Ở Đâu - Làm Gì

Triển lãm "Đối thoại với đình làng": Chỉ ta nói hay đình làng cũng nói, mà dùng chữ "đối thoại" ở đây?

ĐỐI THOẠI VỚI ĐÌNH LÀNGKhai mạc: 17h ngày 20. 09. 2013Địa điểm: Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Triển lãm nghệ thuật “Đối thoại với đình làng” đặt vấn đề trực tiếp về di sản đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ. Tiêu đề mở của triển […]

Ý kiến - Thảo luận

2:11 Sunday,22.9.2013

Đăng bởi:  Dan

Sao xem triển lãm này lại không thấy tác phẩm của Đào Quốc Huy nhi?

23:22 Friday,20.9.2013

Đăng bởi:  dilettant

Ngày xưa đia sơ tán, thấy gần như ở đình làng nào cũng có một câu đề, hơi sáo:
Qua đình ngả nón trông đình,
Đình rơi bao ngói thương đình (có lúc viết là "tình", hoặc "mình") bấy nhiêu.
Bây giờ nghĩ lại, thấy những ngày quê mùa ấy sao thật đạm tình người. Đâu rồi những bà chủ nhà tốt bụng của tôi thời sơ tán? Chắc chắn họ đã khuất núi, nhiều người được gặp con trai chết trẻ (hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ) của mình.
Đọc Samuel Popkin's Người nông dân điều độ: Kinh tế chính trị trong xã hội nông thôn Việt Nam/The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam, thấy nói đình xưa là chỗ của đàn ang (một miếng giữa làng), còn chùa, đền là chỗ của phụ nữ (nét văn hóa nông thôn của Việt Nam). Thảo nào chị em bây giờ mê tín, đi chùa xuân (nhiều khi tới tận tháng 6?). Còn mấy ông xã sệ thì "lừ đừ như ông từ vào đến".
Nói thế để thấy việc ta nghiên cứu văn hóa đình cũng chưa đến nơi... Hoan nghênh triển lãm.

15:48 Wednesday,18.9.2013

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Có một triển lãm nhỏ thôi nhưng hết sức thú vị của họa sĩ Nguyễn Trần Cường ở art-house Tuân Hoa, hình như số 5 Thọ Xương thì phải, không thấy Soi đưa tin. Biết đâu những thứ nhỏ bé khiêm nhường lại ép phê hơn mấy thứ quốc doanh hoành tráng í chứ!

14:08 Wednesday,18.9.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Đối thoại có nhiều cách mà, có thể ông ổng lên, cũng có thể thầm thì. Cứ bình tĩnh, rồi thì chắc các nghệ sĩ sẽ kể chúng ta nghe xem đình nói gì với họ. Chẳng hạn:

Đình: ồ ta đã ở đây cả trăm năm rồi mà sao các con cứ nhìn ta như nhìn vật thể lạ thế?
Nghệ sĩ: thì bây giờ chúng con mới nhìn
Đình: thế sao trước các con không nhìn ta một tí
NS: thì bây giờ chúng con mới có đủ phương tiện, có tiền để nhìn cho kỹ ạ
Đình: thế các con thấy ta đẹp chứ?
NS: chúng con đang ngắm, bây giờ cụ hơi cũ một tí nhưng chắc ngày xưa là hotboy ấy nhỉ
Đình: Thì đã hẳn, nhưng khác cái đàn bà con gái xưa chỉ được nhìn ta từ xa chứ cấm có được sờ. Bây giờ thì ta không chỉ được sờ mà còn được ôm
NS: Cụ nói thế nào chứ, ôm cụ thì có gì mà sướng. Cứ nhìn xa xa lại thấy... hay
Đình: Ta chả biết, bọn nó ôm ta rồi cứ bảo mát với cả chắc, khỏe, vững, đáng tin cậy..
NS: ha ha, hóa ra cụ vẫn cảm xúc nhỉ, mà cũng biết cả PR nữa cơ đấy.
Đình: Ta chả quan tâm, nhưng chúng ôm ta nhiều quá, ta những sợ nó mòn...
 

11:06 Wednesday,18.9.2013

Đăng bởi:  Vơ Vin

Đối thoại là tranh luận, vậy các nghệ sĩ tranh luận gì với đình làng nhỉ?

19:52 Tuesday,17.9.2013

Đăng bởi:  Giỏ Mây

Làm bằng tiền nhà nước nên luôn thành công mà! Triển lãm chắc vui!

12:35 Tuesday,17.9.2013

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Dự án chưa trình làng, sao biết nó thành công. Hay cứ xong việc là thành công, hay cứ ấy là thành công?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả