Điện ảnh

Hướng đi mới sáng sủa cho quảng cáo rượu mạnh? Đội ơn Lửa Phật!

Tôi chưa xem Lửa Phật, đúng hơn là không thể xem được vì không ở địa bàn có rạp chiếu phim. Những ngày qua theo dõi tranh cãi, tôi thấy mọi người chia làm hai phe: một phe mạnh mẽ nói Lửa Phật đúng là quảng cáo rượu. Còn lại một phe bênh yếu ớt […]

Ý kiến - Thảo luận

18:17 Friday,30.8.2013

Đăng bởi:  Z28

Em thấy các phim nước ngoài cũng quảng cáo hà rầm, đủ các loại sản phẩm hàng hóa mà có thấy ai kêu đâu! Điiệp viên 007 thì chắc chắn phải xài máy tính X, đeo đồng hồ Y, chay con xe hầm hố Z, uống rượu nhãn Q...Nhiều lúc xem thấy nhãn hàng cứ lồ lộ ra, nhưng cũng không thấy khó chịu gì mấy! Có lẽ lý do chính là do em cứ há mồm ra xem Daniel Craig bắn súng, uống rượu với tán gái nên nó thế.
Căn nguyên của hiện tượng lệch lạc xa rời văn hóa truyền thống dân tộc đó có lẽ là do người ta làm phim kịch tính, diễn viên diễn xuất cuốn hút, kịch bản hấp dẫn nên cứ cuốn người ta đi.
Còn Lửa Phật bị soi vụ quảng cáo rượu thì chẳng qua là do dở quá nên dân tình mới chán, xoay sang bắt hành bẻ tỏi.
Em nghĩ các bác cũng không nên khắt khe quá, để cho những người làm phim mình sử dụng cái vụ quảng cáo để lấy tiền làm phim, chứ có mấy ai được cấp tiền tấn làm phim cúng cụ cất kho đâu!
Vẫn biết là muốn phim hay thì vừa phải có tài, vừa phải có tiền, nhưng ở ta tài hơi bị hiếm thì trước mắt phải có tiền đã, tài tính sau! 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả