Điện ảnh

Đường Đua: đứa nghịch tử của Tarantino

Người viết vốn không có ý định viết gì về bộ phim này vì nhiều lý do. Nhưng cuối cùng cũng tham gia đường đua vì một lẽ đơn giản: hình như chưa có ai “review” bộ phim này. Tôi đặt review trong ngoặc kép vì bản thân không phải là nhà phê bình phim, […]

Ý kiến - Thảo luận

18:08 Sunday,4.8.2013

Đăng bởi:  Oldboy

Phim Việt ngày càng chán, muốn ủng hộ mà sức mình sao làm gì được cho các bạn đây, ra rạp bây giờ phim Mỹ phim Tàu bạt ngàn, sao cạnh tranh nổi, mùa hè này phim Việt thảm bại quá, chỉ còn biết chờ mong vào phim Lửa Phật của BHD. Mà coi cái trailer thấy cũng hổng có hy vọng gì nhiều. Sao các bạn làm phim không làm gì đó thuần văn hóa Việt đi, cứ bắt chước Tây Tàu, sao bằng họ được.

10:20 Sunday,4.8.2013

Đăng bởi:  Duy Đức

Đường đua mà đem so với phim của Tarantino, haizzz. Cứ nói năng khen nhau kiểu này sẽ gây ngộ nhận cho nhiều người lắm. Phim Tarantino tuy bạo lực nhưng cực kỳ duy mỹ, hài hước, thông minh, đó là những cái không dễ bắt chước đâu. 

16:40 Saturday,3.8.2013

Đăng bởi:  Sương

Mong Hoàng Quân có nhiều bài nữa về phim Việt Nam. Cách viết rất hay, không sa vào tiểu tiết bắt bẻ mà nói được cái không khí chung của phim, cảm giác chung của tác giả (là người đi xem). Vui nhất là câu về quảng cáo phim mà cứ dựa trên yếu tố tử tế. Đúng là nước mình, không biết khen gì không biết chê gì thì khen tư cách :-)

15:38 Saturday,3.8.2013

Đăng bởi:  linh cao

Người viết bài này, nếu em không nhầm, thì chính là đại ca Sơn. Con người can đảm và trí tuệ này dám nói, dám làm nên sẽ dám sửa sai đây. Còn nếu em nhầm, thì Làng phê bình điện ảnh có thêm một talent tiềm năng rồi. Mừng thay!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả