơn cả (mình không biết từ vi tế là gì mà). Mình thấy để nhận xét là toilet ở trên phòng khách, trái với thói quen của người Việt, thì chỉ cần viết đúng như vậy thôi, việc gì phải tưởng tượng thêm các hành động của chủ nhà cho nó mệt.

Còn Soi cho rằng "chủ bây giờ hay chủ mai sau" là như nhau thì không đúng đâu. Chủ bây giờ, cụ thể là người vừa bỏ tiền tấn ra để xây căn nhà theo thiết kế của Võ Trọng Nghĩa, đọc các comments trên Soi sẽ thấy rất khác với một chủ nhà của tương lai, khi họ bỏ tiền ra mua lại căn nhà này đấy.

13:23 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  admin

@ SiêuNoob: Nếu bạn nói Soi mải kiểm duyệt fan của Nghĩa mà lơi lỏng "bên này" thì có khác gì Soi nói bạn "cứu kiến trúc sư"? Sao bạn biết Soi không phải là một fan của Nghĩa? Sao chỉ căn cứ vào những bài phân tích bất lợi cho nhà Nghĩa mà không nhìn những bài có lợi, những cmt có lợi cho Nghĩa vẫn đưa lên? Về ngôn ngữ, bài này không chửi ai là ngu, không chửi ai là không học kiến trúc thì đừng có nói... như các cmt mà Soi kiểm duyệt. Bài này chỉ dựa trên bản vẽ để chỉ ra rằng: với cách bố trí toilet kiểu này, người tầng trên nhiều khả năng "tương một bãi" xuống đầu người đang ngồi ăn tầng dưới, thế thôi. SiêuNoob có cách nói nào vi tế hơn thì mách nước giùm.

13:19 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

@Admin: Chết rồi, Soi nói mình "cứu kiến trúc sư" là rất vội vàng đấy nhé. Có lẽ vì mải kiểm duyệt các fans của Võ Trọng Nghĩa mà đâm thành quán tính chăng?
Về cảm nhận ngôn ngữ thì đúng là mỗi người một khác nhau. Mình thấy cách viết cách dùng từ như trong bài này hơi khó nghe. Nhưng nếu Soi thấy là ổn thì tất nhiên là quyền của Soi thôi.

13:11 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  admin

@ SiêuNoob: Soi không thấy có vấn đề ngôn ngữ gì cả với bài này. Người xem Hà Nội chê thẳng thắn đấy chứ! Chữ "hang ổ" đâu có gì là xấu, là hạ thấp chủ nhà (ồ, mà sao lại lôi chủ nhà cụ thể vào đây, chữ "chủ nhà" chỉ là một từ chung chỉ người sử dụng thôi mà SiêuNoob! Mà ở đây, nhiều phần hàng ngày người ngủ tầng 5 là chủ nhà rồi (dù đó là chủ nhà nào, chủ bây giờ hay chủ mai sau). Mà sao dạo này các bạn hay "cứu" kiến trúc sư bằng cách viện cớ chủ nhà ra thế nhỉ? :-)
Chữ "tương một bãi" theo Soi cũng đã là nói né việc "kia", nếu nói là "ị một bãi" thì thẳng thắn hơn à? hay là "đại tiểu tiện một bãi" thì nghiêm túc hơn và gần với bản chất hơn?

12:54 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  candid

Em thấy đất cũng rộng, nhà không hiểu có phải nhiều người không mà xây tận 5 tầng để phải sử dụng thang máy?

12:54 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Gửi bạn "Người xem Hà nội":
Bạn nói bạn không ở trong nghề kiến trúc, vậy khi viết cần đôi khi đặt mình vào vị trí của chủ căn nhà. Đặt mình vào vị trí của họ không có nghĩa là không được chê, chê về công năng, thẩm mỹ thì cứ nên thẳng thắn. Nhưng không nên vì thế mà dùng những ngôn ngữ giễu cợt, hạ thấp chủ nhà. Mình ví dụ như khi bạn dùng từ "hang ổ", "tương một bãi"... Nếu ở vào vị trí chủ nhà thì bạn cảm thấy thế nào?
Mình nghĩ Soi cũng nên kiểm duyệt những ngôn ngữ như trên. Mọi người trên này cãi lộn đã là không hay, nhưng không hay nhất là khi những 3rd parties cũng bị vạ lây.

9:13 Wednesday,10.7.2013

Đăng bởi:  TNXP

Chúng tôi không sợ ban đêm nóng từ mảng bê tông mà sợ hôm nào trời đổ mưa giông hay áp thấp nhật đới thì khỏi ngủ luôn, trong nhà như ngoài trời.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả