Gẫm & Bình

Tranh của nhóm Sơn Ta: thiếu tính đột phá, thiếu hồn tranh

Thiếu tính đột phá lột tả thì tạm chấp nhận được, nhưng có vẻ những bức tranh sơn ta này còn không lột tả được cái hồn của tranh cho lắm: 1. Bức “Nắng thu”: ánh sáng xen lẫn giữa những vệt nắng vàng và bóng râm ở phần trung tâm bức tranh khá đẹp, […]

Ý kiến - Thảo luận

3:40 Friday,1.8.2014

Đăng bởi:  admin

@tuanrock: Bạn muốn chê tác giả thiển cận, trẻ con thì phải chỉ ra chỗ nào thiển cận, chỗ nào trẻ con, lý do tại sao bạn nghĩ vậy v.v... chứ buông một câu trống không như thế mà chẳng có lập luận nào thì Soi không đưa comment của bạn lên được nhé.

12:02 Wednesday,18.6.2014

Đăng bởi:  nguyễn thành Long

 Các tranh của các họa sĩ trẻ chưa có dược phong cách riêng của chính mình mà chịu ảnh hưởng lai căng, lắp ghép... Tuy nhiên cũng nên khích lệ, cổ vũ cho nhóm Sơn Ta vì đây là một nỗ lực lớn mà họ đã thực hiện.

19:31 Friday,26.7.2013

Đăng bởi:  linh cao

Gửi cho bác vitamin C này hai chữ: THẢO NÀO !?!

17:14 Friday,26.7.2013

Đăng bởi:  art c.

Có thể mỗi người có một kiểu nhận xét riêng, tôi thì nhận xét hơi cụ thể của từng bức tranh – hơn nữa tôi nghĩ đã đưa tranh lên Soi thì đừng sợ phê bình mà tranh mất giá – khi nào tới phòng tranh mà phê bình tranh như vậy thì mới có thể gọi là đổ bát cơm trong kinh doanh của người ta.

Còn bạn biểu tôi tìm hiểu thêm nghệ thuật thì hãy phê bình kiểu như thế nầy - cái nầy tôi phải suy nghĩ lại là có nên nghe lời khuyên của bạn không hay là chỉ nghe 50% lời khuyên…Tôi nghĩ nên nghe theo bạn 50% là chắc cũng được chứ không đến nỗi nào lạc hậu đâu…Vì tôi nghĩ 50% tôi đã có sẵn rồi mà, có nghĩa là cách đây khoảng 35 năm tôi chuyên trang trí sân khấu cho các đoàn cải lương, lúc đó không có tài liệu hình ảnh nhiều như bây giờ để tham khảo, cũng không có máy tính để phát họa cho nhanh gì cả… chỉ có 1 việc là đọc kịch bản rồi sau đó tha hồ mà vẽ cho ra 4 đại cảnh và nhiều tiểu cảnh kèm theo cho trung bình 1 vở cải lương thôi. Tôi thấy vẽ cũng thật dễ mà, đâu có ghê gớm như người ta đồn thổi đâu. Rồi sau vài năm tôi lại chuyển qua vẽ xi nê cho các rạp phim (1 tuần là 1 pano), vẽ bằng bột màu, vài bức đầu tiên thì thấy hơi lúng túng vì môn nầy hơi mới, nhưng sau đó tôi thấy cũng đơn giản như bác thợ hồ xây tường vậy à. Rồi công nghiệp in ấn ra đời, tôi lại chuyển qua vẽ tranh, lúc đầu cũng lúng túng, rồi sau đó thấy cũng không có gì ghê gớm như vài cá biệt họa sĩ hù ma nhát khỉ thiên hạ. Tôi vẽ lung tung từ thiết kế đường hoa ngày Tết đến đến vẽ trang trí khách sạn nhiều sao, vẽ từ những bức tranh cục cục hòn hòn những sơn dầu là sơn dầu, đến những bức đòi hỏi độ chính xác thật cao như chân dung hoàng thân Sihanuc Campuchia [1,2 m x 2 m] do bộ ngoại giao Campuchia đặt tôi vẽ… nói chung là cái gì có vẽ vời trong đó là tôi xơi tuốt, rồi truyền hình người ta phỏng vấn tôi dăm lần, nhưng tôi thấy cũng bình thường như bao nghề khác thôi mà, thậm chí năm nay tôi đang sáng tác tranh Quang Trung Nguyễn Huệ, bức đầu tiên tôi thấy cũng khó, nhưng qua vài góp ý của mọi người thì tôi vẽ mấy bức sau cũng dễ…

Nói chung là cái nghề nầy cũng không khó khăn hay huyền bí gì cả, nó như là cuộc sống thường nhật vậy thôi. Và nói chung theo tôi thì chúng ta cũng không nên thổi phồng cái nghề vẽ vời nầy cho lắm mà cứ bình thường hóa cho nó hay hơn.

Chào thân ái

16:31 Friday,26.7.2013

Đăng bởi:  Hoàng Nguyễn

Mình không nói không làm nghề thì không nhận xét được. Bất kì ai cũng có thể nhận xét được bạn ạ, đó là quyền mỗi người nếu bạn là người xem tranh hay đặt cảm xúc của mình vào tác phẩm, nó có thể đẹp xấu, bạn thích hoặc không thích... Nhưng nhận xét theo kiểu nói về nghề như bạn thì chỉ làm người trong giới thấy bạn non nớt thôi. Mình không muốn đi quá để gây nên cuộc tranh luận. Nghệ thuật thì luôn cần sự cầu thị chia sẻ cảm xúc giữa người xem và nghệ sĩ chứ nó không cần sự chụp mũ, phủ nhận mọi thứ của một cá nhân. Chúc bạn tìm hiểu nghệ thuật tốt hơn!

16:25 Friday,26.7.2013

Đăng bởi:  art c.

hoàng nguyễn @ – theo như bạn thì những thứ trong nghệ thuật hội họa sẽ khó hơn nhiều những gì mình nói hả bạn? thế mà tôi cứ tưởng trong nghệ thuật hội họa cũng đơn giản như cuộc sống ngoài đời chứ nên mới mạo muội chấm bút phê bình đấy chứ /// như vậy là mấy tác phẩm ở trên là khó lắm, ghê gớm lắm phải không bạn???
Vậy là tư tưởng của tôi đã bị sai nhầm rồi phải không bạn??? nhưng tôi sai nhầm cũng có 1 lý do là tôi thấy cái nghề vẻ vời nó cũng không hắc búa lắm, nó cũng không ghê gớm lắm như mấy tay thợ vẽ, họa sĩ đồn thổi … Vì tôi có làm thử rồi và thấy cũng dễ, muốn bức tranh đỏ thì chấm sơn đỏ, muốn bức tranh đen thì chấm sơn đen rồi tô lên…chính vì điều đó tôi thấy hội họa cũng bình thường như cuộc sống thường mà chúng ta gặp phải hằng ngày
chào thân ái

15:48 Friday,26.7.2013

Đăng bởi:  art c.

Hoàng nguyễn @ - chẳng lẻ không làm nghề vẽ thì không nhận xét tranh được hay sao

14:42 Friday,26.7.2013

Đăng bởi:  Hoàng Nguyễn

Cám ơn bạn Art C đã nói lên suy nghĩ cảm xúc của mình đối với những tác phẩm. Thế nhưng cách bạn phê bình vẫn còn non nớt quá , ai cũng có thể dễ nhận ra bạn chưa có đủ chín chắn về nghề . Muốn nhận xét tốt hay cảm thụ tốt thì hãy thử làm nghề đi bạn, đụng tay chân vào bút đi dù chỉ một lần ,rồi lúc đấy tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra được rất nhiều thứ trong nghệ thuật khác hơn là những gì bạn nói trên .

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả