Nghệ sĩ Việt Nam

Nguyễn Nguyên Hà "Im lặng"
tại Bảo tàng Mỹ thuật (cập nhật)

IM LẶNGTriển lãm điêu khắc cá nhân đầu tiên của Nhà điêu khắc Nguyễn Nguyên HàTừ ngày 23 đến ngày 29. 09. 2013Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66, phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội * Nhà điêu khắc Nguyễn Nguyên Hà sinh năm 1966 tại Hà Đông, trong một gia đình có truyền […]

Ý kiến - Thảo luận

22:07 Wednesday,25.9.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Viết Thắng

Chỉ khi chúng ta im lặng và nín thở, chúng ta mới nghe được cái im lặng!

12:20 Wednesday,25.9.2013

Đăng bởi: 

@ Rau Muống Nổi Giận: Mình đọc cả cmt của bạn cũng chẳng thấy bạn hiểu về điêu khắc bao nhiêu nhỉ :-) Sao bạn biết mình dựa vào tên của triển lãm mà nói thế? Nói như người Lào, bạn có phải là giun sán trong bụng mình không mà biết mình nghĩ cái gì? :-)

Hãy viết ra thử, với kiến văn của bạn về điêu khắc, bạn thấy những tượng này đẹp ở chỗ nào, hay ở chỗ nào. Viết ra cho bạn phát lộ sự giỏi giang và không nguy hiểm, và mình bớt nguy hiểm đi nào.

Hay là cũng không có cái gì để viết ra? :-)

12:05 Wednesday,25.9.2013

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

@Vũ: "Những tác phẩm này lúng túng như một người nói nhiều nhưng bản thân cũng không hiểu cái ý chính mình định nói là gì, đâm ra rườm lời, vì nói mãi vẫn không thấy là đủ" .
Hừm, nghe qua lời nhận xét "lừa tai" này, rất dễ tưởng bạn thông minh lắm. Nhưng thế cũng đủ để tôi thấy là bạn chẳng biết mấy tí về điêu khắc lắm và  nông nổi. Đó là bạn dựa vào tác giả đặt tên là thế, rồi bạn nghĩ xem cái tác phẩm có giống cái tên hay không. Nếu tác giả chẳng đặt tên gì, mà đánh số chẳng hạn, không hiểu bạn sẽ gà mắc tóc đến thế nào. Bạn hãy xem về rồi phân tích bằng ngôn ngữ điêu khắc đi xem sao. Nếu không, tôi sẽ giữ nguyên nhận định của tôi về nhận định của bạn: chẳng biết quái gì về điêu khắc mà lại còn ra vẻ nguy hiểm

9:06 Monday,23.9.2013

Đăng bởi:  Bưởi

Đồng tình với ý kiến của Vũ, hơi kể lể, nhất ở mấy tác phẩm "Cầu"

9:02 Monday,23.9.2013

Đăng bởi: 

@ Thái Nhật Minh: Có lẽ mình sẽ viết một bài sau khi đi xem về. Bước đầu mình xin đính chính là mình không hề coi thường các sản phẩm của designer, mình chỉ nói những thứ này giống kiểu sản phẩm của các designer (mà sao bạn không nghĩ các designer đang bức xúc vì bị so sánh coi thường thế? Sao lúc nào người ta cũng nghĩ tác phẩm nghệ thuật mới là cao nhất?).

Mình phải xem kỹ tại chỗ mới được, vì cái cảm giác "sản phẩm" (mục đích chính là để tiêu thụ trong "dân sự", rồi sẽ làm hàng loạt na ná nhau) nó rất là áp đảo khi xem những "items" này của Nguyễn Nguyên Hòa. Vì sao? Có bạn nào cùng phân tích với mình không?

Còn vì sao nhiều lời ư? Không phải là lời của statement (những lời ấy có lời mà không có nghĩa). Những tác phẩm này lúng túng như một người nói nhiều nhưng bản thân cũng không hiểu cái ý chính mình định nói là gì, đâm ra rườm lời, vì nói mãi vẫn không thấy là đủ.

Tạm thời mình thấy vậy, để xem về mình phân tích thêm.
 

7:35 Monday,23.9.2013

Đăng bởi:  Thái Nhật Minh

Không biết tiêu chí "tác phẩm nghệ thuật" của bạn Vũ là gì mà có vẻ coi thường những thứ được gọi là "designer" thế?
Tôi thấy những bức tượng trên của Nguyễn Nguyên Hà đơn giản là thế thôi, không có lời gì ở đó cả.

21:14 Sunday,22.9.2013

Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

E Vote cho bạn Vũ...

11:43 Sunday,22.9.2013

Đăng bởi: 

Tượng gì mà lắm lời thế nhỉ! Trông không ra tác phẩm nghệ thuật, cứ như mấy món của designer ấy.

10:21 Sunday,22.9.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Đẹp thật, nhưng không biết bày ở đâu cho hợp nhỉ? Không nhẽ cứ để trong triển lãm suốt?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả