Khác

Hội chợ tranh “Cơm có thịt” – trẻ em giúp trẻ em

Kính gửi Soi và bạn đọc, Tôi tin rằng đa số chúng ta đều biết về chương trình Cơm Có Thịt do anh Trần Đăng Tuấn khởi xướng. Hiện Cơm Có Thịt đã chuyển sang giúp hỗ trợ bữa ăn tại trường đến các bé học bán trú mang cơm cặp lồng sau khi Nhà […]

Ý kiến - Thảo luận

13:55 Sunday,15.9.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

Trân trọng mời các bạn vào đây để tiếp tục ủng hộ hội chợ tranh "Trẻ em giúp trẻ em" đợt tiếp theo: 
https://www.facebook.com/events/1416852811860442/1416877595191297/?comment_id=1417310315148025&ref=notif&notif_t=like
Hiện có 20 tranh mới và đã bán được: 
1. H-MT036: "Chung tay giúp bạn" (Dương Ngọc Thảo) - người mua: Vũ bá Huấn - 500K
2. H-MT029: "Em bé chăn trâu" (Nguyễn Thanh Trang) - khách dấu tên - 1 triệu
3. H-MT026: "Ngựa" (Ngô Minh Kiên) - người mua: Hồng Loan - 300K
 
4. H-MT034: "Cây đào" (Nguyễn Vũ Thục Khuê) - người mua: Phan Dinh Hiep - 30AUD
5. H-MT032: "Hoa Hương Dương" (Nguyễn Minh Thành) - người mua: Thủy - Khiêm - 20AUD.
 
6. H-MT023. "Bán hoa" (Trịnh Khánh Linh) - Phan Dinh Hiep - 20AUD
7. H-MT037 "Nuôi lợn giúp bạn nghèo" (Nguyễn Phan Anh) - khách mua: dấu tên - 1 triệu.
8. H-MT033: "Hoa Bướm" (Nguyễn Thuận) - người mua: Long Trieu - 30USD
Cảm ơn bạn Triệu Long đã chọn mua tranh của con trai tôi (Nguyễn Thuận).
 

8:23 Monday,9.9.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

Thay mặt các bé của CLB H&MT, xin cảm ơn tất cả các bạn đã mua tranh, cảm ơn Soi và bạn đọc đã ủng hộ, cảm ơn Doãn Thu đã kiểm soát hộ trong khi mình quá bận rộn và mệt mỏi.
Mong rằng các bé còn đang treo tranh trong hội chợ có thể bán được hết tranh trước khi đợt hội chợ mới bắt đầu vào ngày 14/9.
Việc ủng hộ của các bạn có ý nghĩ rất lớn đối với các bé.

20:11 Sunday,8.9.2013

Đăng bởi:  Doan Thu

Tối ngày 8/9, bên phòng tranh online trên FB, bạn Triệu Nga vừa chọn mua bức H&MT 002 "Gà đi chơi" (Minh Ngọc, 6 tuổi, trường Nguyễn Siêu. Màu bột trên giấy A3). Hiện phòng tranh còn 7 bức chưa có chủ.  

12:54 Friday,6.9.2013

Đăng bởi:  Doan Thu

Sáng ngày 6/9, bên phòng tranh online trên FB, bạn No Where Nowhere đã chọn mua bức H&MT 007 "Cầu qua sông" (Đồng Tiến Trung, 9 tuổi, Trường TH Nguyễn Siêu. Màu bột trên giấy A3). Phòng tranh hiện còn 8/20 bức chưa có chủ.

14:23 Thursday,5.9.2013

Đăng bởi:  Doan Thu

Sáng nay trên FB, bạn Minh Châu chọn 2 bức H&MT 012 "Cáp treo cho các bạn vùng núi đi học" và H&MT 009 "Chiếc lá diệu kỳ" và đã chuyển 500K vào tài khoản của anh Trần Đăng Tuấn. Tính đến thời điểm này 11/20 bức tranh đã có chủ. 

21:41 Wednesday,4.9.2013

Đăng bởi:  Doan Thu

Gửi các anh, các chị,
Thay mặt ban tổ chức "Hội chợ tranh Cơm Có Thịt", xin cảm ơn anh Đinh Công Đạt và các em nhỏ của Alba Resort tại Phong Điền Huế đã mua ủng hộ Hội chợ tranh "Cơm Có Thịt" 7 tranh với giá 2 triệu đồng. Ngày 3/9 số tiền trên đã tới tài khoản của anh Trần Đăng Tuấn. 
Hiện nay, tuy thời hạn như thông báo đã qua,  phòng tranh vẫn còn 11 trong số 20 bức tranh chưa tìm được chủ. Rất mong được sự quan tâm của các anh, các chị để mong ước giúp bạn nghèo miền núi của các bé thành hiện thực. 
Trân trọng.

16:03 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

Thay mặt các em nhỏ CLB Hoa và Mặt Trời, xin cảm ơn anh Đinh Công Đạt và các em nhỏ của Alba Resort tại Phong Điền Huế đã mua ủng hộ Hội chợ tranh "Cơm Có Thịt" 7 tranh với giá 2 triệu đồng. 
Đó là các tranh sau: “Nhà cho các bạn nghèo vùng cao”, “Lội suối đi học” 1 và 2, “Vườn hoa”, “Ước mơ được tặng quà cho bạn”, “Bắt cá cho bạn ăn”, “Hoa lá quanh em”.
Cảm ơn anh Đinh Công Đạt, các em nhỏ của Alba Resort - Phong Điền Huế và Soi một lần nữa.

15:58 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  đinh

hôm nay đến tổ của các bạn! vui lắm. hi vọng sau khi tổ đã xong sẽ là nơi đi, đến của nhiều bé. ai đó có dịp qua thăm cái tổ nhỏ này sẽ yêu ngay thôi, vui lắm! đáng yêu lắm 
 

19:45 Sunday,1.9.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

@ Anh Đinh Công Đạt:
Trên FB của CCT, các tranh anh đăng kí mua đã được đánh dấu là đã bán. Trừ tranh "Lội suối đi học" vì có 2 tranh mà không biết anh chọn tranh nào.
Trường hợp bé Đan Thanh vừa rồi là trường hợp đặc biệt anh ạ :)
Hẹn gặp anh sau nghỉ lễ.

16:43 Sunday,1.9.2013

Đăng bởi:  Doan Thu

Thay mặt Nhóm Dự án "Môi Tím Chân Trần" xin cảm ơn các anh, các chị đã quan tâm đến Hội chợ tranh "Cơm Có Thịt". 
Cảm ơn anh Nguyễn Thành Trung đã không quản mưa gió đưa con gái đến CLB mua tranh ủng hộ Chương trình với tinh thần "trẻ em giúp trẻ em". Với 500.000 mua 2 bức tranh, anh và 2 cháu đã giúp gần 42 trẻ nghèo miền núi được ăn bữa trưa có thức ăn ở trường trong 1 tháng. 
Cảm ơn anh Đinh Công Đạt đã nhiệt tình ủng hộ.
Chúc các anh, các chị sức khỏe và có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
Trân trọng. 

14:07 Sunday,1.9.2013

Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Các bạn cứ bán tranh cho khách đi, mình sẽ đến mua tranh nhưng phải sau kì nghỉ lễ cơ, có 6-70 tranh cơ mà chắc chắn mình sẽ chọn đc cái ưng ý thôi

14:00 Sunday,1.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Chi Mây đã thấy anh Đạt rồ ga chạy đến mua tranh chưa ạ?
Nếu chưa thì anh ấy đúng là artist rồi...
Còn nếu đã mua rồi, thì chị nên chuyển thế tranh các bé sang sơn mài, bán cao hẳn lên mà quyên tiền từ thiện.  Cả một đợt tranh bán được dăm triệu bạc, thì ai ăn ai đừng? Em nhớ lời Bác Hồ dạy lắm : "không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng".
Ấy đấy, lại nhão nhoét nồi xôi lạc rồi, hu. Ở đời làm gì cũng từng việc một thôi. ..

13:16 Sunday,1.9.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

10h30 sáng nay, anh Nguyễn Thành Trung cùng con gái (comment trước mình nhầm là con trai) Nguyễn Đan Thanh 7 tuổi đã đến CLB mua tranh.
Cháu Đan Thanh vô cùng yêu thích bức "Rừng xanh mơ ước". Ngoài ra anh Trung cũng muốn mua bức “Vườn hoa” hoặc bức “Lội suối đi học” mã số H&MT20 cho cháu gái thứ 2 Nguyễn Nhã Khanh 2,5 tuổi. Nhưng do trùng với tranh anh Đinh Công Đạt muốn mua, thêm nữa, tôi không liên lạc được với anh Đạt qua Soi cũng như qua email, nên anh Trung đã chỉ xin lấy bức "Rừng xanh mơ ước" với giá 300.000đ (cao hơn giá khởi điểm 100.000đ) vì cháu Đan Thanh quá yêu thích.
Cháu Đan Thanh cũng đã thay bố, chọn lại cho em gái bức “Ngôi sao hy vọng”. Bức tranh được trả với giá 200.000đ.
Tiền sẽ được anh Trung gửi vào tài khoản của ban tổ chức Cơm có thịt.
Thay mặt các em bé, tôi xin cảm ơn cháu Đan Thanh, cháu Nhã Khanh và anh Trành Trung một lần nữa.
PS: Mong anh Đinh Công Đạt có thể liên lạc với em sớm.

23:04 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Triệu Long

Cũng chả phải cái gì cao siêu cả. Phóng ơi, đừng làm con tàu đang chạy sang hướng khác nhé! Ăn chay như Phóng trong cái nồi cơm điện có đậu này, gạo nếp Nam Định này, lạc này, thậm chí cả tôm khô nữa, rồi tụng kinh này, rồi thiền này, rồi cả tập thể dục nữa...bỏ qua đi. Tôi đã nói là mua một bức khi các em kết thúc hội chợ. Xoáy xoay làm gì cho mệt và khổ thân???
 

20:37 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

Anh Đinh Công Đạt ơi,
Cho em hỏi thêm một chút. Anh chọn mua bức "Lội suối đi học" mã số H&MT 016 hay mã số H&MT 020. Theo thứ tự anh đăng kí, em đoán anh mua bức H&MT 016 phải không ạ.
Tên tranh đa số là do phụ huynh hoặc các bé đặt. Lần sau em sẽ để ý hơn việc trùng tên này.

20:14 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

@ Anh Đinh Công Đạt:
Em xin đính chính lại một chút ạ.
Anh Trung, một nhà báo, bố một bé trai 7 tuổi đã đọc về Hội chợ tranh tại Soi, đã gọi cho em tầm buổi trưa và nói rằng con trai anh yêu hội họa, muốn ủng hộ bạn nghèo và bé thích bức "Rừng xanh mơ ước". Sáng chủ nhật tầm 10h30, 11h bé sẽ trực tiếp đến CLB và khả năng có thể lấy bức này.
Sau đó anh Đạt cũng chọn bức "Rừng xanh mơ ước". Về lý là anh Đạt là người mua được vì anh Đạt đã khẳng định mua còn bé trai thì chưa dù bé liên hệ với em trước. 
Vậy nên em mới comment xin anh Đạt trong trường hợp chẳng may bé trai chọn đúng bức đấy. Người quyết định là anh Đạt chứ không phải là em. Có thể là em đã sai khi viết comment vừa rồi.

19:57 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Lều thị phóng

 Tranh đẹp quá, tình người cũng vậy. Nhưng thú thực tôi khuyên các em cứ ăn chay để tốt cho sức khoẻ chứ như bác Đạt với bác Long thì lại phải tập thể dục!

19:39 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

Em thay mặt các bé, cảm ơn anh Đinh Công Đạt rất, rất nhiều.
Em vừa liên hệ với nhóm Cơm có thịt tại Úc, các bạn ấy đề nghị, khi anh qua lấy tranh thì chuyển tiền qua em, sau đó em ra ngân hàng chuyển vào tài khoản CCT thay anh ạ.
Sáng nay có bạn gọi cho em, hẹn em, sáng mai hai bố con bạn ấy đến CLB xem tranh. Khả năng sẽ lấy bức "Rừng xanh mơ ước". Nếu bé ấy chọn trùng bức "Rừng xanh mơ ước" với anh thì anh nhường cho bé ấy nhé :)
Một lần nữa cảm ơn anh.

19:11 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Trần Bắc Hải

Cảm ơn tấm lòng vàng của bạn Đinh Công Đạt.  Tôi chắc là các bé có tranh được bạn Đạt mua sẽ rất vui, và rất có thể đó là lần đầu tiên chúng tự làm ra tiền, hơn nữa lại là tiền để giúp các bạn khác kém may mắn.

18:24 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Đinh công đạt

Xin lỗi đã không đọc kỹ nhé 
Đầy đủ thông tin rồi 
sau nghỉ lễ sẽ chuyển tiền trực tiếp, vì mình ko có tài khoản cũng không biết sử dụng tài khoản 
chắc thứ ba hoặc thứ tư mình sẽ gọi bạn Quỳnh Mây 

18:21 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Đinh công đat

Vẫn mua thôi, nhưng ko biết kích thước ra sao, chất liệu như nào để còn làm khung nữa ah! 

18:18 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Dinh công đạt

Thêm cả rừng xanh mơ ước nữa 

18:16 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Cho mình mua mấy bức nào, bức cap treo này 
Bức lội suối này
Bức vườn hoa này 
Bức nhà cho các bạn vùng cao này
Bức hoa lá quanh em này
Trả tiền ở đâu? Nhận tranh như nào? 

16:43 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  linh cao

Em muốn sửa một dòng trong thư này,  nếu chị Mây thấy được thì dùng nhé.?
Đoạn gần cuối"...để từ những mầm non nhân văn này, tương lai lớn lên sẽ thành những người có ích cho xã hội"...
Tí tẹo hay và hùng biện hơn nếu là "... để từ những hành động mầm non này , sẽ là vườn ươm nhân văn cho tương lai cộng đồng ".
Câu của chị dễ làm người đọc liên tưởng đến một cái trại cải tạo trẻ em hư,  hu hic hu...
ối xời ơi cháy mất nồi cá kho rồi...văn vẻ dở hơi thế đây. ?


 

16:04 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

Soi ơi,
Nhờ Soi sửa hộ số của mình thành 0989 241 269 nhé. Mình ghi nhầm.
Đã có bạn sau khi đọc Soi hỏi mua tranh rồi. Cảm ơn Soi và các bạn.

14:25 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

@ Triệu Long:
Mong bạn mua được một bức ưng ý. Thay mặt các cháu, tôi cảm ơn bạn rất nhiều.
@Thuốc Lào:
Có khoảng 60, 70 cháu tặng tranh. Có cháu mới học buổi đầu và ngay lập tức tặng bức tranh đầu tay. Có cháu còn rất nhỏ. Có tranh vẽ từ trước khi có chương trình này rồi mang đến quyên góp. Có tranh vẽ ngay sau khi cô giáo kể về những khó khăn của các bạn nghèo. Ở CLB, các cháu rất cá tính, không vẽ theo ý tưởng do người khác sắp đặt đâu bạn. Các cháu từng vẽ nàng tiên, vẽ hoạt hình, từng có đề tài vẽ về thế giới tưởng tượng mà bé mong muốn. Tại sao khi ủng hộ bạn nghèo lại không chọn vẽ như bạn gợi ý thì tôi không rõ :)
Có phụ huynh đã từng tiếc bức tranh đẹp khuyên con đổi bức khác nhưng bé vẫn cương quyết tặng bức mà mình nghĩ có thể đem lại nhiều thức ăn cho bạn nghèo hơn.
Bạn có thể mua hoặc không mua ủng hộ các cháu nhưng đừng chê bai tấm lòng mà các cháu dâng tặng. 
Thân mến.

9:24 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Triệu Long

Chúng ta hoàn toàn có thời gian trao đổi sâu hơn về vấn đề hướng dẫn và chỉ bảo con trẻ trong việc phát triển mỹ thuật rồi chị Quỳnh Mây ạ nhưng để một dịp khác ngoài công việc cao đẹp của các em đang làm ở trên nhé! Chúng ta nên cổ vũ những cử chỉ đẹp chứ không cần mổ xẻ thêm làm chuyển hướng con tàu đang chạy. Tôi cũng không có nhiều tiền vì vẫn phải lăn lộn, bon chen kiếm xu song rất vui khi nghĩ về các em nhỏ một ngãy mai sẽ có cơm ăn, có thêm rau thêm thịt (Mặc dù nước mình là nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhất thứ nhì thế giới tôi vẫn thấy đau đau khi trên ti vi vấn có những nơi các em ăn cỏ). Chúc Hội chợ thành công tốt đẹp và tôi sẽ mua một bức từ nay đến khi kết thúc!
 

9:10 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  thuốc lào

Cách nghĩ của cô giáo không sai! Tuy nhiên, chất lượng tranh của học trò không hiển thị một phương pháp giáo dục tốt!
Tự do trước tiên là ở tư duy. Sao không thấy bé nào nghĩ ra ý tưởng siêu nhân (hay nàng tiên) hóa phép ra cơm có thịt cho các bạn nghèo :D
Các nhân vật hoạt hình mà chúng yêu thích đâu rồi? THẾ GIỚI THẬT của chúng đâu rồi Chỉ toàn thấy cách nhìn và ý tưởng của người lớn!!!
Vả lại, trước khi hướng chúng tới tự do sáng tạo, có nên khởi sự dạy cho chúng cảm nhận được ngôn ngữ hình ảnh thông qua việc sắp xếp các hình thể, màu sắc và đường nét?

(Biết rằng mục đích post tranh là để làm từ thiện, nhưng cũng xin góp ý lạc đề một tí :D)

7:18 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

@ Triệu Long,
Cảm ơn bạn đã góp ý :)
Để trả lời thắc mắc về cách vẽ tranh của các bé, tôi kể lại cái này: Buổi đầu các bé đến CLB, tôi thường cho vẽ tự do 1 bức để xem khả năng. Đa số các bé thường vẽ 1 cái nhà mái nhọn ở giữa, hai cái cây giống hệt nhau 2 bên và 1 mặt trời ở góc. Và thêm 1 vài motip giống hệt nhau kiểu đó. Đấy thật sự là kiểu lối mòn, vẽ công thức không sáng tạo và đang được dạy đại trà.
Phương châm của tôi là: Khi vẽ, các bé phải vận dụng não, luôn sáng tạo, loại bỏ các quan điểm cứng nhắc, các barie cũ rích. Nếu bé thích nhạc Rock, tôi sẽ không bắt bé hát cải lương hoặc ngược lại. Có bé sau khi tham gia CLB đã làm bố mẹ ngạc nhiên vì trước đó gia đình đã nghĩ là bé không có năng khiếu.
Sáng tạo bằng chất liệu là 1 bài trong các bài sáng tạo khác nhau của tôi. Mục đích là để các cháu nhận ra rằng làm nghệ thuật không bắt buộc chỉ được sử dụng bút. 
Ngoài bài này ra, tôi còn có các bài khác như sáng tạo về hình hoặc dùng màu để biểu thị cảm xúc,.v.v. Có cháu buổi đầu đến lớp, vẽ tranh với 5 con bướm giống hệt nhau, xếp hàng bay lên trời. Có cháu vẽ 3 cô gái kiểu công chúa, giống hệt nhau, cùng nhắm 1 mắt, mở 1 mắt. Tóm lại hình cũng bị thành công thức, cứ vẽ bạn gái thì thế này, hoa thì thế kia,... Tôi lại phải chỉ ra cho các cháu cách bắt đặc điểm về hình, sáng tạo ra cách vẽ của riêng mình. Có cháu sau khi học bài này xong, tự sáng tạo ra 20, 30 kiểu vẽ bướm, vẽ chuồn chuồn, cá,... rất đẹp và riêng biệt khiến tôi phải ngạc nhiên.
Mỗi bài dạy không kéo dài và mục đích là phá bỏ lối mòn, công thức, kích thích sức sáng tạo, tìm tòi của các cháu thôi bạn ạ. 
Cuộc đấu giá còn nhiều đợt, bạn sẽ thấy tranh của các cháu đều có cá tính riêng.
CLB gửi ảnh tranh ủng hộ cho bên CCT cách đây hơn 1 tháng. Vì tranh khá nhiều nên hiện nay bên CCT nhờ mình quản lý và thông tin về cuộc đấu giá này.
Hiện các cháu đang mong chờ và thường hỏi tôi rằng: "Cô ơi, tranh của con giúp được bao nhiêu bạn khỏi đói ạ?"
Mong các bạn ủng hộ các cháu.

1:44 Saturday,31.8.2013

Đăng bởi:  Triệu Long

Vậy câu trả lời là nên. Còn tôi thì sẽ chú trọng hơn đến câu chuyện bên trong bức tranh mà trẻ vẽ. Có thể hình hài ngây ngô song lại ngộ nghĩnh và trong sáng...Đôi khi ta bật cười thảng thốt ngạc nhiên là sao trẻ làm được vậy, sao chúng có thể nghĩ ra điều đó?...Tôi sẽ là người nương theo,dẫn đường hoặc gợi ý tiếp câu chuyện trong bức tranh của trẻ  chẳng hạn.Tôi cũng không quá khắt khe về chiếc lá hay bàn tay cũng như cây cọ vì với trẻ có thể vẽ bằng cái que, viên gạch, cục than, sơn dầu của ba, thỏi son của mẹ...Nhưng, rõ ràng bên trên tôi thấy một số bức tranh trẻ đang được hướng dẫn cách tạo một bề mặt dễ quá, nhanh quá, đẹp quá? Dễ thương không? Đáng yêu không? Tôi thấy nhiều bức không dùng cách đó đáng yêu và dễ thương hơn nhiều, ví dụ như bức đầu tiên (Bắt cá cho bạn ăn) và bức cuối cùng (Lội suối đi học) chẳng hạn!

20:38 Friday,30.8.2013

Đăng bởi:  Thanh Thủy

Hihi sao bác lại nghĩ là dạy trẻ sử dụng các chất liệu khác chiếc bút lông vẽ tranh là lạm dụng nhỉ (em cũng chưa hiểu kỹ cái này lắm) còn cá nhân em lại thấy rằng việc cô giáo khuyến khích đưa cho trẻ biết rằng có nhiều cách, nhiều chất liệu tạo nên bức tranh giúp các em luôn được sáng tạo, phá bỏ lối suy nghĩ cố định lại rất tốt cho trẻ mà

13:49 Friday,30.8.2013

Đăng bởi:  Triệu Long

Trẻ con vẽ đẹp và vui hồn nhiên, nhưng người lớn có nên không khi dạy các em dùng nhiều cách dập, in lá và bàn tay lên tranh? Tôi không thích lạm dụng nhất là ở lứa tuổi các em.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả