Ở Đâu - Làm Gì

Một triển lãm lớn: các tác giả được giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh 2012

  Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật và tác phẩm nhiếp ảnh của các tác giả mới được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học […]

Ý kiến - Thảo luận

23:13 Tuesday,20.8.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Uh hay, câu trả lời cho tất cả các bạn đã có trong tranh của Nguyễn Gia Trí. Học trò Sơn tôn sư và trọng đạo.


 

22:18 Tuesday,20.8.2013

Đăng bởi:  Gia Bách

Gửi Nguyễn Hồng Sơn.
Cảm ơn bạn vì những điều giáo huấn của bạn nhưng bạn đã hiểu sai ý tôi. Tôi không phủ nhận điều gì cả, chỉ nói về cảm nhận của riêng mình thôi. Nếu chúng ta không dám nghi ngờ, đặt câu hỏi cho những điều chúng ta chưa hiểu hoặc có cảm nhận khác chỉ vì những điều đó đã được những người đi trước khẳng định giá trị thì ta thật sự tầm thường và sẽ không bao giờ tiến bộ được. Bạn cũng vậy, bạn tưởng mình giỏi hơn tôi nhưng chưa có gì chứng minh được điều đó. Đừng bảo thủ và tự tin thái quá, như vậy lố bịch lắm, bạn ạ. Mỗi người có một quyền cảm nhận riêng, đừng vội chửi người khác là mù quáng và ngu dốt. Ngạn ngữ có câu: Người dại luôn tự nghĩ là mình khôn, người khôn luôn biết mình còn phải học hỏi nhiều.
 

8:53 Monday,19.8.2013

Đăng bởi:  Tân

@ Nguyễn Hồng Sơn,  về chuyên môn mình không hỏi bạn đâu, chỉ xin hỏi về mấy từ bạn dùng để mình được sáng tỏ hơn thôi, cảm ơn bạn trước nhé .
" Bậc Thiền sư tổ " là bậc gì vậy ? Trước giờ chỉ nghe bậc Thiền sư hoặc  Sư tổ  thôi .
" Quốc Hoạ Việt Nam"  là gì thế ?  Trước giờ chỉ biết Quốc Hoạ  có nghĩa là hội hoạ của Trung Quốc . Vậy  Quốc hoạ Việt Nam  thì phải hiểu thế nào ?
 

23:19 Sunday,18.8.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Chúc mừng cô Lê mai Khanh
Lâu rồi học trò Sơn bận không đến thăm cô được, em được biết cô vẫn khỏe và làm việc nhiều, được vậy em rất mừng, học trò cố gắng không làm cô thất vọng.
Em chúc cô sức khỏe, vui vẻ, làm việc tốt

23:11 Sunday,18.8.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Gửi Gia Bách
Đừng phủ nhận một cách mù quáng và ngu dốt như thế, tất cả những tác phẩm của Nguyễn Gia Trí đã có giá trị nhất định trong và ngoài nước, hiện thời của Ông và đến tận bây giờ cũng khó có ai vẽ Sơn mài đạt đến sức thiền như ông, cái hay của tranh Sơn mài là ở chính tính ước lệ đó, tính ước lệ và ẩn dụ càng cao thì giá trị tác phẩm Sơn mài càng lớn, nếu nói để giải thích cho bạn hiểu thì dài lắm, có lẽ bạn cắp sách đến gặp riêng tôi giải thích cho bạn, giải thích cả đời cho bạn, cả đời cũng không hiểu hết được cái hay trong tranh Sơn mài của Nguyễn Gia Trí đâu bạn. Đối với tôi Nguyễn Gia Trí là bậc Thiền Sư Tổ của làng Sơn mài Việt nam, có thể nói Nguyễn Gia Trí là ông Tổ của Quốc họa Việt Nam.
Đừng buồn khi nghe tôi mắng!

11:32 Friday,2.8.2013

Đăng bởi:  billy John

Cụ Trí vẽ trang trí bình phong
Tạo trong không khí cảnh an nhàn
Sang giàu, vàng thếp tràn cảnh vật 
Dinh cơ,  biệt thự lắm kẻ màng
 

19:29 Thursday,1.8.2013

Đăng bởi:  Gia Bách

Hình ảnh các cô gái trong bức "Thiếu nữ trong vườn" của Nguyễn Gia Trí sao như bị cắt ghép khiên cưỡng thế nhỉ, mỗi cô một nơi ghép vào. Chi tiết cây cối với người cũng không ăn nhập gì với nhau. Như vậy là đẹp sao? Ai có thể giải thích giúp tôi được không?
Bức "Người xóm Chàm" của Nguyễn Thế Vinh thì sự lồng ghép có ý đồ rõ ràng, mang tính siêu thực nên dễ hiểu, đẹp và hiện đại.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả