Điện ảnh

Lửa Phật: Sao quá khắt khe với mấy chai rượu? Còn nhiều thứ khác để bàn mà!

(Tôi không có ý định review phim Lửa Phật. Nhưng xin cáo lỗi cùng các bạn “khán giả sắp đi xem” vì comment này sẽ cho biết trước một số tình tiết trong phim)   Mở đầu phim là một cảnh trong quán rượu, một anh chàng đang ngồi đàn. Cây đàn này lạ lắm […]

Ý kiến - Thảo luận

6:58 Wednesday,9.10.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Vy

>>> Bạn Tran Y DiuMãi tới hôm nay mới đọc được comment của bạn.Thật ra khi viết báo thì có lẽ phải có những nguyên tắc khi hành nghề như bất cứ nghề nghiệp khác. Vì vậy, viết báo cũng khó lắm chứ không dễ đâu.Tôi làm ngành nghề khác nên chỉ ham leo mạng để viết linh tinh cho vui thôi à. hi hi

11:55 Friday,13.9.2013

Đăng bởi:  tran y diu

Bài viết rất thú vị, có kiến thức và có cả sự hóm hỉnh. Nếu ko làm báo thì phí của.

14:46 Thursday,29.8.2013

Đăng bởi:  Đình Liên

Tác giả viết reviews cho phim Lửa Phật rất dài. Phân tích và so sánh phim Tây phim Ta phim Tàu rất sâu sắc và có hiểu biết. Nhưng đọc xong bài thì tôi muốn mua vé đi coi phim... RED 2

6:34 Thursday,29.8.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Vy

Bạn Hơi Kỳ Kỳ ơi.Dòng chữ trước là mình tả thân "cây đàn fantasy" ấy. Còn dòng sau chỉ là tả sợi dây đàn. Mình dùng tiếng Việt chưa đúng chỗ. Đúng là một hạt sạn lớn thiệt. Là do mình liên tưởng hơi bị kém đó mà.

11:34 Wednesday,28.8.2013

Đăng bởi:  Gã Khờ

Rất nhiều đạo diễn VN và đồng bọn (thành thật xin lỗi vì tôi không tìm ra từ thích hợp hơn) thích được ngự trong pháo đài PHIM NGHỆ THUẬT. Pháo đài ấy kiên cố và an toàn đến độ vào được thì họ ngủ quên trong ấy luôn! Thử hỏi những hãng phim lớn ở VN có dám giao tiền tỷ tỷ cho họ làm phim hay không? Vì thế những phim THỊ TRƯỜNG như thế này sẽ còn bị những kẻ giam mình trong pháo đài bắn ra những mũi tên cong queo cùng những viên đạn méo mó.

11:34 Wednesday,28.8.2013

Đăng bởi:  HƠI KỲ KỲ

Gửi QUỲNH VY
 Bài viết của bạn dài và viết hăng say hay quá ta. Bạn rành về các phim ở "bển" lắm và nhận xét cũng sắc sảo về phim Nhà ta.
Giá như cả bài dài này không bị một lỗi rất nhỏ là Bạn bảo đàn Tranh? lại chỉ có một dây. Chỉ "một" cái dây thế thôi cũng đủ để cả bài của bạn làm sạn trong lòng người đọc đang hứng thú.
Tiếc quá.
 

10:44 Wednesday,28.8.2013

Đăng bởi:  candid

Phim này chắc thuộc vào thể loại Fantasy nên không nên thắc mắc vì những chi tiết không đúng. 
Ví dụ như phim Vô Cực của Tàu vốn dựa từ truyện Vương quốc Ảo. Xem phim này cũng thắc mắc cả ngày và hoang mang cực độ vì sự vô lý. :D

7:52 Wednesday,28.8.2013

Đăng bởi:  Phú Ông

Biết thưởng thức phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, của đạo diễn Sam Mendes mà lại bỏ thời gian viết một tràng dài về phim Lửa Phật như thế này thì phí quá!
Nghe quảng cáo là phim này sẽ phát hành ở bên Tây. Không khéo coi phim Lửa Phật xong khán giả họ sẽ nghĩ là khi xưa dân VN cũng na ná như dân da đỏ miền California thời Lucky Luke.

18:19 Tuesday,27.8.2013

Đăng bởi:  Sương

Chưa đi xem Lửa Phật nhưng nể bạn viết bài này về kiến thức phim ảnh quá. Sẽ phải đi xem xem sao.

17:00 Tuesday,27.8.2013

Đăng bởi:  Hoàng Chi

Phim này nghe nói hãng rượu tài trợ cũng vài trăm ngàn đô la Mỹ đó, có làm cả họp báo với sự tài trợ quảng bá riêng cho hãng rượu thậm chí còn trước cả họp báo chính thức. Vậy nên người ta chửi chuyện quảng cáo cũng không oan ức lắm đâu. Phim dở lại còn quảng cáo ì xèo, khác gì coi thường khán giả! 
 
 

15:52 Tuesday,27.8.2013

Đăng bởi:  Hò Văn Tèn

Phục tác giả bài. Ở bển (và ở Việt Nam ngày xưa) người ta trau dồi nghệ thuật thưởng thức cái hay. Còn ở Việt Nam thời mở cửa kéo dài, đang hình thành nghệ thuật thưởng thức cải dở?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả