Điện ảnh

Vì nền điện ảnh Việt Nam, hãy đi coi Lửa Phật!

SOI: Bài có tiết lộ nội dung phim. Bạn nào muốn giữ  sự hồi hộp để đi xem thì đừng có đọc nhé!   Hôm qua mình đi xem phim Lửa Phật tại rạp BHD Cineplex tại Bitexco. Bộ phim được PR khá hoành tráng từ những ngày bắt đầu khởi quay, ôm ấp một […]

Ý kiến - Thảo luận

20:51 Wednesday,2.10.2013

Đăng bởi:  nimmoHP

Tôi rất không đồng ý với câu này: " Chúng ta có thể hả hê chê bai những điểm chưa được của phim, nhưng nếu đặt chúng ta vào vai trò đạo diễn, liệu ta có thể làm tốt như ekip hiện giờ? Khi nào làm được thì hãy chê bai người khác"
Cho thấy tác giả bài viết đã đuối lý và đang trở nên ngụy biện, đánh lận con đen. 
Chưa coi phim này, nhưng có 1 thắc mắc là sao tên phim gốc là lửa phật mà tên tiếng anh là once up on a time in Vietnam in Vietnam. 

9:37 Monday,9.9.2013

Đăng bởi:  Hưng

Phim Lửa Phật này như bị điên, coi không hiểu gì hết trơn, bó tay với tư duy đạo diễn này. Theo em nó là dạng phim Mãi võ Sơn Đông quá coi thường khán giá. Tại sao lại có cái kiểu phim vậy, lai căng nhảm nhí và pha trộn đủ các thứ hổ lốn, cái tên Lửa Phật cũng không phù hợp với tín ngưỡng dân tộc, lại còn quảng cáo rượu quá lộ liễu trong phim Phật thì quá lố, chỉ có thể giải thích bằng việc đạo diễn quá non tay nghề lại còn khinh thường khán giả VN

21:57 Saturday,7.9.2013

Đăng bởi:  Phành văn Phọk

@ Thien Luong
bạn viết: "Phim Lửa Phật này có cái hay nhất là kịch bản thì trộm của Vincent Ngô. Nhưng nếu làm đúng theo Vincent Ngô thì chuẩn đấy, tầm cỡ khu vực đấy,"
Bạn lấy thước gì, chuẩn mực để đo "chuẩn đấy", tầm khu vực đấy? còm của bạn từ trên trời rơi xuống, bạn Thiên L. ạ. Ở Việt Nam có mấy người biết Vincent Ngô hay Vuvơ Khoai nhỉ? Thiện tai của bạn chắc là tại Thiên?

13:06 Friday,6.9.2013

Đăng bởi:  Thiên Lương

Phim Lửa Phật này có cái hay nhất là kịch bản thì trộm của Vincent Ngô. Nhưng nếu làm đúng theo Vincent Ngô thì chuẩn đấy, tầm cỡ khu vực đấy, nhưng do bị nhà tài chợ đổ lắm rượu vào quá, nên thành ra "Lửa Cồn", thiện tai thiện tai....

23:16 Thursday,5.9.2013

Đăng bởi:  Vịt kều hồi hộp

Bạn nào muốn giữ  sự hồi hộp để đi xem thì đừng có đọc nhé!
Soi quả là xứng với lời khen của Gấu miẹ Liên Xô. Có điều theo cụ Khổng, quá khôn dễ bị trảm, nên xin Gấu mịe vỹ đạy rút chữ "quá" lại để anh em còn được sống với Soi thân.

23:12 Thursday,5.9.2013

Đăng bởi:  Chửa trâu (9 tháng 31 ngày)

Iem cũng phụk Lan Chi: phát hiện ra là tác giả Việt Nam (từng) ngu, (để rồi thuốc đắng giã tật, mà lại điều chị nhanh), chỉ cần hai phim Đương đùa hay đường đua chi đó, và Lửa phẹt, là lập tức Hết Ngu ngay. "Đáng mừng cho Điện ảnh Việt Nam" (lời Lan Chi) là có những nhà phê... bường như Lan Chi, hoan hô Nê Thỵ Niên Sô...
Rồi ở đâu đó lại có anh Khờ chưởi những thằng dám chê phim Lật Phửa là dở. Lại nhớ câu thơ của Cao Bá Hét:
Khù Khờ thi tứ đa nhân thức,
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài...
Hie hie (phim giống ngắn ngày làm chết những khán giả ngu, đẻ ra anh khờ, mừng cho chớp bóng nước Nam).!!! 

0:55 Thursday,5.9.2013

Đăng bởi:  Lê Thị Liên Xô

Gửi bạn Lan Chi: Từ khi bắt đầu chiếu Lửa Phật đến giờ, tôi đã chịu khó đọc hết gần như tất cả các bài phê bình lớn nhỏ trên báo (giấy và mạng), cũng như các comment của mọi người trên các mạng xã hội (chắc tại thất nghiệp nên rảnh quá!). Từ đó rút ra kết luận rằng: 2 comment của bạn trên SOI ngày 9/4/13 về phim Lửa Phật là 2 comment hay nhất mà tôi từng đọc. Nó là một điển hình của nghệ thuật comment: Vừa ngắn gọn súc tích, vừa nói chính xác với bản chất của sự việc. Thật bái phục!
Gửi bạn Gã Khờ: Bạn comment rằng: ... "Trong khi đó, những người đi coi phim xong về bị mắng như thế chẳng hề lên tiếng mắng lại "Ai chê phim ấy mới đích thị là kẻ ngu" ... Gã Khờ "nảy ra sự so sánh", nhưng mà bị thiếu 1 vế. Vế 1: "Ai chê phim ấy mới đích thị là kẻ ngu." Vế 2: "Ai khen phim ấy không phải KHỜ, mà là KHÙNG!". Phải có 2 vế mới là so sánh chứ, đúng không nào!
Gã Khờ nói bạn SOI khổ thân hả? Còn lâu nhé, bạn SOI ở giữa là quá KHÔN đấy! Chỉ có ai KHỜ mới nghĩ bạn SOI khổ thân thôi!

18:45 Wednesday,4.9.2013

Đăng bởi:  Lan Chi

Tôi thấy việc Lửa Phật và Đường Đua không có khách là một điều rất đáng mừng cho điện ảnh VN, vì nó thể hiện là khán giả đã không còn ngu nữa. Khi khán giả giỏi lên, biết xem phim hơn, ắt sẽ có các tác phẩm tốt. Chúc mừng điện ảnh VN.

17:15 Wednesday,4.9.2013

Đăng bởi:  Gã Khờ

Theo dõi những bài viết và tất cả các ý kiến xong, tôi lại nảy ra sự so sánh. Những người đi coi phim Lửa Phật xong viết vài câu khen ngợi thế là lập tức bị mắng khéo nào là ngu, nào là mất thời gian đi coi phim dở. Thậm chí có người còn bảo là sao không dành thời gian để đi làm việc thiện! Trong khi đó, những người đi coi phim xong về bị mắng như thế chẳng hề lên tiếng mắng lại "Ai chê phim ấy mới đích thị là kẻ ngu."Khác biệt nhau là thế! Khổ thân bạn Soi đứng ở giữa. Nể phục những ai làm admin

11:03 Wednesday,4.9.2013

Đăng bởi:  Nói lắm mỏi mòm

"muốn thấy nhiều hơn những bộ phim được đầu tư cao và thoả mãn các tiêu chuẩn nghệ thuật?"
Tác giả muốn nói đến tiêu chuẩn nghệ thuật nào? chắc là tiêu chuẩn của ăn tục nói phét, đánh... rong, thì đúng hơn.
Nhiều lắm những người Việt lấy thước đo cho mọi thứ là tiền (muốn thấy nhiều hơn những bộ phim được đầu tư cao), nhưng văn hóa lùn quá thì cứ ngồi đó mà mơ, Bi ạ.
Xin tiết lộ: có vị xem Lửa Phật về kết mãi cảnh bu ti bà điên. Mụ vợ tôi vội giở sách lang (băm) xem sửa người điên liệu có sòn sòn ra trại điên.

9:01 Wednesday,4.9.2013

Đăng bởi:  Lan Hương

Em nhớ đạo diễn Lê Hoàng có một kiểu phân loại phim rất thú vị, đó là chia phim thành hai loại: phim ngu và phim không ngu. Xem Lửa Phật nhiều khi em mỉm cười nhớ lại lời Lê Hoàng, quả thật rất khó dùng tính từ gì ngoài từ "NGU" để mô tả phim này. Ta nói, nó tào lao và ngớ ngẩn hạng nhất trong số các phim VN, đã thế nó lại còn tỏ ra nguy hiểm. Thật đúng như câu ngạn ngữ hiện đại: đã ngu cỏn tỏ ra nguy hiểm.

2:49 Wednesday,4.9.2013

Đăng bởi:  Phú Nepal

Quá đồng ý với bạn Sương!
Thêm cái này nữa:
"Bối cảnh của phim là một không gian thật thật ảo ảo, không thuộc bất kỳ thời đại nào, một đặc điểm đặc trưng của các phim khoa học giả tưởng. Chúng ta đừng nghĩ đó là Việt Nam, Trung Quốc, hay Hàn Quốc; cũng không cần biết đến niên đại, mà hãy nghĩ rằng đó là một ví dụ tượng hình về một thế giới giả tưởng nào đó."
  Nếu không muốn khán giả nghĩ đó là Việt Nam thì đặt tựa tiếng Anh Once Upon A Time in Vietnam làm gì?

17:39 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  nguyễn thị bảo linh

Sao lại là hài nhảm, tôi đã xem đến lần thứ 3 vì ủng hộ những người làm phim. Những chi tiết hài này có thực trong cuộc sống đấy. Hãy sống thực với mình. Phim đúng là hơi tham lam nhiều chi tiết nhưng đây vẫn là phim đáng xem vì được đầu tư công phu và không hề xem rẻ giá trị người xem vì vậy tôi ủng hộ.

16:13 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  Xuân Trung

Vấn đề của Lửa Phật là nó quá nhảm, quá dở, như cái lẩu thập cẩm đủ thứ kinh dị, chứ không phải vì 85 ngàn. Tôi đã vào xem phim này vì tò mò và đến đoạn hài bẩn thỉu là tôi không chịu đựng nổi nữa, bỏ ra nhoài luôn. Xung quanh dân tình cũng lắc đầu chán ngán. Kinh tởm.
 
Bản Tâm Thư này có hơi hướng giống Tâm Thư của Nguyễn Thanh Sơn kêu gọi đi xem phim Đường Đua nhỉ. Phim nào cũng nhận mình tử tế nhất, duy nhất,... mà đi xem thì dở không chịu nổi. Các bạn làm phim tệ thế thì nên giảm giá vé 50% đi, may còn người xem. Thậm chí phải miễn phí nữa ấy chứ. Ai chịu đựng được Lửa Phật từ đầu đến cuối thì thật đáng nể. Xem như tra tấn.

15:24 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Vy

Trong danh sách "bài liên quan" ở cuối bài này cũng có bài của tôi. Bài của bạn viết dài hơn  và đầy đủ hơn. Đọc xong tôi cũng muốn viết thêm một bài dài hơn hai ngàn chữ cũng về đề tài phim VN để gởi cho bạn Soi thân mến.
"Một công đôi việc". Tôi sẽ mua vé để bay nên sẽ tốn hơn 85kí rồi! hihi... Tôi sẽ rủ bạn bè mua vé đi coi phim này  nữa. Tôi cũng sẽ mở bóp lấy tiền ra hào phóng bao luôn mấy đứa cháu là các  tân sinh viên mới thi đậu, khăn gói lên Sài Gòn đi học, cho mấy đứa nó biết phim Fantasy đầu tiên ở VN nó ra làm sao.Cám ơn bài viết của bạn nhen.

13:09 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  Sương

Quá hay luôn anh Tuấn Nguyễn. Xem phim gì mà chỉ thấy mãn nhãn với trang phục, còn phần diễn xuất và tâm lý thì chỉ thấy Tuấn Nguyễn "giá như". Điểm qua tí nhé:

- Đạo thì "tính cách chưa ổn định"
- Long thì "thật là quá ít đất diễn, thật phí", kết cục "thật lãng"
- Ánh thì mạch câu chuyên tình cảm phía sau chưa được phát triển tốt, khiến cho tình cảm thành ra bồng bột. Võ thuật mà tuyệt chiêu của nhân vật nữ chính là déjà vu chẳng biết để làm gì
- Cô gái khờ Đinh Ngọc Diệp thì "không có nhiều đất diễn" (nhưng theo Tuấn Nguyễn phải có cô ấy vì cổ wá đẹp)
- Nhân vật anh làm bánh của Thái Hòa "vẫn còn có thể khai thác thêm"
- Nhân vật của Hiếu Hiền thì một số câu chọc cười "có vẻ hơi vô duyên, khiên cưỡng"
- Nhân vật bé Hùng chỉ cho cảm giác chung trong toàn phim là một thằng bé nghịch

Tóm lại, phim mà nhân vật nào cũng để anh Tuấn Nguyễn tiếc rẻ "giá mà" thì coi như là chưa được đạo diễn Dustin khai thác ra đầu ra đũa rồi. Anh Tuấn cũng độc khen phim đẹp, kỹ thuật "sánh ngang với nhiều nền điện ảnh lớn của thế giới", "một bữa tiệc về hình ảnh và âm thanh".

Ui trời, làm phim mà được những người như anh Tuấn Nguyễn khen thì quá như khen đểu. Chẳng khác gì lên hát mà anh bảo giá như giọng tốt hơn còn cái áo mặc xinh quá thể, đôi giày tuyệt đỉnh nhọn nhé, tóc tai thế kia thật là mãn nhãn..., thì ôi thôi, độn thổ đi cho nó xong.

Anh Tuấn lại còn lấy 85K bằng một suất gà ra thuyết phục. Nhưng người ta ăn gà chiên vì biết nó tuy béo nhưng mà ngon, lại mất có 20 phút vừa no bụng vừa nhanh còn đi làm việc khác. Đi xem Lửa Phật mất đứt 15p gửi xe, 2 tiếng xem phim, ra đói bụng lại phải ăn thêm gà chiên 170k (vì con của nợ đi cùng nó cũng đói). Như vậy anh Tuấn Nguyễn nên xem lại phép so sánh thiếu kinh tế của anh nhé, mất nhiều hơn 85k đấy.

Nhưng, "Mỗi phút giây đều là ăn vào thời gian sống. Chỉ nên xem những cái đáng xem, làm những cái đáng làm" (Kant). Không phải chuyện 85k, mà là chuyện vì sao phải bỏ thời gian sống ra xem cái mà ai cũng đã khuyến cáo là rất dở?
 

13:05 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  Tialia

Phim này gần giống như phim quốc tế rồi đâu có nhiều chất Việt Nam trong đó. Tôi nghĩ người Việt nam sống ở nước ngoài sẽ thích phim này hơn người đang sống trong nước, bởi vì cách nghĩ của họ cũng Tây hơn người trong nước. Tôi đang ống ở Sydney nhưng đến tận 24 Oct họ mới chiếu, dù chờ lâu chắc chắn tôi & mấy người bạn sẽ đi xem ủng hộ phim Việt. Thêm nữa, tôi coi phim hành động của Mỹ nhiều rối giờ thấy chán òm, phim nào cũng rập khuôn thua xa phim ngày xưa 20-30 năm cách đây. "Iron man" chỉ đáng xách dép cho "the Fly" 1986. Fast Furious 6 thì dở tệ không = 1/10 của Fast Furious 1.Vừa rồi tôi có di coi phim TotalRecall & Batman thấy phòng chiếu chỉ có vài mạng nhân viện thậm chí không thèm buồn đi check ticket. Nếu không có kịch bản hay thì cỡ Holywood rồi gì cũng sẽ chết yếu mặc dù F & F 6 ki61m được nhièu tiền (chủ yếu ở mấy nước châu Á ) nhưng rồi các phiên bản sau nó sẽ không đủ hấp dẫn mọi người đi xem rạp, mọi người chờ DVD ra hoac download tren internet

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả