Ở Đâu - Làm Gì

(E)MOTION tại manzi: "mới mẻ chưa từng thấy"?

(E)MOTIONTrưng bày các tác phẩm stencil của Knee Jerk.Khai mạc: 18h00 thứ Tư ngày 25 tháng 9Trưng bày: 25. 09 – 07. 10Tại manzi art space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội Knee Jerk là họa sĩ thiết kế đồ họa, minh họa và nghệ sĩ stencil người Anh, hiện đang sống ở Hà Nội. […]

Ý kiến - Thảo luận

14:54 Tuesday,24.9.2013

Đăng bởi:  manzi

Xin chào Hài và Chung Phúc,
manzi chân thành cảm ơn lời phê bình của hai bạn.
manzi cũng xin nhận lỗi là đã không kiểm tra cẩn thận bản dịch từ Anh sang Việt; vì vậy đã gây ra hiểu lầm về nội dung của thông cáo. 
Mời hai bạn vui lòng xem bản gốc tiếng Anh ở đây http://hanoigrapevine.com/2013/09/emotion-a-showcase-of-stencil-art-by-knee-jerk/ 
Theo bản gốc, câu các bạn đang phê bình là "a fresh taste of something you probably haven’t seen before"; dịch chính xác hơn phải là "hương vị tươi mới của một thứ (nghệ thuật) mà có thể trước đây bạn chưa thấy".
Một lần nữa, manzi cảm ơn hai bạn; và cũng gửi lời xin lỗi về sai sót của chúng tôi.

21:36 Monday,23.9.2013

Đăng bởi:  Chung Phúc

Đúng rồi Hài! Chị chủ Manzi chỉ cần mua một tờ Bazaar phiên bản tiếng Việt tháng rồi là đã có kiến thức sơ đẳng về Op Art để không đến nỗi kêu ầm lên là "mới mẻ chưa từng thấy". Mà Bazaar là một tờ dành cho các thím đi cắt tóc, làm móng đọc đấy nhé.
Soi hồi đó cũng có một bài về cha đẻ của môn này, ngài Vasarely, link đây. Nhưng mấy tác phẩm bày ở Manzi giống của một ông người Nhật hơn, tên gì quên rồi có mấy bộ Rotating, cũng làm bằng máy tính.

21:18 Monday,23.9.2013

Đăng bởi:  Hài

Tôi không hiểu mới ở đâu, cũ rích... Op art

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả