Nghệ sĩ Việt Nam

Một giải thưởng, nhiều tranh cãi

Số là năm ngoái, họa sĩ Lâm Thanh cũng được trao giải A trong triển lãm này với bức tranh Tình đất và lửa. Việc hai năm chỉ trao giải thưởng cho một tác giả khiến dư luận băn khoăn: liệu tranh của họa sĩ Lâm Thanh thật sự xuất sắc, hay chất lượng giải […]

Ý kiến - Thảo luận

19:18 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  Hà Định

Em có ý kiến. Trong hội đồng em thấy có thầy Tín và thầy Chiểu  là ok. Vì thẳng thắn và có chuyên môn.

19:10 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  Nguyên Khang

Hình như  có lần Hội đồng chấm giải cho HS Phạm Đỗ Đồng (giải đầu tư gì đó). Trong hội đồng có hs Đỗ Đồng. Hs này giơ tay biểu quyết rất cao vì biểu quyết cho tranh của mình. Hihihi.

17:29 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  nguyen sen

Kính chào Huynh thuốc lào thân mến! trường hợp đó là Dương Sen, nhưng thật tranh sơn mài "Thu hoạch" của Dương Sen xứng đáng được giải... Thành thật xin lỗi Hội đồng chấm giải "Báo cáo các trai sáng tác & sáng tác mới" ý kiến không đúng về Hội đồng và ông chủ tịch Hội MTTP trường hợp của Nam Anh, sau khi đã hiểu sự thật. 

14:57 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  thuốc lào

"hội đồng chấm giải tự chấm tranh mình được
giải" !!! Ê ê ê Nguyễn Sen nói là phải có chứng cứ nha...! :D

12:22 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Sen

Không thể so sánh Lâm Thanh với danh họa Picasso, anh bạn ạ. Không lẽ mỹ thuật của Việt Nam lại bắt chước cái áp-phích vẽ Chicago của Picasso mà Hội đồng chấm giải gọi là mới sao? Tất cả chỉ mắc mớ bắt chước trường phái của thế giới, họ đã tiến qua bao nhiêu thế kỷ rồi!

Và sự kiện mới đây của Triển lãm báo các trại sáng tác & sáng tác mới 2013: họa sĩ Nam Anh bị một vố quá đau sau khi đã qua xét duyệt của hội đồng và được Giải Đầu tư, giờ cuối phút 99 Lễ trao giải, ông chủ tịch Hội MTTPHCM Huỳnh Văn Mười tự động rút bông treo của tác giả được giải mà không thông qua ý kiến của Hội đồng chấm giải, ông làm như thế đã bỉ mặt các vị trong hội đồng và công chúng!

Không biết sự việc sẽ diễn tiến ra sao những danh dự của họa sĩ Nam Anh bị tổn thương quá lớn! Kế đến có nhiều người phản ảnh là hôi bè cánh, hội đồng chấm giải tự chấm tranh mình được giải. Theo luật từ trước tới nay các vị có con thi trong các kỳ thi thì không được trong HĐ chấm bài và không được dự thi nữa. Niềm tin và uy tín của hội MT đã bị sứt mẻ. Đâu có thể bắt chước cái cũ rich mấy thập niên của thế giới lại cho là sáng tác mới sao, hồn dân tộc VN để đâu rồi. Đây chúng tôi chỉ góp ý xây dựng không có mục đích chỉ trích cá nhân nào vì theo câu người ta thường nói "con kiến kiện củ khoai".

7:39 Saturday,17.8.2013

Đăng bởi:  nguyen sen

Thật là tiếc Hội đồng chấm giải của Hội MTVN lại chọn một tác phẩm không ra gì, giống như bài "décorative" của năm thứ hai trường vẽ về kiểu thức hóa (fantaisie) và chủ tịch Hội MTTPHCM lại phát biểu là đặc sắc trong năm của giải thưởng 2013 không biết ngượng, không cần phải nhắc lại tác phẩm lại sử dụng những màu thuần trong palette đen đỏ ? Không có gì đột phá trong hội họa chỉ là ấu trĩ của cơ bản kiểu thức hóa ! Nếu quý vị không tin nên tham khảo sách viết về các tác phẩm đoạt giải của thế giới.
Giống như điện ảnh, Mỹ thuật của chúng đang nằm dưới đáy biển của thế giới ! Đây không phải là dội bom, mà góp ý mong cho làn gió mỹ thuật được trong sáng, về chính trị chúng tôi miễn bàn, chỉ nhìn vào góc độ mỹ thuật, tôi đứng xa nhìn muốn khóc khi thấy tác phẩm đoạt giải A.

19:34 Friday,16.8.2013

Đăng bởi:  Quang Tuan

Tình hình Hội đồng Nghệ tuật của Hội MTVN thế này, chắc năm sau không ai tham gia triển lãm khu vực nữa. Triển lãm đã mất uy tín nghiêm trọng. Theo Tuấn biết thì trong Hội đồng có người vẽ rất yếu, vì không vẽ được nên mới vào hội đồng để đi chấm tranh người.

19:21 Friday,16.8.2013

Đăng bởi:  Tue Dang

Tôi nghĩ, tác phẩm đoạt giải mà còn nhiều người chê như thế thì việc này nên xem lại "cách nhìn", "cách làm nghệ thuật" (cụ thể là Mỹ thuật) của các "ông, bà" đứng đầu "nghành" Văn Hóa.Có bao giờ các "vị" ấy tự đặt câu hỏi là tại sao Mỹ thuật VN ta chậm phát triển, và kém sáng tạo, .v.v.?Giải thưởng cho những tác phẩm đoạt giải có đủ để thu hút giới họa sĩ tận lực sáng tác, hay ít ra giải thưởng ấy nói lên được sự tôn trọng giá trị của nghệ thuật không?
 

17:54 Friday,16.8.2013

Đăng bởi:  lu su bu

Mỗi bức đều mang một thông điệp và mang một vẻ đẹp riêng. Sao có thể so sánh như vậy, thử hỏi đã từng kiểm tra chất liệu của tranh chưa. Phải có tài thì người ta mới được như vậy. Hội đồng đã chấm thì làm sao sai, lỗi. Cả một hội đồng lận mà, chứ có phải 1,2 nguời chấm đâu mà bảo dùng "TIỀN" vẽ tranh. Người ta có tài thì phải công nhận. Cảm thấy như không được như người ta thành ra ganh ghét, đâm thọc. "NẾU CÓ TÀI THÌ SAO KHÔNG CÓ TÁC PHẨM NÀO GOOD HƠN GIÀNH GIẢI ĐI". Xem xét lại nực cười. Vậy đem tác phẩm ra đấu đi. TRẺ TRÂU. Thấy người ta 2 năm liền đoạt giải nên cảm thấy NHỘT nên đòi xem với chả xét

10:17 Friday,16.8.2013

Đăng bởi:  art c.

Soi có thể nghiên cứu đưa hình ảnh so sánh giữa bức tranh của Lâm Thanh và bức Three Musicians cùa Picasso để cho độc giả thấy được sự   ''đột phá '' của Lâm Thanh...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả