Nghệ sĩ Việt Nam

Giới thiệu LỘ: Đọc xong lại bấm bụng cười

Thật sự bất ngờ và thật sự ngạc nhiên với bài TCBC cho LỘ. Nguyễn Huy hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn Phượng Yêu (ở phần bình luận bài viết). Thật tội nghiệp vô cùng khi một TCBC lại mang hơi hướng của một bài phê bình nghệ thuật, nhưng khi xem […]

Ý kiến - Thảo luận

17:50 Monday,29.7.2013

Đăng bởi:  truc

Lịch sử mĩ thuật thế giới từ xưa đến nay vẫn thường lặp lại những chuyện khen chê không bao giờ dứt. Mỗi người thưởng lãm nghệ thuật ở mỗi cung bậc khác nhau. Dường như SOI biến thành sân để các nhà viết [lách] bút chiến...

23:24 Monday,22.7.2013

Đăng bởi:  L.X.HUY

minh ơi! minh ơi! có bà con gì với PVM hay võ sư không? nếu có thì cũng nên suy nghĩ kỹ càng rồi viết nhé. Mình OK với Nguyễn Huy khi viết bài này. Cũng chính vì những người yêu VHNT như bạn nên mới có những đại họa như hôm nay. không biết là " cái nền nghệ thuật nước nhà đi về đâu"?( câu này mình trích của họa sỹ Trương Bé). Bạn nói là "thưởng thức tác phẩm văn nghệ thì không chú trọng nhiền đến kỹ năng hay thủ pháp mà chính là xem tâm của tác giả bộc lộ trong tác phẩm" vậy theo bạn thì TÂM ở đây là cái gì? Và theo bạn thì cả hai họa sỹ đang bày triển lãm đã bộc lộ cái TÂM ở đâu? mình mong bạn chỉ giúp cho công chúng thưởng ngoạn xem với nhé. nếu bạn không chỉ được thì đừng "CẮN BỜ RUỘNG"như vậy.Chào thân ái và quyết thắng.

23:09 Monday,22.7.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Huy

Trân trọng gởi đến bạn Minh vài lời. Thật sự là Nguyễn Huy tôi cũng thấy "khôi hài" khi đọc "còm" của bạn. Nguyễn Huy thấy bạn dẫn lời của các cụ đồ. Tuy nhiên, bạn viết bị sai. Tôi nghĩ trong trường hợp này không phải là bạn viết sai lỗi chính tả mà vì bạn thiếu một tý gì đó cẩn thận trong con người mình. Đúng ra là bạn nên viết: "biết thì thưa thốt" chứ không phải là "thưa thớt". Bạn xem lại nhé. Trân trọng cảm ơn!
Còn về việc Nguyễn Huy viết bài này, mục đích là viết cho những người "yêu văn học nghệ thuật" như bạn đấy. Nếu thật sự là đã yêu VĂN HỌC NGHỆ THUẬT thì tôi nghĩ bạn nên yêu lấy CÁI ĐẸP trước đã rồi hãy YÊU RỘNG sau bạn Minh nhé.
(Thông cảm cho Nguyễn Huy vì "trung ngôn" thường là..."nghịch nhĩ"... Bạn Minh nhỉ. Thân

12:08 Saturday,20.7.2013

Đăng bởi:  admin

@ Phương: Bạn cmt về bài viết nhé, về quan điểm của bạn, đồng tình hay không đồng tình chỗ nào..., chứ hỏi Nguyễn Huy là ai, cống hiến được gì mà viết bài này thì... chịu :-). Thân mến

16:42 Friday,19.7.2013

Đăng bởi:  minh

Chuyện thường ngày ở huyện
Với tôi, thưởng thức các tác phẩm văn nghệ không chú trọng nhiều ở khía cạnh kĩ năng hay thủ pháp, mà chính là xem tâm của tác giả bộc lộ trong các tác phẩm.
Người xưa thường nói: "văn mình vợ người"
Tôi cũng là độc giả yêu Văn học nghệ thuật đọc bài bình của Nguyễn Huy thấy anh bộc lộ cái gì cũng giỏi, viết hay, vẽ giỏi... có khi nghiên cứu khoa học cũng tài. Nói tóm lại chẳng ai bằng mình. Cái tâm này gọi là TÂM TẬT ĐỐ, các cụ Đồ vẫn dạy rằng: Nghe nhiều hơn nói, biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Thật khôi hài.

0:21 Monday,15.7.2013

Đăng bởi:  họa sỹ sài gòn

Nguyễn Huy của bài này có phải là họa sỹ Nguyễn Huy Lộc ở Buôn Ma Thuột ngày xưa viết bài " Nếu chỉ nhìn thấy Thái Lan thỉ chúng ta cũng chỉ là những con ếch" không vậy ta?
 

3:56 Saturday,13.7.2013

Đăng bởi:  Lan man

đồng ý với Nguyễn Huy

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả