Văn & Chữ

"Có một phố vừa đi qua phố" - những thanh niên "láo lếu" của Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất cách đây một năm rưỡi (tháng 3. 2012). Qua ngày giỗ đầu đã lâu, cuối cùng những người ái mộ anh đã có thể lưu một cuốn sách của anh trên giá sách – “Có một phố vừa đi qua phố” – kỷ niệm của cái người hồi đó đã […]

Ý kiến - Thảo luận

14:04 Monday,23.9.2013

Đăng bởi:  IQ ABC

Bài hay quá. Bữa trước ghé nhà sách có thấy cuốn này mà không để ý. Bữa sau ghé lạ phải xách về mới được.

22:21 Sunday,22.9.2013

Đăng bởi:  Phương Dung

Năm ngoái, qua facebook mình biết đến Hoàng Nguyên, nhưng không để ý. Hôm nay tình cờ vào Soi mới biết anh ấy hay thế nào. Mình sẽ sớm mua tác phẩm này về đọc.

15:51 Sunday,22.9.2013

Đăng bởi:  Mèo Xanh

Mình đã đọc tập sách này. Rất đáng để đọc và trân trọng. Giọng văn hóm hỉnh tếu táo nhưng chân thực và giản dị, không màu mẽ hoa mĩ, cũng không phù phiếm và bóng bảy. Qua tập sách, mình không chỉ nhìn thấy cuộc sống hàng ngày đang diễn ra theo một cách nhìn độc đáo và hài hước mà còn thấy cả một tâm hồn lạc quan và tràn trề tình cảm yêu thương che đậy dưới hình thức "lếu láo" ấy.

20:55 Saturday,21.9.2013

Đăng bởi:  Đạch văn Choành

Những người này họ sống dài hơn một đời người. Những ai biết họ "mong" khi chết sẽ được gặp lại họ.
Chuyện "ấy" cô em hơn 8 tuổi có những ngụ ý tinh tế, và câu kết thật là đắt.
Cũng xin kể một chuyện "tanh". Vợ thằng X. chết (cách đây 30 năm rồi. Hôm ấy X. vừa tỏ ý nhờ bọn bạn khiêng quan tài vợ, thì chúng nó chen nhau xông vào khiêng. Chỉ để thì thầm với nhau: mẹc, thằng X, sướng thật...
Cầu chúa tha tội cho những kẻ tội lỗi (trong ý nghĩ) này. Nhưng những người thông minh, tinh tế chết trẻ sống mãi, (trẻ mãi).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả